‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

VOV.VN - Bên cạnh tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ, “Bao giờ có yêu nhau” còn khiến người xem phải xúc động bởi câu chuyện tình đến từ kiếp trước.

Bí ẩn với câu chuyện tình của cặp đôi trẻ

"Bao giờ có yêu nhau" của đạo diễn Dustin Nguyễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau gần 5 năm vắng bóng. Bối cảnh của bộ phim trải dài qua nhiều vùng rừng núi hoang vu ở Lâm Đồng và các bãi cát hoang sơ ở Bàu Trắng, Phan Thiết.

Trong phim, Minh Hằng đảm nhận vai Linh - sinh viên ngành thực vật học yêu thiên nhiên, có niềm đam mê sâu sắc với cây cỏ. Trong một chuyến du khảo lên Tây Nguyên, Linh nghe người dân địa phương kể về cây Thủy Tùng duy nhất còn sót lại sâu trong rừng già và cô quyết định một mình đi tìm loài cây quý hiếm này.

Tình yêu trong sáng của Linh (Minh Hằng) và Huy (Quý Bình) trong đoạn đầu của phim "Bao giờ có yêu nhau".

Thế rồi, khi Linh vào rừng tìm kiếm cây Thủy tùng cho bài luận văn của mình, cô không may gặp nạn rồi ngất xỉu. Cùng lúc đó, Huy (Quý Bình)- một nhiếp ảnh gia trong khi đang tản bộ trong rừng, tìm kiếm những bức hình đẹp thì bất chợt, anh phát hiện ra Linh và đưa cô vào trạm xá gần đó để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Cuộc gặp gỡ giữa rừng xanh nhanh chóng đưa hai tầm hồn son trẻ, cùng yêu thiên nhiên, thích khám phá xích lại gần nhau hơn, tình yêu của họ bắt đầu nảy sinh từ đó. Dù bị mẹ Linh phản đối nhưng không vì thế mà tình yêu giữa họ bị chia cắt, hai người vẫn một lòng một dạ và tình cảm càng trở nên sâu đậm hơn.

Nhưng sau những ngày mật ngọt của tình yêu thì cũng là lúc những bí ẩn đáng sợ trong câu chuyện tình ấy dần dần được hé lộ. Mọi rắc rối bắt đầu được hình thành khi một số người dân sống xung quanh ngôi nhà cổ cũ bị bỏ hoang của gia đình Linh đều có cảm giác ngờ ngợ lúc nhìn thấy cô, thậm chí họ còn sợ hãi khi nhận ra "cô ấy trông rất quen". Cũng kể từ đó, những cơn ác mộng trong giấc mơ cũng liên tiếp theo Huy và ám ảnh anh.

Anh mơ thấy mình cầu hôn Linh trước Bàu Sen Trắng kèm lời nhắn "Bao giờ sen nở trắng mặt hồ, anh sẽ cưới em", thôi thúc tâm trí và trái tim của hai con người đang yêu. Chưa dừng lại ở đó, chàng nhiếp ảnh gia này còn mơ thấy mình và Linh quấn lấy nhau như thể giữa hai người đã có sự hẹn thề đậm sâu khó lý giải từ kiếp trước.

Những giấc mơ bí hiểm ấy dường như đã gợi lên trong Huy một dấu hỏi lớn, và anh đã quyết định cùng Linh trở về Bàu Trắng cho kịp mùa sen nở, vừa để chu du, vừa để "khám phá" giấc mơ bí ẩn. Cũng tại đây, bên cạnh những nụ hôn ngọt ngào, những câu chuyện tình cảm thắm thiết, cả hai đã phải đối mặt với cạm bẫy đang chờ phía trước.

Bi kịch tình yêu từ kiếp trước

Mặc dù chưa ra mắt công chúng song “Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn đã thu hút hơn bao giờ hết. Không chỉ lôi cuốn bởi sự xuất hiện của “cặp đôi đẹp” màn ảnh Việt: Minh Hằng – Quý Bình, bộ phim còn đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ngay trong chính những thước phim đẹp, cốt truyện khá nhẹ nhàng, khung cảnh đẹp của đồi cát trắng, lãng mạn, đầy màu sắc và trong cả câu chuyện tình yêu đôi lứa với những bí ẩn khó có thể ngờ.

Nhịp phim chậm, mạch phim theo dòng chảy từ từ cùng sự bay bổng, lãng mạn của cảnh vật cũng như tình cảm của đôi bạn trẻ đang yêu nhau đã đưa người xem vào một "thế giới" mà ở đó chỉ có thiên nhiên và tình yêu. Bố cục phim mạch lạc, chặt chẽ.

