Phạm Hương - Nàng hoa hậu trong lòng nhiều người Việt

VOV.VN -Phạm Hương đã đem lại cho người hâm mộ biết bao cảm xúc. Đây không phải là một sự thất bại, mà là một sự trưởng thành, một thắng lợi của cô gái xinh đẹp và đầy bản lĩnh.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015 đã khép lại nhưng giới truyền thông và mạng xã hội toàn thế giới vẫn sục sôi với sự cố trao nhầm vương miện cho tân hoa hậu. Còn với Việt Nam, người hâm mộ cả nước không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi đại diện xuất sắc của nước nhà "trắng tay" tại cuộc thi này.

Ngay khi Phạm Hương không được xướng tên trong top 15, người hâm mộ Việt Nam đều có chung cảm giác hẫng hụt bởi bấy lâu nay, Phạm Hương luôn được đánh giá cao và mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở cô. Sự kỳ vọng đó hoàn toàn hợp lý bởi đó là tình yêu của những người dân cùng dòng máu đỏ da vàng dành cho đại diện xuất sắc nhất của đất nước mình. Tình yêu cùng sự kỳ vọng ấy càng được thổi bùng lên khi Phạm Hương liên tục xếp thứ hạng cao tại các bảng bình chọn của các chuyên trang, các diễn đàn về sắc đẹp nổi tiếng cũng như cô luôn nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia sắc đẹp thế giới. Ngay trước đêm chung kết, một số Hoa hậu hoàn vũ cũng nhận định rằng Phạm Hương sẽ đạt giải cao dựa trên kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp trước đó của họ.

Vẻ đẹp của Phạm Hương luôn nhận được sự đánh giá cao

Sau đêm chung kết, có những ý kiến đổ lỗi cho truyền thông rằng đã "tung hô" Phạm Hương quá mức, có ý kiến khác lại cho rằng Phạm Hương thể hiện dáng đi chưa tốt ở phần thi bikini hay trong phần thi tài năng, Phạm Hương trình bày "Dạ cổ hoài lang" chỉ tạo rung cảm trong lòng người Việt...

Khán giả Duy Anh Nguyen cho rằng: "Tôi không hề nghĩ chúng ta là những kẻ ảo tưởng, mà kể cả cho dù có "ảo tưởng" đi chăng nữa cũng là "ảo tưởng có cơ sở", cơ sở bởi muôn vàn đánh giá từ bạn bè quốc tế, từ Hoa hậu đến chuyên gia quốc tế và gần như toàn bộ người Việt! Chưa bao giờ người Việt thích xem Hoa hậu đến thế, chưa bao giờ người Việt đồng lòng và dành trọn tình yêu thương cho các đại diện Việt Nam đến như thế!"

Khán giả Mơ Giấc Mơ chia sẻ: "Khán giả Việt Nam không hề ảo tưởng, đơn thuần chỉ là thể hiện sự tin tưởng của họ mà thôi. Trong bao năm nay có ai có sức hút lớn như Hương. Cộng thêm những nhận định, đánh giá không những chỉ của một mà nhiều chuyên gia sắc đẹp thì tất nhiên mọi người cảm thấy tự tin là điều đương nhiên. Chẳng phải trong trường hợp của Lan Khuê, cô đã "lội ngược dòng" nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người đấy thôi. Trong hoàn cảnh Miss Universe cũng vậy, sự ủng hộ, quan tâm của dư luận chẳng có gì sai cả, không phải hậu thuẫn lớn nhất của một cô hoa hậu chính là từ quê nhà hay sao? Cớ gì không cổ vũ hết mình?..."

Cuộc thi nào cũng có kẻ thắng cuộc và người ra về trắng tay. Tất cả chỉ là một cuộc thi. Và đôi khi, việc thắng thua không phải là sự đánh giá chuẩn xác nhất về một con người. Các người đẹp giành chiến thắng tại cuộc thi này đều rất xứng đáng, và nếu hoa hậu của chúng ta giành chiến thắng lại cũng là câu chuyện...hoàn toàn xứng đáng.

Phạm Hương và Tân Hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonzo Wurtzbach

Cuộc thi đã khép lại. Kết quả đã được công bố. Bây giờ chúng ta không nên và cũng không phải là lúc để mổ xẻ xoáy sâu những mất mát, đặc biệt là sau tất cả những gì Phạm Hương đã thể hiện tại cuộc thi này.

