Ca sĩ Maya không còn quan tâm đến đàn ông sau khi sinh con

VOV.VN - Nữ ca sĩ Maya thú nhận, sau khi sinh con, cô không còn thấy đàn ông quyến rũ nữa, dù là đàn ông Việt hay đàn ông Tây.

Khi cái tên Maya đang tạo được dấu ấn với khán giả ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, cô bất ngờ lui về “ở ẩn” để sinh nở và chăm sóc con gái đầu lòng, vứt bỏ sự nghiệp đang dần nở rộ. Phải đến đầu năm 2016, nữ ca sĩ mới quyết định trở lại với showbiz Việt khi tham gia “The Remix – Hòa âm ánh sáng” mùa thứ 2.

Là một bà mẹ đơn thân, Maya gặp phải rất nhiều khó khăn để cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc con gái Bồ Câu. Nữ ca sĩ đã có những trải lòng rất thật về tình yêu, về cuộc sống và những dự định trong tương lai.

Maya và con gái

Đàn bà chỉ cần có con là đủ

PV: Cho đến giờ, Maya vẫn giữ kín danh tính “bố của con gái” và không quá trải lòng về những gì mình đã trải qua khi sinh con bên Mỹ. Chắc hẳn khoảng thời gian đó cũng có những vất vả và khó khăn?

Ca sĩ Maya: Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều vất vả. Là mẹ đơn thân, tôi phải để ý tất cả mọi thứ, từ việc con ốm, con đau, đưa con đi khám, chăm sóc và dạy dỗ cho con… Có thêm một người bên cạnh thì sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều, nhưng làm mẹ đơn thân thì mình phải làm hết. Có những hôm tôi thức cả đêm vì con ốm, có những khi muốn ở bên con nhưng phải đi diễn show…

Với những người làm công sở, cứ hết giờ làm thì lại được về với con. Nhưng nghệ sĩ thì không có giờ làm cố định, đôi khi sáng đi sớm và đến tận đêm mới về. Tôi chỉ chăm sóc được con những lúc rảnh, không thì gọi điện thoại cho con, hỏi thăm bà ngoại xem con đang làm gì, ăn uống ra sao? Hàng ngày mẹ con tôi vẫn liên lạc bằng cách đấy. Hết công việc thì tôi sẽ về nhà ngay.

Con tôi luôn bên cạnh tôi, kể cả khi tôi đi Mỹ hay ở Việt Nam. Tôi cố gắng không chọn những show dài ngày mà chọn những show lẻ để có thêm thời gian chăm sóc con gái.

PV: Vất vả là thế, nhưng Maya có bao giờ hối hận khi làm mẹ đơn thân?

Ca sĩ Maya: Tôi nghĩ, một người đàn bà vẫn cần nhất một đứa con. Vất vả thật đấy nhưng tôi không hối hận. Con là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi không phải cố gắng hay gượng ép trong việc chăm con mà lấy đó làm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Mỗi người mẹ phải là người vĩ đại nhất trong mắt con mình, không việc gì là không làm được.

PV: Dù không nhắc nhiều đến bố của con gái mình nhưng chắc hẳn, chị vẫn cho hai bố con gặp nhau? Bố của bé có chu cấp về mặt tài chính, hỗ trợ chị trong việc chăm con hay không?

Ca sĩ Maya: Đã làm bố làm mẹ thì ai cũng yêu thương con, cả tôi và bố của bé đều có trách nhiệm riêng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn cho con đến gặp bố và để hai bố con có thời gian riêng bên nhau. Còn ít khi chúng tôi đi chơi chung vì cả hai đều khá bận. Hiện giờ, tôi và bố của bé là những người bạn của nhau.

Dĩ nhiên, bố của bé cũng có chu cấp về mặt tài chính nhưng với tôi không quan trọng. Bản thân tôi có thể kiếm tiền nuôi con. Bố gửi bao nhiêu thì tôi đều dành mua quà cho con, còn thừa thì cất đi để dành cho con trong tương lai.

PV: Có đôi khi, với con trẻ, chỉ tình cảm của người mẹ thôi là chưa đủ. Chị có lo lắng con lớn lên sẽ thiếu hụt tình cảm của người cha không vì đâu phải lúc nào anh cũng ở bên con?

Ca sĩ Maya: Có rất nhiều đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng người cha đi công tác thường xuyên thì đứa trẻ cũng ít được gặp cha lắm. Quan trọng là sự giao tiếp, sự kết nối của người cha với con để con hiểu rằng trên đời này mình có một người cha. Maya luôn xây dựng điều đó cho con, và bản thân bố của bé cũng hiểu như thế. Còn chuyện gặp nhau nhiều hay ít không quan trọng, khi đã là máu mủ ruột thịt rồi thì sẽ chăm sóc cho nhau.

Không muốn chia sẻ tình yêu con với đàn ông

PV: Dồn nhiều tâm sức vào việc chăm sóc con, còn chuyện tình cảm của chính Maya thì sao? Sau khi chia tay với bố của con gái thì có gặp gỡ người đàn ông nào không?

Ca sĩ Maya: Tôi bận rộn quá nên không có thời gian gặp gỡ và tiếp xúc ai. Từ sau khi sinh con, tôi thấy đàn ông không còn sự quyến rũ nào nữa. Không phải vì chia tay bố của bé mà tôi hận đàn ông, tôi chỉ cảm thấy mình đang sống thoải mái, có công việc tốt, có con ngoan và có tự do. Tôi không cần thay đổi. Nếu quen một người đàn ông thì tôi sẽ phải chia sẻ tình yêu con gái mình cho người đàn ông đó. Tôi không muốn!

