Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà bất ngờ được...lên sách

(VOV) - Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan...và nhiều nghệ sỹ đã được Hà Quang Minh "vẽ" chân dung trong cuốn sách "Dưới những ngón tay tôi".

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Liên Việt tổ chức buổi ra mắt cuốn sách “Dưới những ngón tay tôi” của tác giả Hà Quang Minh.

Cuốn sách “Dưới những ngón tay tôi” tập hợp 30 chân dung  là các nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Mai Khôi…, những người đẹp Xuân Lan, Ngọc Khánh…, các nhạc sĩ Bảo Chấn, Đức Trí, Đỗ Bảo… cho đến cả những người vô danh đặc biệt mà tác giả Hà Quang Minh gọi là “người không nổi tiếng nhưng cái tên vô cùng nổi tiếng” như cô gái Kathy là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Đức Trí viết ca khúc “Kathy, Kathy” hay James Dean Hùng – một tay giang hồ lãng tử trước năm 1975…

Bìa cuốn sách "Dưới những ngón tay tôi"

Họ có thể là những người bạn rất thân hoặc những người chỉ gặp một vài lần trong đời, những người mà Hà Quang Minh vẫn nói rằng “Họ và tôi có thể khác nhau về tuổi tác, cuộc đời, nghệ nghiệp nhưng luôn khiến tôi hình dung ra rằng giữa chũng tôi là một nhân gian, không còn đường biên”.

Ca sĩ Mỹ Linh – một nhân vật trong cuốn sách cho biết: “Tôi rất ngỡ ngàng vì xưa nay chơi với anh Minh, vẫn nghĩ anh ấy là dân nhạc công nhưng đến một ngày anh gửi cho tôi một bài viết về tôi. Đây là một bài viết làm tôi xúc động vì nó gợi lại những kỷ niệm, những câu chuyện tôi không còn nhớ nữa nhưng anh Minh lại nhớ. Những chi tiết rất nhỏ thôi nhưng nó lại khắc họa con người tôi ở một góc mà khán giả cũng chưa biết đến. Anh Minh đã nhìn thấy tôi ở một góc mà chỉ những người thân của tôi mới nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng đấy là cách nhìn của anh Minh với những người bạn và cũng chỉ những người bạn mới viết về nhau theo tinh thần như thế...”.

Tác giả Hà Quang Minh (ảnh: TTVH)

Tác giả Hà Quang Minh hiện đang là biên tập viên báo Bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời, anh cũng là người sáng tác nhiều ca khúc và tác giả của những tập thơ ngay từ khi còn niên thiếu như “Với những hiệp sĩ” (1991), “Ngọn lửa bài ca” (1992), “Tiếng chuông đêm” ( 1992), “Cơn gió Andersen” (1994).

Tập chân dung của Hà Quang Minh nhiều phần có dáng dấp của tản văn và truyện ngắn, với câu chữ chau chuốt, tiêu đề đậm chất thơ, cảm xúc dâng tràn về nhân vật và cả cảm xúc riêng tư. Vì vậy, xuyên suốt 28 chân dung, chân dung của người viết cũng hiện ra rất rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên