Xôn xao nhật ký của bố thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

VOV.VN - Nhật ký của bố thí sinh Lương Thùy Mai đang gây chú ý trên mạng xã hội nhưng BTC "Giọng hát Việt nhí" lại tỏ ra khá thờ ơ.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với câu chuyện của anh Lương Quốc Thái, phụ huynh bé Lương Thùy Mai, thí sinh tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí”. Những phần nhật ký do anh Lương Quốc Thái viết trên trang facebook cá nhân của mình kể về hành trình bố theo con gái đi thi “Giọng hát Việt nhí” và những khó khăn, vất vả mà anh và bé Thùy Mai đã trải qua.

Trong đó, có những than phiền của anh về tốn kém trong chi phí đi lại, sinh hoạt tại TP.HCM cho tới những câu chuyện dở khóc dở cười như nấu ăn, giặt giũ trong toilet khách sạn, hay sự thiếu chuyên nghiệp đến tắc trách của một số nhân viên thuộc ekip sản xuất chương trình được thuật lại khá chân thực. Thậm chí, có đoạn anh Thái kể lại chính HLV Thanh Bùi cũng có lúc đã phải rút “hầu bao” riêng để “hỗ trợ” cho phụ huynh các bé trong đội mình.


Anh Lương Quốc Thái nấu ăn trong toalet khách sạn mà bố con anh ở (ảnh: Facebook nhân vật)

Bên cạnh đó, anh Thái còn bày tỏ bức xúc trước cả hệ thống bầu chọn cho các thí sinh qua tin nhắn của chương trình. Kể cả đối với bé Thùy Mai, khi đã bị loại khỏi cuộc thi nhưng hệ thống vẫn chấp nhận tin nhắn bình chọn cho bé. Chưa kể, ở vòng liveshow, có những thí sinh chưa biểu diễn trên sân khấu mà khán giả vẫn có thể bình chọn. Điều này khiến không ít người nghĩ đến vấn đề nằm trong tính công bằng của cuộc thi.

Được chia sẻ và được lan truyền nhanh chóng, những dòng nhật ký này đã khiến dư luận, đặc biệt là các vị phụ huynh quan tâm bởi nó nói lên chuyện hậu trường ít ai biết của một cuộc thi đang thu hút nhiều sự chú ý như “Giọng hát Việt nhí”. Được biết, những lời tâm sự của anh Quốc Thái được cư dân mạng bắt đầu chú ý từ ngày 2/9. Nhưng thực tế trước đó, những phần nhật ký đầu của anh Thái cũng đã được chia sẻ trên một số trang diễn đàn từ ngày 31/8.

Các bình luận trên một số trang mạng về những câu chuyện của anh Thái phần lớn đều bày tỏ sự xót xa, bên cạnh đó cũng là một số ý kiến phàn nàn về công tác tổ chức của nhà sản xuất. Tuy nhiên theo anh Thái, những dòng nhật ký này của anh không nhằm mục đích phê phán hay chê trách một cách quá nặng nề về ai, mà đó chỉ đơn giản là nhật ký viết về hành trình của cá nhân anh đưa con đi thi và những gì anh đã trải qua, trong đó cũng có những việc xảy ra khiến anh không hài lòng.

Anh Lương Quốc Thái và con gái Lương Thùy Mai ở cùng và nấu cơm chung với bố con cháu Võ Thị Thu Hà (ảnh: Facebook nhân vật)

Anh Thái viết: “Bài viết của tôi không có ý định chê trách hay phê phán bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ tâm trạng của một người đã trải qua một chuyến đưa con đi thi hát trên truyền hình với nhiều vất vả mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Tôi thấy khi tham gia cuộc thi hát, con tôi vẫn “được” khá nhiều:

1. Được thể hiện mình và bộc lộ năng khiếu mà một người bố như tôi không hề phát hiện (giá hơi cao để bố biết con có năng khiếu).

2. Bé được tiếp xúc và học được từ HLV của mình - một người đem cả tình thương yêu và đam mê âm nhạc để truyền đạt cho con - khiến cho tất cả những gì còn tiềm ẩn về năng khiếu âm nhạc của con tôi được bộc lộ. Tiếc là năng khiếu thì đã bộc lộ nhưng rèn luyện và nâng nó lên một tầm cao mới thì thời gian không còn nữa.

3. Bé có thêm rất nhiều bạn bè và nhận được sự yêu thương của rất nhiều người.

Còn những cái “mất” là:

1. Các bậc làm cha làm mẹ tốn quá nhiều thời gian để theo con. Nếu (chỉ có một người) giành giải thưởng thì con cũng chưa thể làm ca sĩ.

2. Để theo học trường nhạc, định hướng cho con theo đúng khả năng và năng khiếu của con thì quá sớm hoặc chương trình không có liên kết với bất cứ trường âm nhạc nào để có thể đưa các bé trong top 15 – 9 – 3 và cũng không định hướng đào tạo âm nhạc cho các bé đã vào đến top này, vì thế cuộc thi chỉ đơn thuần như một cuộc chơi - một cuộc chơi tốn kém.

3. Các bậc phụ huynh cũng như các bé hẫng hụt vô cùng. Bởi khi rời cuộc chơi (bị loại) thì ban tổ chức không hề có một động thái (dù là chia tay hay một lời động viên khích lệ chứ đừng nói gì đến quà lưu niệm hay logo của chương trình).

Với tất cả những cảm nhận chân thực, tôi viết ra những dòng này với hi vọng những ông bố, bà mẹ đang có ý định cho con đi thi cuộc thi này cần cân nhắc và suy nghĩ kỹ và coi bài viết của tôi như một kênh để tham khảo. Quyền quyết định vẫn là ở các bạn”.

Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin về nhật ký của anh Lương Quốc Thái, trong mấy ngày qua, BTC chương trình “Giọng hát Việt nhí” và công ty Cát Tiên Sa lại tỏ ra khá thờ ơ.

Sáng nay (4/9), trả lời phóng viên VOV online về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Phượng - đại diện truyền thông của công ty Cát Tiên Sa nói: “Thực sự nội dung những dòng nhật ký của bố Thùy Mai đưa ra cũng chỉ là những đánh giá và bức xúc một chiều. Chúng tôi nghĩ rằng đó là tâm lý hết sức bình thường của một ông bố có con bị loại khỏi cuộc thi. Hơn nữa, thí sinh như bé Thùy Mai rời khỏi cuộc chơi cũng đã được nửa tháng. Vì thế, tham gia cuộc thi có người thân thiết của thí sinh cảm thấy bức xúc, nhưng có người thì vẫn thấy hài lòng, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả”. Nhưng phía Cát Tiên Sa khẳng định sẽ xác minh lại sự việc một cách rõ ràng hơn từ ekip sản xuất chương trình.

HLV Thanh Bùi và thí sinh Lương Thùy Mai (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Trong khi đó, bản thân HLV Thanh Bùi lại cảm thấy xót xa về những câu chuyện này. Trả lời phỏng vấn của báo Gia đình và xã hội, Thanh Bùi cho biết: “Thực sự, tôi không biết nói gì nữa bởi cái gì cũng có hai mặt của nó. Đọc đoạn nhật ký này, tôi trào dâng một nỗi xót xa, thương cảm. Nó xuất phát từ tận đáy lòng của tôi dành cho các bé và các bậc phu huynh. Thật sự, tôi rất thương các con vì con nào cũng đam mê, con nào cũng muốn cháy hết mình và chính các con là những nhân tố đã cống hiến cho hàng triệu khán giả những tiết mục vô cùng thú vị. Tôi biết, Ban tổ chức cũng có những khó xử của họ, nhất là cuộc thi mới lần đầu được tổ chức ở Việt Nam, lại có một số lượng rất lớn thí sinh đăng kí dự thi nên không thể bao quát hết được…”.

Thanh Bùi cũng nhấn mạnh anh tôn trọng cả ý kiến của các bậc phụ huynh thí sinh cũng như nhà sản xuất chương trình, nhưng anh mong muốn cả phụ huynh và nhà sản xuất đều nên nghĩ nhiều cho các thí sinh nhí. Thanh Bùi cũng bày tỏ mong muốn có nhiều điều kiện để hỗ trợ được tối đa cho các em và gia đình các em tham gia cuộc thi, và thậm chí cả những em đã rời khỏi cuộc thi.

Vẫn biết đằng sau những lời quảng cáo, những phần thưởng giá trị lớn đầy hứa hẹn mà các chương trình truyền hình thực tế như “Giọng hát Việt nhí” đưa ra thì cái đích sau cùng vẫn là đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Thế nhưng, với đặc thù là một chương trình cho thiếu nhi thì việc quan tâm, hỗ trợ tới các em và phụ huynh một cách chu đáo, chất lượng cũng là điều cần thiết. Có như vậy, chương trình mới tiếp tục tạo được niềm tin từ những phụ huynh muốn có con tham gia trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu
Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

Thanh Bùi lần đầu đưa "Giọng hát Việt nhí" đi diễn giao lưu

VOV.VN - Buổi biểu diễn và giao lưu này là món quà Thanh Bùi dành tặng cho các khán giả đã ủng hộ những thí sinh của anh trong chương trình.

Giọng hát Việt nhí: Nước mắt trẻ con, trò lố người lớn
Giọng hát Việt nhí: Nước mắt trẻ con, trò lố người lớn

Câu hỏi không chút niềm an ủi như ông Bụt trong truyện cổ tích, mà rất vô duyên trên môi các HLV, MC chương trình Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Nước mắt trẻ con, trò lố người lớn

Giọng hát Việt nhí: Nước mắt trẻ con, trò lố người lớn

Câu hỏi không chút niềm an ủi như ông Bụt trong truyện cổ tích, mà rất vô duyên trên môi các HLV, MC chương trình Giọng hát Việt nhí.

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”
Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Đêm thi hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi chỉ còn 3 thí sinh nhí được bầu chọn ở lại chương trình.

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

Sau lỗi ứng xử, Đàm Vĩnh Hưng hát ở “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Đêm thi hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi chỉ còn 3 thí sinh nhí được bầu chọn ở lại chương trình.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí
Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.