“Người phán xử” tập 27: Phan Quân bị giang hồ gõ đầu trong tù

VOV.VN -"Người phán xử" tập 27 đã lên sóng truyền hình tối 22/6 với nhiều tình tiết, diễn biến bất ngờ. 

"Người phán xử" tập 27, "đàn em" của Thế "chột" là Tùng "còi" - người đội ơn cứu mạng của Thế "chột" đã thực hiện kế hoạch "cướp" địa bàn bảo kê của Phan Thị ngay trong thời gian Phan Quân ngồi tù. 

Thượng tá Mạnh Long đến gặp Thế "chột" tại bệnh viện và "phủ đầu" rằng công an biết Lê Thành đâm Thế "chột" cũng như muốn Thế "chột" khai ra để được giảm nhẹ tội nhưng Thế "chột" một mực khẳng định bản thân là công dân lương thiện từ khi ra tù, không biết hung thủ là ai.

Thế "chột" khẳng định bản thân là người lương thiện sau khi ra tù.

Về phía Bảo "ngậu", sau khi hỗ trợ bà Hồ Thu và Diễm My tìm cách cứu Phan Quân ra khỏi lao tù, anh đã đến tìm Vân Điệp và nói, "Cô có 90 phút để rời khỏi đất này". Đồng thời, Bảo "ngậu" cũng thông báo, "Phan Hải đã được trả tự do và hắn biết tất cả những quan hệ ngoài luồng của cô. Với một người có tính cách như Phan Hải, chắc chắn sẽ không để bẽ mặt với anh em trong giới".

Vừa lúc đó, Phan Hải gọi điện cho Vân Điệp nhưng cô bồ này lại chẳng dám nghe máy. Không liên lạc được với Vân Điệp, Phan Hải tỏ ra rất tức giận. Phan Hải "quên sầu" trong quán bar và anh đã gọi Hương Phố - một cô nàng tay chơi nóng bỏng nhưng cũng là một con nghiện nặng thường hay la cà các quán bar đến để "trò chuyện". 

Tuy nhiên, Phan Hải không hề hay biết rằng, Hương Phố đang bị một kẻ trùm sỏ khác trong giới giang hồ mua chuộc bằng ma túy để thực hiện những kế hoạch riêng của hắn ta nhằm "đánh đổ" tập đoàn Phan Thị.

Phan Hải gọi Hương Phố đến quán bar sau khi không gọi được điện thoại cho Vân Điệp.

Trong khi đó, Phan Quân vẫn ngồi tù và tại đây, ông trùm đã bị giang hồ bắt nạt. Hắn không chỉ ngang nhiên lấy đồ ăn của Phan Quân mà còn lớn tiếng nạt nộ, thậm chí, cầm đùi gà gõ vào đầu ông trùm.

Tuy nhiên, đúng như lời khẳng định của Phan Quân, ông trùm cùng các anh em đều đã được thả sau 24h giam giữ nhưng chưa thể được phóng thích ngay mà vẫn phải chờ đợi. Điều này khiến ông lòng như lửa đốt bởi tập đoàn Phan Thị đang bị đe dọa tứ phía.

Phan Quân bị "bắt nạt" trong tù

Anh em Tuấn Tú sau khi ra trại đã nhanh chóng bỏ xứ ra đi trong 60 giờ. Nhưng Trần Tú lại đang giữ trong tay bản ghi hình toàn bộ diễn biến cuộc đàm phán trong rừng và hắn quyết tâm "Sẽ có một ngày cả Phan Thị sẽ phải quỳ phục dưới chân mình".

Còn Lê Thành, sau khi được cứu đưa về nhà riêng của Mỹ Hạnh, anh cảm thấy tù túng. Anh càng chán nản hơn khi nghe được lời "cảnh báo" được truyền lại từ Phan Quân là "Nên biến đi đâu đó trong vòng 3 tuần và nhớ đừng để bị bắt".

Không thể đến thăm Bích Ngọc vì bị thương và đang nằm trong "tầm ngắm" của công an, Lê Thành tìm đến rượu và say lịm đi. Lúc này, Hạnh trở về sau ca trực, cô đưa anh trở lại phòng và cả hai đã thức dậy bên nhau.  

Lê Thành và Mỹ Hạnh.

Thành xin lỗi Hạnh, "Hôm qua anh uống rượu say nên đã không kiểm soát được mình. Anh xin lỗi". Vừa lúc đó, anh em Tuấn - Tú trở về. Không kịp trở lại căn phòng gác mái, Hạnh đưa Thành núp ngay dưới chân cầu thang và sau đó, cô đã tìm mọi cách để che dấu vết nhưng bất ngờ, một tiếng động vang lên từ phía Lê Thành khiến Tuấn - Tú giật mình và không hiểu đó là tiếng động gì, phát ra từ đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động tình tiết người phán xử “ra tay” phán xử mẹ chồng - nàng dâu
Rúng động tình tiết người phán xử “ra tay” phán xử mẹ chồng - nàng dâu

VOV.VN - Để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu trong "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử" Phan Quân đã ra tay.

Rúng động tình tiết người phán xử “ra tay” phán xử mẹ chồng - nàng dâu

Rúng động tình tiết người phán xử “ra tay” phán xử mẹ chồng - nàng dâu

VOV.VN - Để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu trong "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử" Phan Quân đã ra tay.

Lộ kịch bản tập cuối Người phán xử: Phan Quân bắn chết Lê Thành
Lộ kịch bản tập cuối Người phán xử: Phan Quân bắn chết Lê Thành

VOV.VN - Kịch bản tập cuối cùng của Người phán xử vừa bị rò rỉ trên mạng, theo đó, Phan Quân trúng mưu của Trần Tú, tự tay giết chết Lê Thành.

Lộ kịch bản tập cuối Người phán xử: Phan Quân bắn chết Lê Thành

Lộ kịch bản tập cuối Người phán xử: Phan Quân bắn chết Lê Thành

VOV.VN - Kịch bản tập cuối cùng của Người phán xử vừa bị rò rỉ trên mạng, theo đó, Phan Quân trúng mưu của Trần Tú, tự tay giết chết Lê Thành.

“Người phán xử” tập 25: Cuộc đấu trí lớn giữa Phan Quân và Thế “chột“
“Người phán xử” tập 25: Cuộc đấu trí lớn giữa Phan Quân và Thế “chột“

VOV.VN - "Ông trùm" Phan Quân đã quyết định đánh một trận lớn với kẻ thù không đội trời chung Thế "chột" trong tập 25 "Người phán xử".  

“Người phán xử” tập 25: Cuộc đấu trí lớn giữa Phan Quân và Thế “chột“

“Người phán xử” tập 25: Cuộc đấu trí lớn giữa Phan Quân và Thế “chột“

VOV.VN - "Ông trùm" Phan Quân đã quyết định đánh một trận lớn với kẻ thù không đội trời chung Thế "chột" trong tập 25 "Người phán xử".  

Người phán xử tập 27: Vân Điệp hoảng sợ vì sắp bị Phan Hải “khử“
Người phán xử tập 27: Vân Điệp hoảng sợ vì sắp bị Phan Hải “khử“

VOV.VN - Cũng trong "Người phán xử" tập 27, Phan Quân bị bạn tù dùng đùi gà gõ vào đầu, yêu cầu quay mặt lại vì lý do: Mày khinh bố mày à?

Người phán xử tập 27: Vân Điệp hoảng sợ vì sắp bị Phan Hải “khử“

Người phán xử tập 27: Vân Điệp hoảng sợ vì sắp bị Phan Hải “khử“

VOV.VN - Cũng trong "Người phán xử" tập 27, Phan Quân bị bạn tù dùng đùi gà gõ vào đầu, yêu cầu quay mặt lại vì lý do: Mày khinh bố mày à?

“Người phán xử” tập 26: Lê Thành đâm Thế “chột”, Phan Quân bị bắt giữ
“Người phán xử” tập 26: Lê Thành đâm Thế “chột”, Phan Quân bị bắt giữ

VOV.VN - Tập 26 "Người phán xử" tiếp tục đẩy những mâu thuẫn giữa Phan Quân và Thế "chột" lên đến cao trào.

“Người phán xử” tập 26: Lê Thành đâm Thế “chột”, Phan Quân bị bắt giữ

“Người phán xử” tập 26: Lê Thành đâm Thế “chột”, Phan Quân bị bắt giữ

VOV.VN - Tập 26 "Người phán xử" tiếp tục đẩy những mâu thuẫn giữa Phan Quân và Thế "chột" lên đến cao trào.