Nghệ sĩ Việt “ngủ ngày, thức đêm” cùng World Cup 2014

VOV.VN -Dù rất bận rộn nhưng với niềm đam mê bóng đá, không ít sao đã tụ tập bạn bè, chịu khó làm “cú đêm” xem đá bóng.

World Cup 2014 đã chính thức khai mạc vào tối 12/6 (tức rạng sáng 13/6 theo giờ Việt Nam). Ngay sau lễ khai mạc, tuyển Brazil và Croatia đã có trận đấu đầu tiên với kết quả 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Dù bận rộn với lịch trình diễn nhưng không ít sao Việt đã chịu khó thức đêm vì niềm đam mê với môn túc cầu giáo.

Ca sĩ Hoàng Hải cố gắng tận dụng mọi “khe hở thời gian” để xem World Cup 2014: “Với một người hâm mộ môn thể thao vua như tôi thì không thể bỏ qua World Cup. Tuy nhiên, do đang bận rộn với chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, Hải có lẽ không thể xem đầy đủ các trận đấu như đợt trước. Hải tôn thờ lối đá tấn công, hoa mỹ và đẹp mắt nên thích nhiều đội bóng như Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Brazil… Gần đây, Hải đặc biệt yêu mến Tây Ban Nha và Đức nên hi vọng một trong 2 đội này sẽ lập nên kỷ lục mới, vì chưa có một bóng châu Âu nào vô địch World Cup trên đất châu Mỹ và ngược lại” - Hoàng Hải chia sẻ.

Ca sĩ Hoàng Hải

Nathan Lee tự nhận là “Fan cuồng” của bóng đá và World Cup: “Chưa có mùa World Cup nào tôi không theo dõi. Năm nay, tôi sẽ không bỏ lỡ những trận bóng mình yêu thích ngay cả khi đi diễn. Đội bóng mà tôi yêu thích là tuyển Pháp nhưng tôi dự đoán năm nay Brazil sẽ vô địch”.

Nam ca sĩ cho biết, đam mê đá bóng sẽ dẫn đến việc…lơ là người yêu. Bí quyết của Nathan Lee là cùng rủ bạn gái xem những trận đá bóng và tạo niềm yêu thích bóng đá cho bạn gái.

Ca sĩ Nathan Lee

Dù là con gái nhưng Ngô Thanh Vân vẫn nhiệt tình thức đêm xem Lễ khai mạc cũng như trận đấu đầu tiên của Wolrd Cup 2014. Hâm mộ đội tuyển Argentina nhưng trước màn trình diễn thuyết phục của Brazil và lợi thế chủ nhà, Ngô Thanh Vân dự đoán tuyển Brazil sẽ mang về cúp vàng mùa World Cup này. Nữ ca sĩ, diễn viên không kiềm được sự háo hức và muốn “đến Brazil để trực tiếp xem đá bóng”.

Ngô Thanh Vân và ước mơ đến... Brazil xem World Cup

Nam ca sĩ Tuấn Hiệp thì chia sẻ rằng chỉ nghĩ đến World Cup thôi là đã thấy nôn nao trong người: "Bất kỳ người đàn ông nào yêu bóng đá đều không thể bỏ qua giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Lại 1 tháng ăn nằm, ngoại tình với trái bóng và World Cup. Thức đêm xem đá bóng làm đảo lộn thói quen sinh hoạt nhưng không thể bỏ được các trận bóng hay”. Anh còn hài hước thông báo trên trang facebook của mình: "Từ ngày 13/6 đến hết ngày 13/7, giờ làm việc và cà phê, ăn sáng của mình sẽ bắt đầu từ 2h chiều các bạn nhé!"

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Vẫn trong thời gian đóng phim, Thái Hòa chỉ mong được quay phim vào đêm để xem ké ở trường quay: “Chắc đây sẽ là mùa bóng “nguy hiểm” với tôi, vì không còn thời giờ để ngủ nữa. Thích bóng đá nhưng cứ ngày quay, tối thức coi đá bóng thì không nổi. Mà bỏ qua các trận hay thì tiếc lắm nên chỉ còn hy vọng phim sẽ quay đêm nhiều nhiều, như vậy sẽ coi ké ở phim trường”.

Diễn viên Thái Hòa

Là người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá – nghệ sĩ hài Chí Trung gọi World Cup là “tháng thảm họa”. Anh chia sẻ vui rằng, khi World Cup đến thì “Mọi hoạt động bị tê liệt, mọi gia đình ‘tan nát’, các cảm xúc cá nhân bị đình trệ, nhiều mối quan hệ bị đóng băng, thiệt hại về tinh thần và sức khoẻ là không thể đong đếm! Và cá nhân tôi chấp nhận đâm đầu vào tháng thảm họa đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên