Giao mùa tập 28: Ngày vui của Trung và Hoà mà lòng ai cũng ngổn ngang
VOV.VN - Ngày chạm ngõ, ông Đạt bà Hạnh như ngồi trên nồi nước sôi. Món nợ của gia đình vẫn còn dai dẳng. Trung còn đi tập tễnh sau tai nạn.
![]() |
Hậu giấu hộ khẩu, không cho Hòa và Trung làm đăng ký kết hôn. |
![]() |
Hòa ngờ ngợ đoán là âm mưu của thằng em. |
![]() |
Không tìm được hộ khẩu, nhưng Hòa vẫn quyết tâm cưới, làm đăng ký sau. |
![]() |
Ngày chạm ngõ, ông Đạt bà Hạnh như ngồi trên nồi nước sôi. Món nợ dai dẳng. Trung vẫn còn tập tễnh. |
![]() |
Món nợ dai dẳng. Trung vẫn còn tập tễnh. |
![]() |
Trung muốn lùi ngày đám cưới lại, vì đang nợ nần quá nhiều. |
![]() |
Tuy nhiên, Hoà muốn cưới Trung luôn cho chắc chắn. |
![]() |
Ngày chạm ngõ, duy nhất chỉ có Hòa là vui sướng thật sự. |
![]() |
Hai nhà mỗi người một tâm trạng ngổn ngang. |
![]() |
Hưng vẫn thường xuyên đến nhà Mai giúp đỡ bố mẹ Mai một số việc vặt. |
![]() |
Hưng hẹn gặp Mai ở quán café. Hưng không hài lòng khi thấy Mai đi làm về quá muộn vì lý do giúp đỡ đồng nghiệp. |
![]() |
Anh cũng không hài lòng khi cô đến giúp đỡ nhà bà Hiền. Anh nói cô phải tỉnh táo hơn, thực tế hơn. |
![]() |
Mai giận Hưng, nhưng không tranh cãi được với anh. |