Hai Ni cô Huyền Trang-Ngọc Mai của ‘Biệt động Sài Gòn' giờ ra sao?

Hơn 30 năm qua, nhiều khán giả vẫn luôn nhớ đến nghệ sĩ Thanh Loan với vai Ni cô Huyền Trang và Hà Xuyên với vai Ngọc Mai trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn”.

Bộ phim “Biệt động Sài Gòn” của đạo diễn Long Vân phát hành năm 1986 đã lập nhiều kỷ lục về số lượng người xem và trở thành bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những tên tuổi lừng danh thời ấy như: Thương Tín, Thúy An, Quang Thái thì cặp mỹ nhân Thanh Loan- Hà Xuyên đã tạo dấu ấn đặc biệt trên màn ảnh.

Xuất hiện trong chương trình VTV mới đây, nghệ sĩ Thanh Loan cho hay bà vẫn còn những xúc cảm khó tả, hãnh diện và tự hào khi xem lại những thước phim “Biệt động Sài Gòn”.

Nghệ sĩ Thanh Loan ngày ấy...

“Đây là bộ phim màu nhiều tập đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Với những người trong nghề chúng tôi thì việc được tham gia bộ phim này là một vinh dự lớn lao của đời nghệ sĩ. Bởi bộ phim đã thực sự sống mãi trong lòng khán giả và tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử điện ảnh nước nhà. Mỗi lần xem lại tôi cảm thấy rất xúc động, nhớ lại một thời kỳ làm phim rất gian khổ, cam go.

...và bây giờ.

Thời đó, các phương tiện kỹ thuật để làm phim còn thiếu thốn và lạc hậu lắm. Cả nước mới chỉ có một cơ sở in tráng màu và phải thực hiện bằng máy quay Oóc-vô của Đức. Mỗi một lần quay bối cảnh xong, chúng tôi lại phải chuyển phim từ Tp.HCM ra Hà Nội để in tráng. Chính vì thế mà quay 4 tập phim nhưng phải đến 4 năm trời mới xong”- nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Có thể nói, Ni cô Huyền Trang là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Thanh Loan.

“Ngày xưa chúng tôi đóng phim cầu kỳ lắm. Chẳng hạn, khi được mời đóng vai Ni cô Huyền Trang, tôi phải có thời gian đọc kỹ kịch bản, thậm chí còn phải có quá trình phân tích lý lịch và mối quan hệ quá khứ, hiện tại, tương lai của nhân vật. Ngoài ra, các nghệ sĩ còn phải trực tiếp đến gặp các nguyên mẫu là những chiến sĩ biệt động Thành năm xưa để lắng nghe, quan sát và nắm bắt tâm tư - tình cảm của họ khi hoạt động cách mạng.

Qua những lần trò chuyện đó, các nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều vốn thực tế cũng như tư liệu lẫn cảm xúc để lấp đầy cho vai diễn. Với người nghệ sĩ khi được hoá thân vào một vai diễn có nhiều đất diễn cho mình thể hiện thì đó là một may mắn”, NSƯT Thanh Loan tâm sự thêm.

Ngoài ra, nghệ sĩ Thanh Loan chọn cách vắng bóng dần trên màn ảnh với lý do "vì sợ không có vai nào vượt qua được Ni cô Huyền Trang nữa".

Không diễn xuất, nghệ sĩ Thanh Loan chuyển sang học đạo diễn và được đề bạt làm Phó Giám đốc Hội Điện ảnh của Bộ Công an. Sau khi nghỉ hưu, bà hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội. Những lúc rảnh rỗi, nghệ sĩ Thanh Loan dành nhiều thời gian làm thiện nguyện để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Những tháng năm này, nghệ sĩ Thanh Loan đang sống hạnh phúc bên người chồng là một GS. TS Toán học. Các con một trai, một gái đã trưởng thành, lập gia đình, sống quây quần bên bố mẹ tại một khu chung cư cao cấp ở Hồ Tây - Hà Nội.

Trong khi đó, nghệ sĩ Hà Xuyên cũng an nhàn thú vui tuổi già sau khi về hưu và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa. Bà từng có thời gian dài công tác tại Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh. Trước khi đến với điện ảnh, nghệ sĩ Hà Xuyên là diễn viên múa chuyên nghiệp. Xinh đẹp và tài năng nhưng đường hôn nhân không hạnh phúc, nghệ sĩ Hà Xuyên ly dị và sống cùng hai con.

Trong chương trình Cafe sáng dịp 30/4 đã từng phát sóng, nghệ sĩ Hà Xuyên nói: "Vì mối nhân duyên với chị Thanh Loan nên chúng tôi có một phim chung mà đến bây giờ, nhiều thế hệ vẫn biết đến phim của chúng tôi là vì mỗi dịp 30 tháng 4, các đài truyền hình ở phía Nam đều phát lại bộ phim đó".

Nghệ sĩ Hà Xuyên.
 

Về cơ duyên được chọn vào vai Ngọc Mai, diễn viên Hà Xuyên cho hay: "Anh Long Vân đã có ấn tượng với tôi trong phim đầu tiên là Xa và Gần, tôi đóng vai cô kỹ sư Hà rất giản dị người Hà Nội. Tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại chọn tôi vào vai Ngọc Mai vì Ngọc Mai và Hà Xuyên không có một chút gì ăn nhập với nhau. Sống trong thời bao cấp, tôi với chị Loan cũng không biết tư sản quý phái nó ra làm sao, tư sản mại bản nó ra thế nào. Thực sự khi bước vào vai đó mình rất lo lắng. Nhưng ngày xưa chúng tôi có thứ giải trí duy nhất là đọc sách. Tôi đọc sách văn học rất nhiều nên tính cách nhân vật đã hình thành trong đầu mình".

Về cảnh quay ấn tượng nhất trong phim “Biệt động Sài Gòn”, nghệ sĩ Hà Xuyên nhớ mãi cảnh bà ngồi trước gương và dùng chai nước hoa đập vỡ chiếc gương trước mặt. Mãi sau này đạo diễn mới nói với bà về việc đoàn phim đã chuẩn bị sẵn nhiều gương để đề phòng Hà Xuyên diễn một lần chưa đạt. Nhưng cuối cùng đến lúc quay, sau khi đập vỡ chiếc gương, hai hàng nước mắt của Ngọc Mai chảy xuống, lúc đó chỉ còn một mảnh gương dính lại soi đúng gương mặt đau khổ của nhân vật. Đạo diễn vô cùng hài lòng vì cảnh quay đã hoàn thành mà không tốn thêm cái gương nào nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ni cô Huyền Trang” của Biệt động Sài Gòn ngày ấy-bây giờ
“Ni cô Huyền Trang” của Biệt động Sài Gòn ngày ấy-bây giờ

VOV.VN - 30 năm kể từ khi Biệt động Sài Gòn công chiếu, vẻ đẹp của Ni cô Huyền Trang - NSƯT Thanh Loan giờ đã đã nhuốm màu thời gian, song vẫn vô cùng mặn mà.

“Ni cô Huyền Trang” của Biệt động Sài Gòn ngày ấy-bây giờ

“Ni cô Huyền Trang” của Biệt động Sài Gòn ngày ấy-bây giờ

VOV.VN - 30 năm kể từ khi Biệt động Sài Gòn công chiếu, vẻ đẹp của Ni cô Huyền Trang - NSƯT Thanh Loan giờ đã đã nhuốm màu thời gian, song vẫn vô cùng mặn mà.

Gìn giữ “Hộp thư bí mật” của Biệt động Sài Gòn
Gìn giữ “Hộp thư bí mật” của Biệt động Sài Gòn

VOV.VN - Người con của chiến sĩ biệt động năm xưa đã bỏ tiền của mua lại ngôi nhà từng là địa chỉ đỏ, hộp thư bí mật của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Gìn giữ “Hộp thư bí mật” của Biệt động Sài Gòn

Gìn giữ “Hộp thư bí mật” của Biệt động Sài Gòn

VOV.VN - Người con của chiến sĩ biệt động năm xưa đã bỏ tiền của mua lại ngôi nhà từng là địa chỉ đỏ, hộp thư bí mật của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Cuộc đời diễn viên “Biệt động Sài Gòn” mua nửa chuồng nuôi lợn để ở
Cuộc đời diễn viên “Biệt động Sài Gòn” mua nửa chuồng nuôi lợn để ở

Diễn viên “Biệt động Sài Gòn” từng sống trong ngôi nhà 9m2, trước đây vốn là chuồng lợn của người ta, được ông mua lại với giá 10 chỉ vàng.

Cuộc đời diễn viên “Biệt động Sài Gòn” mua nửa chuồng nuôi lợn để ở

Cuộc đời diễn viên “Biệt động Sài Gòn” mua nửa chuồng nuôi lợn để ở

Diễn viên “Biệt động Sài Gòn” từng sống trong ngôi nhà 9m2, trước đây vốn là chuồng lợn của người ta, được ông mua lại với giá 10 chỉ vàng.

Thương Tín: “Tôi xót xa vì có con khi túng thiếu“
Thương Tín: “Tôi xót xa vì có con khi túng thiếu“

Tài tử một thời chia sẻ vợ và con gái 5 tuổi là động lực để anh sống, đóng phim khi đã ngoài 60.

Thương Tín: “Tôi xót xa vì có con khi túng thiếu“

Thương Tín: “Tôi xót xa vì có con khi túng thiếu“

Tài tử một thời chia sẻ vợ và con gái 5 tuổi là động lực để anh sống, đóng phim khi đã ngoài 60.