Không được xướng tên trong top 15 nhưng Phạm Hương đã hoàn thành tốt vai trò của người đẹp đại diện cho đất nước Việt Nam. Cô gái 24 tuổi mảnh dẻ ấy đã gánh vác một trọng trách nặng nề, chẳng hề đơn giản, một thân một mình tại phương xa, với ước mơ và hoài bão mang vinh quang về cho đất nước, tạo dấu ấn đậm nét về một nhan sắc Việt với bạn bè quốc tế, thử hỏi có bao nhiêu người làm được như cô. 

Mỗi một cuộc thi có những tiêu chí riêng, việc Phạm Hương là đại diện xứng đáng nhất của Việt Nam, tiệm cận nhất với những tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ là điều không cần bàn thêm nữa.

Phạm Hương đẹp, tự tin, thông minh và bản lĩnh là điều không thể phủ nhận. Sự song hành của nhan sắc và trí tuệ giúp vẻ đẹp của cô không bị lu mờ trước bạn bè quốc tế, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Phạm Hương đã tạo ra một dấu mốc trong cách nhìn nhận của người Việt Nam về một chuẩn mực vẻ đẹp mới, vẻ đẹp của sự năng động, tự tin, xông pha và bản lĩnh. 

Những nỗ lực của Phạm Hương xứng đáng được tôn vinh. Chiến thắng mà Phạm Hương có được là sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Đó chính là chiếc vương miện có giá trị nhất. Hàng trăm ngàn lượt like, chia sẻ, bình luận của người hâm mộ cả nước trên trang cá nhân của Phạm Hương đã cho thấy điều đó:

"Đối với em thì chị đã là người chiến thắng thuyết phục nhất, hơn hẳn tất cả, chị chính là con thiên nga trắng xinh đẹp, về với Việt Nam, chị chính là nữ hoàng, điều mà chị đã làm được chính là mang cái tên Hoa hậu Hoàn vũ đến gần hơn với mọi người, mà trước đó, đảm bảo không nhiều người biết đến..".

"Đừng buồn nhiều nha chị, chỉ cần chị ngự trị trong trái tim người Việt Nam, chị chính là người chiến thắng. Yêu chị"...


Phạm Hương - Hoa hậu hoàn vũ trong lòng hàng triệu người Việt Nam

Ngay sau cuộc thi, Phạm Hương chia sẻ trên trang cá nhân: "Vậy là mọi thứ đã thật nhẹ nhàng rồi...Hương vẫn luôn hạnh phúc và tự hào về tất cả những cố gắng của mình...Hương không buồn hay thất vọng gì đâu cả nhà nhé...Vì Hương đã trưởng thành lên rất nhiều rồi...Tất cả các bạn thí sinh yêu mến Hương và công nhận nhan sắc của Việt Nam chúng ta...Điều đó làm Hương vô cùng tự hào...Chúng ta hãy vẫn luôn văn minh nhé cả nhà...Và đừng bao giờ từ bỏ niềm tin...".

Và các khán giả vẫn luôn dõi theo Phạm Hương, gửi tới cô những chia sẻ, tâm tình đầy xúc động:

"Sự ủng hộ và yêu thương của hàng triệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới dành cho em mới chính là phần thưởng to lớn nhất. Em đã cố gắng hết sức rồi cô gái, chúc mừng em!"

"Về với Việt Nam - nơi có những con người luôn yêu thương chị! Hoa hậu trong lòng người Việt"

"Chị ơi đừng buồn nha chị. Chị là Hoa hậu trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam".

Phạm Hương vẫn thế, cô đáp lại tình cảm của người hâm mộ từ phương xa: "Cảm ơn tình thương của cả nhà...Ở phương xa Hương vẫn luôn ấm áp và mong ngày trở về bên vòng tay của cả nhà...".

Cuộc thi đã kết thúc. Phạm Hương đã đem lại cho người hâm mộ biết bao cảm xúc. Đây không phải là một sự thất bại, mà là một sự trưởng thành, một thắng lợi của cô gái xinh đẹp đầy bản lĩnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên