Hàng nghìn người đội mưa xem đại nhạc hội “Nghệ An - nơi ánh dương bừng sáng”
VOV.VN - Tối 19/8, hàng nghìn người dân và du khách đội mưa thưởng thức chương trình nghệ thuật “Nghệ An - nơi ánh dương bừng sáng” tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Chương trình nghệ thuật “Nghệ An - nơi ánh dương bừng sáng” được dàn dựng trên sân khấu đại cảnh, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa xứ Nghệ, tình yêu quê hương, đất nước.
Chương trình kết hợp bản sắc văn hóa Việt Nam với những vũ điệu Carnival rực rỡ sắc màu và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Chương trình gồm 3 chương: “Xứ Nghệ yêu thương”, “Thanh xuân tươi đẹp” và “Nơi ánh dương bừng sáng”.
Trong chương 1, khán giả được thưởng thức những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bài hát mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ.
Chương 2 là những “tâm sự” của thế hệ trẻ về quê hương, khát vọng cống hiến cho đất nước. Các tiết mục nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa và tiếp nối truyền thống cha ông.
Từng tấc đất quê hương chứa đựng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của các thế hệ người xứ Nghệ trong quá trình đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ đất nước. Trong thời kỳ mới, thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai trên quê hương xứ Nghệ và đất nước.
Chương 3 là những ca khúc về tình yêu, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với những tiết mục mang màu sắc lễ hội quốc tế.
Kết thúc chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật với 2.500 quả pháo hoa, gồm 1.500 quả pháo hoa tầm cao và hơn 1.000 quả pháo hoa tầm thấp. Đây là màn pháo hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An.
Chương trình “Nghệ An - nơi ánh dương bừng sáng” thể hiện khí thế dựng xây Nghệ An trong kỷ nguyên mới, tạo dựng tương lai và hình ảnh phát triển hơn, đẹp hơn cho xứ Nghệ.
Trước đó, tối ngày 18/8, lấy cảm hứng từ “Ánh dương bất tận”, Carnival Nghệ An 2026 được xây dựng như hành trình của ánh sáng, kết nối thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của địa phương cũng thu hút hàng nghin người hòa mình vào lễ hội.