PV: Nhưng khi nhìn thấy gia đình người khác đầy đủ, ắt hẳn có những khi chị thấy chạnh lòng hoặc thấy mình thiệt thòi trong tình yêu?

Ca sĩ Maya: Nhìn thì có thể thiệt thòi nhưng tôi thấy thoải mái với chuyện đó. Chẳng ai lựa chọn được cho mình một số phận sung sướng cả. Tôi không ghen tỵ với người ta bởi tôi biết hài lòng với cuộc sống hiện tại... Hạnh phúc với tôi là con, là cuộc sống, công việc, là sự bình yên của tất cả những người trong gia đình.

PV: Khi sự nghiệp đang phát triển nở rộ, Maya lại sang Mỹ sinh con và giờ phải xây dựng lại từ đầu. Chị có cảm thấy hối hận không?

Ca sĩ Maya: Tôi không hối hận vì tôi nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, chỉ cần có sự quyết tâm thì không gì không làm được. Khoảng thời gian qua cũng giúp tôi tích lũy được những gì mình chưa biết, mình thiếu sót và có sự suy nghĩ thấu đáo hơn. Về cơ bản, tôi đã có chút gì đó để khán giả biết đến rồi nên việc phát triển cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tháng 6 tới, tôi có nhận đóng phim “Sài Gòn, anh yêu em”. Đây là phim có nhiều tuyến nhân vật, kể về câu chuyện của Sài Gòn xưa và nay, khá dễ thương và lãng mạn. Tôi là một trong những các vai diễn chính. Tôi cũng sẽ cho ra mắt 1 CD nhạc EDM mang tên “I’m not alone”, mang màu sắc tươi mới và thông điệp rất ý nghĩa. CD do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sản xuất.

PV: Cảm ơn ca sĩ Maya về cuộc trò chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Maya tặng quà cho các bà mẹ đơn thân nhân nhân dịp 8/3
Maya tặng quà cho các bà mẹ đơn thân nhân nhân dịp 8/3

VOV.VN -Nhân dịp 8/3, nữ ca sỹ Maya vừa chính thức giới thiệu music video (MV) mới nhất mang tên “Giọt nước mắt khi con chào đời”.

Maya tặng quà cho các bà mẹ đơn thân nhân nhân dịp 8/3

Maya tặng quà cho các bà mẹ đơn thân nhân nhân dịp 8/3

VOV.VN -Nhân dịp 8/3, nữ ca sỹ Maya vừa chính thức giới thiệu music video (MV) mới nhất mang tên “Giọt nước mắt khi con chào đời”.

Hé lộ tạo hình nóng bỏng của Maya trước đêm chung kết The Remix
Hé lộ tạo hình nóng bỏng của Maya trước đêm chung kết The Remix

VOV.VN -Song song với việc luyện tập và đặt quyết tâm cao ở đêm cuối The Remix mùa 2, Maya vừa gửi tặng khán giả hâm mộ bộ hình mới đầy nóng bỏng, quyến rũ.

Hé lộ tạo hình nóng bỏng của Maya trước đêm chung kết The Remix

Hé lộ tạo hình nóng bỏng của Maya trước đêm chung kết The Remix

VOV.VN -Song song với việc luyện tập và đặt quyết tâm cao ở đêm cuối The Remix mùa 2, Maya vừa gửi tặng khán giả hâm mộ bộ hình mới đầy nóng bỏng, quyến rũ.

Maya rơi lệ vì trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh
Maya rơi lệ vì trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN -Tham gia trong chương trình “Câu chuyện trái tim”, ca sỹ Maya đã không kìm được nước mắt khi biết về cuộc sống khó khăn của một em nhỏ mắc bệnh tim...

Maya rơi lệ vì trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

Maya rơi lệ vì trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

VOV.VN -Tham gia trong chương trình “Câu chuyện trái tim”, ca sỹ Maya đã không kìm được nước mắt khi biết về cuộc sống khó khăn của một em nhỏ mắc bệnh tim...

Maya tạm hài lòng với giải Đồng tại The Remix 2016
Maya tạm hài lòng với giải Đồng tại The Remix 2016

VOV.VN - Sự nỗ lực, cố gắng của Maya và cộng sự đã được ghi nhận bằng giải Đồng chung cuộc “The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016”.

Maya tạm hài lòng với giải Đồng tại The Remix 2016

Maya tạm hài lòng với giải Đồng tại The Remix 2016

VOV.VN - Sự nỗ lực, cố gắng của Maya và cộng sự đã được ghi nhận bằng giải Đồng chung cuộc “The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016”.

Maya tự sáng tác ca khúc mới tặng con gái
Maya tự sáng tác ca khúc mới tặng con gái

VOV.VN - Sau thành công tại cuộc thi “The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016”, Maya vừa chính thức giới thiệu single mới có tựa đề “Giấc ngủ của con”.

Maya tự sáng tác ca khúc mới tặng con gái

Maya tự sáng tác ca khúc mới tặng con gái

VOV.VN - Sau thành công tại cuộc thi “The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016”, Maya vừa chính thức giới thiệu single mới có tựa đề “Giấc ngủ của con”.