Oscar 2015 tìm được ứng cử viên nặng ký đầu tiên

Sau khi “Foxcatcher” được công chiếu tại LHP Cannes 2014 trong đêm qua, báo chí đã hết lời ca ngợi nam diễn viên Steve Carell.

Trước đó, Foxcatcher đã phải lùi ngày khởi chiếu từ cuối năm ngoái sang tháng 11 năm nay để đạo diễn Bennett Miller có thêm thời gian hoàn thiện bộ phim. Bản thân hãng Sony Pictures cũng muốn Foxcatcher tránh khỏi những cái tên nặng ký như 12 Years a Slave hay Gravity tại các lễ trao giải thưởng điện ảnh diễn ra cuối năm ngoái và đầu năm nay.


Sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014 diễn ra vào đêm qua, Foxcatcher đã được tung hô là “một bộ phim to lớn” và là “một tấn bi hài kịch xuất sắc về những gã đàn ông beta”. Trung tâm của hầu hết sự chú ý dành cho Foxcatcher thuộc về Steve Carell. Trong bộ phim mới, danh hài nổi tiếng này thủ vai John E. du Pont, nhà tỷ phú có dấu hiệu tâm thần và đã sát hại Dave Schultz (Mark Ruffalo), đô vật từng giành huy chương vàng Olympic, vào đầu năm 1996. Tuy nhiên, Foxcatcher lại gần như được kể qua góc nhìn của Mark Schultz, em trai của Dave và cũng là một đô vật. Nhân vật Mark Schultz này do tài tử Channing Tatum thủ vai.

Khán giả gần như hoàn toàn không nhận ra hình ảnh quen thuộc của danh hài Steve Carell trong Foxcatcher.


Từ khi Foxcatcher đang nằm trong giai đoạn thực hiện, vai diễn của Steve Carell đã gây ra được nhiều sự tò mò cho người hâm mộ. Trong suốt bộ phim, Steve Carell phải lắp mũi giả và sử dụng một giọng nói có phần kỳ quái. Sau đêm hôm qua, tờ Variety đã ca ngợi rằng John E. du Pont là một bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên bởi vai diễn này cực kỳ hấp dẫn và đã được anh thể hiện một cách cực kỳ xuất sắc.

Theo tờ Indiewire, Steve Carell đã hoàn toàn biến thành một con người khác, từ giọng nói, hình thể, đến tâm lý. Anh đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh thường thấy trên màn bạc trong quá khứ chỉ nhờ đúng một vai diễn và anh xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi. Bên cạnh đó, tờ Vulture thậm chí còn cho rằng Channing Tatum cũng xứng đáng có cơ hội nhận được đề cử tại mùa Oscar năm sau.

Diễn xuất của Channing Tatum trong Foxcatcher cũng được báo chí khen ngợi.


Một điều đáng chú ý, hai bộ phim trước đó của đạo diễn Bennett Miller là Capote Moneyball đều đem về cho các diễn viên tham gia trong phim đề cử Oscar. Có thể nói, Oscar 2015 đã tìm được ứng cử viên nặng ký đầu tiên sau đêm ngày hôm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên