Khánh Ly tới thăm Việt phủ Thành Chương: Cho tôi ở đây đi

VOV.VN -Hôm nay, chị về với quê hương, thân quen như tự thưở nào. Chị lại mặc áo dài tím, hợp trời, hợp đất, hợp cảnh, hợp người...

Một ngày se lạnh Hà Nội, duyên sao chị có được một buổi sáng hiếm hoi trọn vẹn thư thái để rong chơi. 


Về Hà Nội mấy lần rồi, mà mới chỉ ra được đến Hồ Gươm là nhiều nhất.


Hát và bận rộn. Bao nhiêu là người yêu mến, mong mỏi được gặp chị. Chị không thể chối từ. 


Và một buổi sáng, chị đã có thể tới đây. "Hôm nay tôi đến để thăm anh chị, mong mãi từ lần trước nhưng mà không đi nổi. Lần này đến được Phủ, tôi thích lắm", Khánh Ly nói với vợ chồng Thành Chương. 

Họa sĩ Thành Chương chia sẻ: “ Với tôi, Khánh Ly là một huyền thoại. Gặp gỡ và tiếp xúc với huyền thoại thì luôn có một cảm giác khác thường. Vừa thực, vừa hư, nửa tỉnh, nửa mơ. Lung linh kỳ lạ..."


"…Với chị cũng vậy. Nhưng cái đọng lại cuối cùng vẫn là được sống trong một cảm giác rất thật: xúc động, yêu quí, cảm phục.  Sung sướng và hạnh phúc.”,  Hoạ sĩ Thành Chương nói


"Cho tôi ở đây đi, tôi là thiếu nữ bảy mươi mốt. Tôi tự nhiên thấy mình trẻ lại", Khánh Ly xúc động chia sẻ.


 Chị cất lời hát câu ca quen thuộc của nhạc Trịnh "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." và nói: "Tôi muốn được mãi mãi làm một người Việt Nam...Nguyên vẹn hình hài…” 


Hôm nay chị về với quê hương, chẳng lạ lẫm, thân quen như tự thưở nào. Chị lại mặc áo dài tím, hợp trời, hợp đất, hợp cảnh, hợp người...

Đến nỗi hoạ sĩ Thành Chương phải thốt lên, chị đứng đâu, làm gì cũng “ăn chết” chỗ đó. 


"Như là nơi này thuộc về chị, chị thuộc về nơi này vậy”, Thành Chương nói
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên