Trọng Hiếu tung ca khúc mới, khẳng định hát Funk hay nhất Việt Nam

VOV.VN - Sau Vietnam Idol 2015 và thử sức ở nhiều dòng nhạc và hình ảnh khác nhau thì cuối cùng Trọng Hiếu đã chuyển sang hát nhạc Funk để được là chính mình.

Sau thành công của ca khúc Vẽ thế giới, Trọng Hiếu và ê-kíp tiếp tục hé lộ sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới với tựa đề Green Groove (Cứ thế bay). 
Đây là ca khúc do Trọng Hiếu và nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, còn Hoàng Tôn viết lời Việt. Đặc biệt, Green Groove sẽ có 2 versions gồm tiếng Việt và tiếng Anh như món quà đặc biệt được Trọng Hiếu gửi tặng khán giả.
Trọng Hiếu chia sẻ: "Anh Dương Khắc Linh khá hiểu phong cách nhạc của Hiếu nên quyết định hai anh em cùng làm một bài Funk, trong đó anh Linh đánh hợp âm còn Hiếu sáng tác giai điệu".
Cũng theo Quán quân Vietnam Idol tiết lộ, Green Groove được sáng tác cách đây hơn 1 năm nhưng ở thời điểm đó Trọng Hiếu chưa muốn phát hành. Và phải đến bây giờ, khi mọi thứ đủ “chín” anh mới tự tin “khoe” các khúc với mọi người.
Có thể nói, sau cuộc thi Vietnam Idol 2015 và thử sức ở nhiều dòng nhạc và hình ảnh khác nhau thì cuối cùng Trọng Hiếu đã chuyển sang hát nhạc Funk để được là chính con người mình, khiến người nghe muốn nhún nhảy theo giai điệu bài bát. 
Mặc dù đây là thể loại nhạc chưa phổ biến ở Việt Nam vì hầu như khán giả thường lựa chọn pop ballad ngọt ngào, nhạc EDM mạnh mẽ thì Trọng Hiếu vẫn quyết tâm theo đuổi Funk.
Đúng vậy, ca khúc Green Groove dù mang thông điệp về môi trường nhưng lúc nào cũng tràn ngập sự vui tươi. 
Nếu trong MV Vẽ thế giới chúng ta thấy một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm thì đến với Green Groove, dưới bàn tay của đạo diễn Khương Vũ, Trọng Hiếu được làm chính mình – một chàng trai 9x vui vẻ, thích nhảy.
Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Trước khi đến với Funk, tôi từng thử nghiệm nhiều dòng nhạc, hình ảnh khác nhau, thậm chí có lúc còn gò ép bản thân vào những điều không phải mình. 
Tôi không phải típ quý ông quyến rũ kiểu bí ẩn, trầm lắng mà là chàng trai nhiệt huyết, sôi nổi, đôi lúc nhí nhố. 
Trong một thời gian dài, tôi thấy mọi điều mình đang làm thật hào nhoáng, chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng ai quan tâm tôi đang nghĩ gì. 
Tôi có nói với bố mẹ những hoài nghi về bản thân cũng như mọi thứ đang diễn ra. Cuối cùng, tôi chọn trở về với chính con người mình.”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ
Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ca sĩ Trọng Hiếu: “Âm nhạc của tôi hướng con người tới sự lạc quan”
Ca sĩ Trọng Hiếu: “Âm nhạc của tôi hướng con người tới sự lạc quan”

VOV.VN - Trọng Hiếu cho biết, âm nhạc của anh rất sôi động khiến người nghe  muốn nhún nhảy theo giai điệu bài bát. 

Ca sĩ Trọng Hiếu: “Âm nhạc của tôi hướng con người tới sự lạc quan”

Ca sĩ Trọng Hiếu: “Âm nhạc của tôi hướng con người tới sự lạc quan”

VOV.VN - Trọng Hiếu cho biết, âm nhạc của anh rất sôi động khiến người nghe  muốn nhún nhảy theo giai điệu bài bát.