Thảm sát kinh hoàng tại buổi chiếu phim “The Dark Knight rises”

Vụ tấn công đã khiến 14 người chết và khoảng 50 người bị thương. Nhiều nguồn tin cho rằng, thủ phạm là kẻ cuồng tín vai phản diện trong phần cuối loạt phim “Batman”.

Mặc dù đạt được kỷ lục doanh thu 30,6 triệu USD trong đêm công chiếu nhưng lượng vé bán ra không đủ để làm lu mờ những bóng đen của bạo lực khi vụ thảm sát kinh hoàng vào tối ngày 20/7 đã làm 14 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương. Buổi lễ công chiếu phim “The Dark Knight Rises” – phần cuối cùng của loạt phim Người dơi tại bang Colorado (Mỹ) đã biến thành hiện trường đẫm máu

Hollywood và hãng Warner Bros hiện đang được đặt vào tình trạng báo động sau cú sốc nặng nề. Vụ thảm sát được cho là sẽ mở màn cho hàng loạt các vụ tấn công khác từ những kẻ đam mê phim bạo lực. An ninh đã được thắt chặt tại bang Colorado nơi vụ thảm sát xảy ra.

Hiện trường vụ thảm sát bị phong tỏa

Hollywood bị đặt vào tình trạng báo động

Đại diện của Warner Bros cũng đã đưa ra những thông báo về việc hoãn các buổi công chiếu và họp báo giới thiệu bộ phim The Dark Knight Rises dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) sắp tới.

Nhiều nguồn tin cho rằng nghi phạm trong vụ thảm sát ngày 20/7 tại Mỹ muốn bắt chước các nhân vật phản diện trong loạt phim về người dơi. Theo Reuters, cảnh sát đã bắt được nghi phạm James Eagan Holmes trong căn hộ với những chai soda rải rác khắp phòng. Cảnh sát xác định chính Holmes đã nổ súng trong rạp hát.

Reuters dẫn lời một số người sống sót kể lại: tay súng được trang bị một súng trường tấn công, một khẩu súng săn và súng lục bước vào phòng chiếu với áo giáp, găng tay và mặt nạ chống độc. Khán giả còn tưởng đây là một trò đùa hoặc hình thức quảng bá cho bộ phim vì trông hắn giống Bane, nhân vật phản diện trong The Dark Knight Rises. Thế nhưng, tất nỗi kinh hoàng xảy ra khi hung thủ ném lựu đạn hơi cay và bắt đầu xả đạn điên cuồng.

Nghi phạm James Eagan Holmes

Theo cảnh sát trưởng Dan Oates của Aurora (bang Colorado) thì trong 2 tháng qua, Holmes mua 4 khẩu súng cùng 6.000 viên đạn. Ngoài ra, cảnh sát xác nhận hắn gài chất nổ đầy trong căn hộ của mình thuộc khu nhà của trường Y thuộc ĐH Colorado.

Tuy nhiên, theo Reuters, nghi phạm Holmes được hàng xóm và bạn bè miêu tả là một chàng thanh niên ngăn nắp, tri thức, tử tế nhưng nhút nhát và cô độc. Sinh ngày 13/12/1987, nghi phạm James Holmes là sinh viên hạng ưu và từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ về thần kinh học tại ĐH Colorado. Holmes chưa từng có tiền án tiền sự ngoại trừ một vi phạm giao thông nhỏ.

Gia đình Holmes cũng đã lên tiếng chia buồn với các nạn nhân và cho biết, họ đang hợp tác với chính quyền để điều tra vụ việc. Theo Reuters, dự kiến, Tòa án Colorado sẽ đưa Holmes ra xét xử sơ bộ vào ngày 23/7.

Vụ thảm sát cũng làm dấy lên làn sóng phản đối về việc cho phép người dân Mỹ được sở hữu vũ khí một cách tràn lan. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào. Đây cũng là một đòn mạnh giáng vào các nhà sản xuất phim với nội dung thảm sát hoặc có những nhân vật phản diện, điên cuồng…

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ thảm sát, theo đại diện của đạo diễn Christopher Nolan, “cha đẻ” của loạt phim về Người Dơi phiên bản mới đã vô cùng bàng hoàng trước thảm kịch này.

Vị đạo diễn người Anh chia sẻ: “Rạp chiếu phim là ngôi nhà của tôi. Vì vậy việc có ai đến đó và gây ra những hành động bạo lực dẫn đến cái chết của người vô tội khiến tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề”.

Christopher Nolan nói thêm: “Không ai trong chúng ta có thể bày tỏ đủ sự xót thương của mình đối với nạn nhân của vụ thảm sát này. Chỉ biết rằng, trái tim của chúng ta luôn hướng về người đã khuất cũng như thân nhân và gia đình của họ”.

Người phát ngôn đại diện toàn thể hãng phim Warner Bros chia sẻ: “Toàn thể đoàn làm phim The Dark Knight Rises và hãng phim Warner Bros. vô cùng thương tiếc khi biết được về bi kịch này. Chúng tôi xin gửi những lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc đến với thân nhân và gia đình của những nạn nhân xấu số”.

Nhiều người dân tại bang Colorado đã thắp nến tưởng niệm những nạn nhân xấu xố của vụ thảm sát.

Vụ thảm sát đã gây ảnh hưởng đến “The Dark Knight Rises” – phần cuối cùng trong loạt phim về siêu anh hùng người dơi. “The Dark Knight Rises” là một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất trong năm và được giới phê bình đánh giá rất cao. Hãng Warner Bros đã hủy hoặc hoãn nhiều buổi ra mắt và kế hoạch quảng bá The Dark Knight Rises tại châu Âu. Đồng thời, không công bố doanh thu của phim trong mấy ngày cuối tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên