“X-Factor” bùng nổ với màn giả gái độc đáo của F Band

VOV.VN - Màn giả gái của nhóm F Band đã giành tới hơn 48% bình chọn của khán giả trong liveshow đầu tiên vòng Tourmalet – Chặng đua khắc nghiệt.

Đêm liveshow đầu tiên vòng Tourmalet chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” đã diễn ra trực tiếp vào lúc 21h10 ngày 27/7 với màn trình diễn của 8 nhóm/thí sinh của hạng mục Nhóm ca và Nữ dưới 25 tuổi. Bắt đầu từ vòng này, quyền quyết định thí sinh đi tiếp toàn bộ phụ thuộc vào khán giả, BGK chỉ đóng vai trò hỗ trợ, góp ý.

4 giám khảo của chương trình "The X-Factor - Nhân tố bí ẩn"

Gây ấn tượng với sự bùng nổ và độc đáo là 4 chàng trai của F Band. Nếu như F Band may mắn thoát hiểm trong vòng Lộ diện thì đến vòng này, họ hoàn toàn tỏa sáng với nét dí dỏm, sự hài hước và ý tưởng đột phá khi dám… mặc váy và hát giọng nữ trên sân khấu. Tiếp tục phát huy thế mạnh ở bản Mash up gồm “Bốn chữ lắm” và “Mình yêu nhau đi”, F Band nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

F Band

Tiết mục này cũng gây được cảm tình và nhận nhiều lời khen từ các giám khảo. Chất “điên” là nét rất riêng của F Band mà không nhóm nào có được ở “Nhân tố bí ẩn”. Không quá bất ngờ khi F Band nhận được đến 48,32% bình chọn của khán giả sau phần thi này để là nhóm đầu tiên bước vào Liveshow tiếp theo.

Xếp sau F Band là nhóm O Plus với 23,38% bình chọn. Cũng chọn một bản Mash up, O Plus lại gây một ấn tượng hoàn toàn khác. “Em kể anh nghe” và “Firework” thể hiện thế mạnh của nhóm trong khâu bè phối, sự uyển chuyển, kỹ thuật điêu luyện của từng thành viên. Dù chưa có nhiều bứt phá nhưng các giám khảo vẫn đánh giá khá tốt phần thi này.

Luôn tự sáng tác những ca khúc để dự thi, trong đêm liveshow, FB Boiz thể hiện ca khúc “Tự tin lên”. Vẫn với phong cách Hiphop, Dance, vẫn khuấy động không khí bằng những đoạn Rap độc đáo nhưng FB Boiz lại chỉ giành được hơn 15% bình chọn. GK Hồ Quỳnh Hương cho rằng, có lẽ vì nhóm bị cuốn đi trong không khí sôi động, đôi lúc đánh mất mình và Rap không rõ lời nên mất điểm của khán giả.

Đánh mất phong độ và thể hiện quá “hiền” so với các nhóm khác, Ayor đành phải nói lời chia tay chương trình. Trung thành với dòng nhạc bán cổ điển, sang trọng, ca khúc “Cry on my shoulder” nhận được lời khen của Đàm Vĩnh Hưng nhưng vẫn chưa đủ để giữ nhóm lại.

Ayor

Ở hạng mục Nữ dưới 25 tuổi của giám khảo Hồ Ngọc Hà, Khương Hoàn Mỹ tỏa sáng với ca khúc “Unfaithful”. Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi chinh phục khán giả bằng… màn đu dây điệu nghệ, cùng với giọng hát nội lực và sự tính toán kỹ lưỡng trong cách luyến láy. Các giám khảo đánh giá cao khả năng hát tiếng Anh của Khương Hoàn Mỹ. Cô dẫn đầu bình chọn khán giả ở hạng mục này.

Xếp sau Khương Hoàn Mỹ là Giang Hồng Ngọc. “Vút bay – Thức tỉnh” phù hợp với phong cách sôi động, mạnh mẽ của cô. Vừa hát, vừa nhảy nhưng Hồng Ngọc vẫn giữ được hơi và nhịp. Tuy nhiên, phần trình diễn đậm phong cách Hồ Ngọc Hà của cô gây nhiều tranh cãi. Các giám khảo cho rằng, cô nên tìm con đường đi riêng, thể hiện cá tính của riêng mình.

Thí sinh có dòng máu lai Sevinch thể hiện ca khúc “Khi giấc mơ về” của nhạc sĩ Đức Trí. Không nặng về kỹ thuật, Sevinch thổi vào ca khúc những cảm xúc mộc mạc, gần gũi. Hồ Quỳnh Hương nhận xét: “Tuy em không hiểu nhiều tiếng Việt nhưng em là người hát có hồn nhất. Em nên tự tin hơn trên sân khấu”.

Người phải nói lời chia tay với chương trình là Minh Ngọc. Lựa chọn một ca khúc khá khó là “Bối rối”, Minh Ngọc chỉ thể hiện tròn vai mà không có sự bứt phá. Cả Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Quỳnh Hương đều cho rằng, Minh Ngọc thiếu đi độ “say”, độ “lửa” và “tình”, thiếu sự bùng nổ ở đoạn điệp khúc. Các giám khảo khá tiếc khi phải chia tay Minh Ngọc.

Minh Ngọc

Trong đêm liveshow 1, hơn 100 nghệ sĩ – ca sĩ cùng các thí sinh đã hòa giọng trong bài hát “Những trái tim Việt Nam”. GK Đàm Vĩnh Hưng cũng mang đến chương trình ca khúc “Chiếc vòng cầu hôn”. Đêm liveshow 2 vòng Tourmalet sẽ là đêm thi ở hạng mục Nam dưới 25 tuổi và Nam/nữ trên 25 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên