Giới thiệu sách tranh của họa sĩ Vũ Dương: Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc

VOV.VN - Họa sĩ Vũ Dương không đi lên từ con đường được đào tạo bàn bản mà ông tự học, tự vẽ bằng chính cảm xúc của mình. Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Vũ Dương liên tục tham gia các triển lãm trong nước và quốc tế.

Sáng 7/5, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với gia đình họa sĩ Vũ Dương tổ chức ra mắt và giới thiệu sách tranh của Họa sĩ Vũ Dương với chủ đề “Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc”.

Họa sĩ Vũ Dương, tên thật là Võ Đại Dương, sinh năm 1948 tại Huế, hiện sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Họa sĩ Vũ Dương không đi lên từ con đường được đào tạo bài bản mà ông tự học, tự vẽ bằng chính cảm xúc của mình. Từ những năm 1970, ông bắt đầu sáng tác và tham gia các triển lãm mỹ thuật trong nước. Năm 1987, triển lãm cá nhân đầu tiên tại Đà Nẵng đã đánh dấu sự hiện diện chính thức của ông trong đời sống mỹ thuật. Đặc biệt, triển lãm năm 1991 tại TP. Hồ Chí Minh của ông đã được ghi nhận là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu thời điểm đó.

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Vũ Dương liên tục tham gia các triển lãm trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm của ông hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và trong các bộ sưu tập tư nhân, như: Ngõ phố đêm; Thiếu nữ và Hoa; Tắm Trăng; Mẹ và Con; Cô gái bên nhà chòi…

Họa sĩ Vũ Dương không tìm cách làm cho mình trở nên khác biệt bằng hình thức, mà vẽ bằng chiều sâu của cảm xúc và sự trung thực với nghệ thuật. Ông thường vẽ những bức tranh sơn dầu có kích cỡ lớn, với nét bút phóng khoáng, sắc màu trong veo lấp lánh, đầy gợi cảm hiện diện trên vách tường của những salon sang trọng. Tranh của ông chứa đựng đề tài phong phú, đa dạng.

Tập sách tranh của họa sĩ Vũ Dương là không gian ký ức được mở ra bằng hội họa, giới thiệu những thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật của họa sĩ  đến với công chúng, giúp công chúng có cái nhìn trực quan về bút pháp và tư duy thẩm mỹ của ông.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Tranh của họa sĩ Vũ Dương đã phản ánh được những giá trị nghệ thuật của mỹ thuật hiện đại. Ông vẽ tranh về đời sống của thành phố, về cảnh quan của thành phố Đà Nẵng cũng như thành phố Huế, quê hương ông. Tranh của ông được giới mỹ thuật đánh giá cao. Hiện nay, trong các bộ sưu tập tranh của các nhà sưu tầm thì Vũ Dương là một trong những họa sĩ có nhiều tranh được trong bộ sưu tập. Tranh của ông đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc triển lãm tranh trong nước và quốc tế”.

vua_ham_nghi_2-2.jpg

Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi

VOV.VN - Dù chưa từng có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi vẫn tìm thấy một con đường khác, đó là hội họa. Sau hơn một thế kỷ lưu lạc, những bức tranh của ông trở về bằng ký ức, lặng lẽ chạm tới cội nguồn nơi nỗi nhớ hóa thành hình ảnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em”
Triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em”

VOV.VN - Sáng nay (23/3), Thành Đoàn, Hội đồng Đội, Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em” nhân kỷ niệm kỷ 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em”

Triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em”

VOV.VN - Sáng nay (23/3), Thành Đoàn, Hội đồng Đội, Cung Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng trong tim em” nhân kỷ niệm kỷ 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.