Khánh Vân "bắt đền" đạo diễn vì cảnh hôn Trần Nghĩa ở phim “Mắt biếc“

VOV.VN - Tối 21/12, đoàn phim “Mắt biếc” tiếp tục hành trình cinetour tại một số cụm rạp tại TP HCM. 

Sau hai ngày “Mắt biếc” chiếu chính thức và tạo hiệu ứng tốt, đạo diễn Victor Vũ cùng đoàn làm phim kêu gọi khán giả không quay phim, chụp hình và livestream hình ảnh của bộ phim, để “Mắt biếc” đến với công chúng theo đúng cách của một tác phẩm chiếu rạp và những người yêu điện ảnh được thưởng thức bộ phim trọn vẹn cảm xúc nhất.

Tối 21/12, đoàn phim “Mắt biếc” tiếp tục hành trình cinetour tại một số cụm rạp tại TP HCM. Biết được thông tin đạo diễn Victor Vũ cùng dàn diễn viên chính giao lưu, nhiều khán giả ở có mặt từ sớm, háo hức gặp gỡ các thần tượng. Trong số đó có cả những bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng lẫn khán giả trung niên. Họ đều dành cho “Mắt biếc” phản hồi tích cực, khen phim đẹp và xúc động, Hà Lan - Trúc Anh nhan sắc nổi bật, Ngạn - Trần Nghĩa sở hữu đôi mắt đẹp và lối diễn giàu cảm xúc, Trà Long - Khánh Vân duyên dáng…

Đoàn phim “Mắt biếc” giao lưu với khán giả.

Là một fan ruột của truyện “Mắt biếc” từ thời đi học, khán giả Nguyễn Văn Hiếu (50 tuổi) cảm phục sự tận tâm của êkíp khi tái hiện được không khí miền quê Đo Đo và đường phố hơn 40 năm trước đúng như trang sách Nguyễn Nhật Ánh miêu tả. Anh ấn tượng với thần thái của Trần Nghĩa khi hóa thân thành thầy giáo Ngạn si tình. Dù là con trai, hai khán giả Thành Tân và Quốc Minh (cùng 15 tuổi) không khỏi nghẹn ngào khi xem cảnh kết của “Mắt biếc”.

Khi đoàn phim “Mắt biếc” xuất hiện ở sảnh rạp, không khí như vỡ òa. Tại đây, các fan có dịp gặp gỡ đạo diễn Victor Vũ, các diễn viên Trúc Anh (vai Hà Lan), Trần Nghĩa (vai Ngạn), Trần Phong (vai Dũng), Khánh Vân (vai Trà Long) và Thảo Tâm (vai Hồng), các fan đua nhau chia sẻ cảm nhận về phim, nhận những phần quả khi trả lời câu hỏi đố vui và đặt câu hỏi cho êkíp. 

Khi nghe một khán giả tò mò về chi tiết Ngạn hôn Trà Long ở cuối truyện “Mắt biếc” bị cắt bỏ trên phim, diễn viên Trà Long bày tỏ sự đồng tình. Cô “bắt đền” đạo diễn Victor Vũ và nói với bạn khán giả: “Cảm ơn em đã nói thay nỗi lòng của chị. Lúc đọc kịch bản, chị tìm tới tìm lui không thấy cảnh này”. Nhìn vẻ mặt của Khánh Vân, đạo diễn Victor Vũ không nhịn được cười. Anh giải thích: “Trà Long thương chú Ngạn, nhưng trong lòng chú Ngạn chỉ có một mình mẹ Hà Lan, nên chú Ngạn không thể hôn Trà Long được”.

Trước khi khép lại buổi giao lưu bên ngoài rạp chiếu, Trần Nghĩa hát đoạn điệp khúc của “Có chàng trai viết lên cây” - bài hát chính của phim, khoe chất giọng ấm áp dành tặng người hâm mộ. Đoàn phim chụp ảnh cùng khán giả và ký tặng các fan lên các cuốn truyện “Mắt biếc”.

Ngay sau đó, êkíp cùng “đột kích” một suất chiếu vừa kết thúc. Khi đạo diễn Victor Vũ cùng năm diễn viên bước vào phòng chiếu cùng lúc những dòng chữ credit hiện lên trên màn hình, nhiều khán giả bất ngờ và xúc động. Một bạn gái bật khóc nức nở, bày tỏ sự yêu mến đối với “Mắt biếc” và gửi lời cảm ơn đạo diễn Victor Vũ mang đến một tác phẩm chất lượng. Một số khán giả khác chia sẻ, họ đã xem phim tới lần thứ hai. 

Trong buổi giao lưu, Khánh Vân “bận rộn” chụp hình chung và nhận những cái ôm của các khán giả hâm mộ, Thảo Tâm chưa hết vui sướng vì vai cô giáo Hồng tạo hiệu ứng đặc biệt, còn Trần Dũng cười ngượng vì được fan nữ khen đẹp trai hơn trên phim. Trong phim khá trầm lắng nhưng ngoài đời, Trần Nghĩa, Trúc Anh và Thảo Tâm quậy hết cỡ, cùng nhau nhảy nhót và tạo dáng chụp hình hài hước trong lúc chờ vào rạp trò chuyện với khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn diễn viên bộ phim “Mắt biếc” “đổ bộ” thủ đô Hà Nội
Dàn diễn viên bộ phim “Mắt biếc” “đổ bộ” thủ đô Hà Nội

VOV.VN -Đoàn phim “Mắt biếc” đã có buổi ra mắt tại Hà Nội với sự góp mặt của đạo diễn Victor Vũ cùng dàn diễn viên trẻ Trúc Anh, Trần Nghĩa, Trần Phong,...

Dàn diễn viên bộ phim “Mắt biếc” “đổ bộ” thủ đô Hà Nội

Dàn diễn viên bộ phim “Mắt biếc” “đổ bộ” thủ đô Hà Nội

VOV.VN -Đoàn phim “Mắt biếc” đã có buổi ra mắt tại Hà Nội với sự góp mặt của đạo diễn Victor Vũ cùng dàn diễn viên trẻ Trúc Anh, Trần Nghĩa, Trần Phong,...

Trúc Anh “Mắt biếc”: “Tôi si tình như Hà Lan yêu Dũng“
Trúc Anh “Mắt biếc”: “Tôi si tình như Hà Lan yêu Dũng“

VOV.VN - Trúc Anh chia sẻ, cô là người khi yêu ai thì cũng sẽ rất si tình như Hà Lan yêu Dũng và sẽ rất khó để quên người đó.

Trúc Anh “Mắt biếc”: “Tôi si tình như Hà Lan yêu Dũng“

Trúc Anh “Mắt biếc”: “Tôi si tình như Hà Lan yêu Dũng“

VOV.VN - Trúc Anh chia sẻ, cô là người khi yêu ai thì cũng sẽ rất si tình như Hà Lan yêu Dũng và sẽ rất khó để quên người đó.

Ngắm những điểm check in tuyệt đẹp của phim “Mắt biếc” tại Huế
Ngắm những điểm check in tuyệt đẹp của phim “Mắt biếc” tại Huế

VOV.VN - Khung cảnh đượm buồn, nên thơ của làng Hà Cảng, bối cảnh chính của bộ phim "Mắt biếc" đã trở thành một địa điểm check in thu hút các bạn trẻ. 

Ngắm những điểm check in tuyệt đẹp của phim “Mắt biếc” tại Huế

Ngắm những điểm check in tuyệt đẹp của phim “Mắt biếc” tại Huế

VOV.VN - Khung cảnh đượm buồn, nên thơ của làng Hà Cảng, bối cảnh chính của bộ phim "Mắt biếc" đã trở thành một địa điểm check in thu hút các bạn trẻ.