Ngọc Minh tiết lộ lý do rút lui, dành tiền tặng Siu Black

VOV.VN - "Đó chỉ là một hành động nhỏ, rất bình thường và ai cũng có thể làm..." - ca sỹ Ngọc Minh chia sẻ.

Dự thi “The winer is” (Tôi là người chiến thắng) với phong cách khá tự tin nhưng ca sĩ Ngọc Minh bất ngờ xin dừng cuộc chơi ở vòng bán kết, điều mà những người quen biết lâu nay không thấy ở anh, một ca sĩ máu lửa, nhiệt huyết và không biết chùn bước.

Cuộc trò chuyện của phóng viên VOV với Ngọc Minh sẽ hé lộ phần nào “bí mật” lý do dừng bước của anh.

Dừng cuộc chơi vì lời hứa với mẹ

PV: Cảm giác đầu tiên của anh khi rời sân chơi The winer is là gì?

Ngọc Minh: Tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi người khi bước vào cuộc thi này đều tìm thấy cách để chiến thắng, người chiến thắng bản thân, người chiến thắng trong vòng đối đầu, vòng tứ kết hay người chiến thắng trong vòng bát kết…

Tôi đã vượt qua nhiều lúc khó khăn, đã thay đổi cách thể hiện và hát bằng tất cả nội lực của mình để có mặt vào bán kết. Tôi chắc những người tin yêu mình đã thấy được một Ngọc Minh khát khao chiến thắng, khát khao thể hiện mình như thế nào. Và quan trọng nhất là tôi đã thấy được niềm vui ngay cả khi bước chân mình dừng lại.

Ngọc Minh trên sân khấu "The winner is" (ảnh: Huy Tân)

PV: Nhận mình là người khát khao chiến thắng nhưng anh đã tự dừng bước, có mâu thuẫn gì không giữa lời nói và hành động?

Ngọc Minh: Tôi nhớ có một câu của nhà thơ Ấn Độ thế này “đến một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất”. Giữa khát khao chiến thắng và chia tay cuộc chơi nó thể hiện hai thái cực, hai cảm xúc khác nhau và đều được quyết định, chi phối bởi duy nhất cá nhân tôi.

PV: Vậy lý do thực sự để anh chia tay “The winer is”?

Ngọc Minh: Vì một lời hứa.

PV: Anh có thể cho biết cụ thể?

Ngọc Minh: Tôi hứa với mẹ đúng vào dịp sinh nhật của mẹ sẽ ra mắt album mới của mình. Khi bắt đầu đến với “The winer is”, tôi vẫn nghĩ sẽ vừa tham gia vừa hoàn thiện album với toàn các ca khúc mới. Song áp lực công việc cộng với cường độ làm việc cao, tính chuyên nghiệp lớn của công ty Đông Tây Promotion đòi hỏi tôi phải bỏ suy nghĩ làm hai việc cùng lúc để toàn tâm toàn ý cho cuộc thi.

Vào tới vòng bán kết, thấy được hết sự vất vả khi mẹ cứ ngược xuôi tất tả đi theo. Câu hỏi thế nào là người chiến thắng đột nhiên xuất hiện trong đầu và tôi muốn dừng cuộc chơi để hoàn thành lời hứa của mình với mẹ.

PV: Bao giờ lời hứa được anh thực hiện xong?

Ngọc Minh: Ngay sau cuộc thi vào giữa tháng 8 này tôi sẽ ra mắt album mới của mình.

Việc Ngọc Minh xin rút lui và dành tiền ủng hộ "thầy" Siu Black được đánh giá là một hành động đẹp (ảnh: Huy Tân)

Rạch ròi chuyện đời, chuyện nghề

PV: Có vẻ như anh là người có duyên với ca sĩ Siu Black trong các cuộc thi?

Ngọc Minh: Vâng. Năm 2008, tôi lọt vào vòng 3 của Vietnam Idol mà chị Siu là giám khảo. Năm nay, cũng vẫn chị là giám khảo trước khi anh Hoài Linh thay khi tôi tham gia “The winer is”. Duyên đâu không biết nhưng chắc chắc tôi là một trong rất nhiều thí sinh của chị. Hơn nữa, rất may mắn là tôi từng được chị chỉ bảo ngay từ những ngày đầu khi mới bước vào nghề.

PV: Đó có phải lý do anh ủng hộ ca sĩ Siu Black trong đêm bán kết?

Ngọc Minh: Tôi không muốn nói lại chuyện đó vì chỉ là một hành động nhỏ, rất bình thường và ai cũng có thể làm.

PV: Anh né tránh trả lời phải chăng đó chỉ là hành động bột phát?

Ngọc Minh: Thử hỏi như những việc chị Phương Thanh đã và đang làm gỡ rối giúp chị Siu có ai lại đặt câu hỏi vì sao làm, liệu đó có phải bột phát hay không? Hãy cứ tin tôi đi, nghệ sĩ chúng tôi là vậy. Mỗi người chỉ có một trái tim nhưng khi cần, nghệ sĩ chúng tôi sống cứ như có nhiều trái tim cộng lại.

PV:  Nhưng có một khái niệm không mới lại khiến khá nhiều người bất ngờ khi nghe anh nhắc đến hai cụm từ chuyện đời và chuyện nghề? Sao phải rạch ròi khi lăng kính cuộc đời luôn in dấu lên nghiệp diễn của người nghệ sĩ?

Ngọc Minh: Chắn chắn như vậy rồi. Rạch ròi vì theo tôi mỗi một nghệ sĩ đều có cuộc sống nội tâm riêng. Nếu không ở trong cuộc, ta không thể nói về chuyện đời của người khác, nhất là nói trong thời điểm nó có thể liên quan đến thân phận một con người. Còn chuyện nghề, nó luôn gắn theo chữ nghiệp và đã làm nghiệp ca mà không được hát thì còn đau khổ nào bằng.

Vui khi dừng bước

PV: Khi dừng cuộc chơi, có phải anh cảm thấy mình đã chạm đến đích cuối cùng?

Ngọc Minh: Với cuộc thi này thì không.

PV: Vậy điều anh quan tâm nhất là gì?

Ngọc Minh: Với tôi, đó là biết học cách dừng lại.

PV: Để suy ngẫm?

Ngọc Minh: Ngẫm nhiều bạc tóc đấy (cười). Đơn giản chỉ để bắt đầu một ngày mới, công việc mới.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên