Xúc động với tình mẫu tử trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn“

VOV.VN - Tình mẫu tử giữa Lady Bird và bà mẹ y tá Marion trong "Lady Bird: Tuổi nổi loạn" hiện lên rất tự nhiên, gần gũi, và không bị giáo điều.

Những ngày gần đây, Lady Bird: Tuổi nổi loạn - Lady bird nổi lên như một làn gió mới, chiếm trọn tình cảm của cả giới phê bình lẫn những người yêu phim.

Với "Lady Bird: Tuổi nổi loạn", Greta Gerwig được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho tượng vàng Oscar 2018.

Tháng 2/2018, bộ phim không chỉ xuất sắc giành cú đúp ở 2 hạng mục quan trọng của thể loại hài hước/ ca vũ nhạc là Phim điện ảnh xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Saoirse Ronan tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, mà còn lọt top 25 bộ phim hay nhất mọi thời đại trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes.

Bên cạnh những khen ngợi về diễn xuất của hai nữ diễn viên Saoirse Ronan và Laurie Metcalf, sự chỉ đạo xuất sắc của Greta Gerwig cũng là một trong những yếu tố chính làm nên thành công của bộ phim.

Không chỉ đem đến những giây phút lắng đọng sâu sắc, Lady Bird: Tuổi nổi loạn được ví như một tác phẩm về nữ quyền khi tác phẩm được làm ra bởi một người phụ nữ, kể câu chuyện của một cô gái trẻ và nổi bật lên tình cảm giữa người mẹ và cô con gái, thứ tình cảm thiêng liêng và đầy xao xuyến.

Nhìn một cách tổng thể, Lady Bird: Tuổi nổi loạn có thể được ví như một bộ phim bán tự truyện của Greta Gerwig bởi nữ đạo diễn trẻ đã dùng nguồn cảm hứng từ chính cuộc đời mình để viết nên câu chuyện tuổi 17 của Christine McPherson (Saoirse Ronan thủ vai).

Toàn bộ phim là một bức tranh về cuộc sống với những biến động trong tâm lý của cô gái trẻ sống ở vùng ngoại ô Sacramento vào cuối thế kỷ 21. Điểm đặc biệt là câu chuyện của cô nữ sinh Christine McPherson có rất nhiều điểm tương đồng với thời niên thiếu của nữ đạo diễn 34 tuổi này.

Tình mẫu tử giữa Lady Bird và bà mẹ y tá Marion trong phim hiện lên rất tự nhiên, gần gũi, và không bị giáo điều.

Ý tưởng khơi nguồn cho bộ phim của Greta Gerwig còn bắt nguồn từ quyết định viết một cái gì đó đơn giản và cá nhân. Tình cảm giữa mẹ và con gái chính là “câu chuyện tình yêu” của Lady Bird: Tuổi nổi loạn.

Nữ đạo diễn trẻ cho rằng: Hầu hết mọi cô gái tôi biết đều có một mối quan hệ cực kỳ phức tạp với mẹ của mình trong những năm tháng trưởng thành, và tôi mong muốn có thể làm ra một bộ phim để phản ánh điều đó với những khoảnh khắc mà người xem có thể cảm thấy đồng cảm với cả hai nhân vật trong cuộc tranh luận.

Tôi không muốn phán xét một trong hai người ai đúng, ai sai. Tôi chỉ muốn phản ánh được sự đau đớn của cả hai người khi không thể tiến lại gần nhau hơn, dù rằng họ thực sự rất yêu thương và quan tâm tới nhau. Đối với tôi, đó mới chính là câu chuyện tình yêu xúc động nhất. Tình cảm giữa mẹ và con gái luôn là một trong những thứ tình cảm sâu sắc nhất”.

Chân thành và sâu lắng, đó chính là cách Greta Gerwig đưa câu chuyện đời mình vào thẳng trái tim của khán giả thông qua cô nàng ngổ ngáo Lady Bird tới từ vùng đất Sacramento.

Chính vì lẽ đó, bản thảo đầu tiên của bộ phim có độ dài lên đến 350 trang và được đặt tên Mothers and Daughters - Mẹ và Con gái. Mất 2 năm để Greta Gerwig “cắt tỉa” bản thảo xuống còn 200 trang và đổi tên thành Lady Bird: Tuổi nổi loạn.

Cô từng chia sẻ rằng: “Viết lách chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Tôi thực sự không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, có thể là nhiều năm. Tôi thường có xu hướng viết rất nhiều, rất nhiều rồi mới gọt giũa, cắt xén dần để tìm ra những gì tinh tuý nhất.”

Lady Bird: Tuổi nổi loạn chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 23/02/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”
Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

VOV.VN - "Lady Bird: Tuổi nổi loạn" hứa hẹn sẽ mang lại cả “một trời thương nhớ” cho khán giả để cùng nhau ôn lại tuổi thanh xuân của mình

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

Đắm chìm với “cả một trời ký ức” trong “Lady Bird: Tuổi nổi loạn”

VOV.VN - "Lady Bird: Tuổi nổi loạn" hứa hẹn sẽ mang lại cả “một trời thương nhớ” cho khán giả để cùng nhau ôn lại tuổi thanh xuân của mình