Về nội dung, “Bao giờ có yêu nhau” đã khiến người xem phải “giật mình” vì ẩn đằng sau câu chuyện đó là cả một chuỗi những bi kịch tình yêu khiến cho người ta phải đau khổ. Nếu như ở phần đầu, câu chuyện được xây dựng khá đơn giản, hai nhân vật gặp gỡ và yêu nhau nhanh như “tình yêu sét đánh” và tình cảm cứ thế tiến dần thì sang đến phần sau của phim, những nút buộc về cái duyên kiếp trước của ba nhân vật mới dần được hé mở. Và lúc này đây, người ta mới chợt nhận ra rằng, thực tế câu chuyện tình của họ đã có từ lâu, từ tận kiếp trước nên khi gặp gỡ, hai người mới nhanh chóng gắn bó với nhau đến như vậy.

Vai diễn của Minh Hằng và Quý Bình để lại nhiều ấn tượng.

Về mặt diễn xuất, mặc dù không có gì đột phá so với những vai diễn trước trong phim “Quả tim máu”, “Tốc độ và đường cong”,… song Quý Bình dường như vẫn giữ vững phong độ khi nhân vật của anh đã lột tả được rõ nét nhất tâm trạng dằn vặt, khiến người xem phải “lạnh gáy” vì quá chân thật. Cụ thể như ở phân cảnh cuối của phim, anh đã thể hiện ấn tượng gương mặt thất thần, hoảng loạn khi không nhận ra sự khác biệt giữa hai cô gái song sinh, vô tình làm cho người “đáng ra được hạnh phúc” lại phải sống đau khổ. Được đào tạo bài bản qua trường lớp, là một diễn viên chuyên nghiệp, cho nên vai diễn này có thể nói là "không có gì to tát" đối với Quý Bình.

Trong khi đó, Minh Hằng cũng tỏ ra không hề thua kém khi cùng một lúc đảm nhận 3 vai diễn với 3 sắc thái cảm xúc khác nhau. Có thể thấy, "Bao giờ có yêu nhau" là bộ phim mà nữ diễn viên được thỏa sức "diễn" nhất và đây cũng là cơ hội để cô phát huy từng góc cạnh thế mạnh của mình. Những cảnh làm tình, hay như khi bị cưỡng hiếp và cả cách thể hiện tình cảm đều được cô diễn rất tự tin, chạm đến trái tim của người xem, khiến người ta nhiều lúc phải "giật mình" vì quá thật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Hằng, Quý Bình “khóa môi” say đắm
Minh Hằng, Quý Bình “khóa môi” say đắm

VOV.VN - Minh Hằng và Quý Bình có nhiều cảnh lãng mạn, ngọt ngào trong phim điện ảnh mới - "Bao giờ có yêu nhau" của đạo diễn Dustin Nguyễn.

Minh Hằng, Quý Bình “khóa môi” say đắm

Minh Hằng, Quý Bình “khóa môi” say đắm

VOV.VN - Minh Hằng và Quý Bình có nhiều cảnh lãng mạn, ngọt ngào trong phim điện ảnh mới - "Bao giờ có yêu nhau" của đạo diễn Dustin Nguyễn.

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình
Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Lần đầu đóng cảnh ân ái trên màn ảnh, nữ ca sĩ phải tìm nhiều cách để vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi phối hợp với bạn diễn nam.

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Lần đầu đóng cảnh ân ái trên màn ảnh, nữ ca sĩ phải tìm nhiều cách để vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi phối hợp với bạn diễn nam.

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị
Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Nữ ca sĩ thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm trong MV "Anh từ đâu", nằm trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh do cô thủ vai chính.

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Nữ ca sĩ thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm trong MV "Anh từ đâu", nằm trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh do cô thủ vai chính.

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“
Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

VOV.VN -Trong buổi ra mắt phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với Minh Hằng trước khán giả.

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

VOV.VN -Trong buổi ra mắt phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với Minh Hằng trước khán giả.

Minh Hằng bất ngờ, nghẹn ngào trước màn cầu hôn của Quý Bình
Minh Hằng bất ngờ, nghẹn ngào trước màn cầu hôn của Quý Bình

VOV.VN -Trong buổi giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã bất ngờ cầu hôn Minh Hằng trước đông đảo khán giả.

Minh Hằng bất ngờ, nghẹn ngào trước màn cầu hôn của Quý Bình

Minh Hằng bất ngờ, nghẹn ngào trước màn cầu hôn của Quý Bình

VOV.VN -Trong buổi giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã bất ngờ cầu hôn Minh Hằng trước đông đảo khán giả.