Phương Oanh hò hét cùng 10.000 sinh viên khi tuyển Việt Nam vô địch

VOV.VN - Ngồi xem dưới trời lạnh cùng hàng nghìn sinh viên, Phương Oanh không ngừng hò hét cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết AFF.

Tối 15/12, Phương Oanh xuất hiện tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Thăng Long và làm MC của chương trình. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với vai trò MC trên một sân khấu lớn.

Vừa bước ra sân khấu với bộ váy đỏ thướt tha của NTK Audrey Hiếu Nguyễn, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" nhận tràng pháo tay không ngớt của hơn 10.000 học sinh và sinh viên trường Thăng Long. Đồng hành với cô là MC Hoàng Quân. 

MC Hoàng Quân - Phương Oanh.

Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường Thăng Long trùng với thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về AFF CUP giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Vì vậy, ban tổ chức đã quyết định đẩy chương trình lên sớm hơn dự kiến và cắt một số tiết mục để thầy và trò trường Thăng Long cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển và theo dõi trận đấu trên màn hình lớn đặt ngay tại sân khấu. 

Sau khi hoàn thành phần dẫn, Phương Oanh thay vì đi về nhà đã ở lại sân trường để cùng hơn 10.000 thầy và trò trường Thăng Long theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nữ diễn viên cho biết cô đã cố tình chọn váy màu đỏ cho chương trình hôm nay để cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo với niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch. 

Ngồi xem dưới trời lạnh cùng hàng nghìn sinh viên, Phương Oanh không ngừng hò hét cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Khi Anh Đức ghi bàn mở màn cho trận đấu nhờ đường chuyền của Quang Hải, người đẹp sung sướng nhảy cẫng lên để ăn mừng cùng 10.000 thầy cô, sinh viên trường Thăng Long.

Càng vui sướng hơn khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch với chiến thắng 1-0 trước tuyển Malaysia.

Clip: Phương Oanh hò hét khản cổ cùng 10.000 sinh viên

Sau khi kết thúc trận đấu, Phương Oanh hoà mình vào dòng người trên phố để ‘đi bão’. Đây là lần đầu tiên cô ‘đi bão’ dù bình thường cô sợ tiếng ồn ào của đường phố. 

Nữ diễn viên thổ lộ, cô bắt đầu quan tâm đến môn thể thao vua từ đầu năm 2018 khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích với danh hiệu Á quân U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc.

Với giải AFF Cup năm nay, Phương Oanh trực tiếp theo dõi các trận bán kết và chung kết với tâm trạng rất hào hứng. “Tôi vốn nhạy cảm mọi người đều biết, khi xem bóng đá cảm xúc càng mãnh liệt. Bây giờ tôi hiểu tại sao người ta có thể ăn, ngủ, sống chết vì bóng đá”, cô nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow
Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

VOV.VN - Dù đang thực hiện liveshow chân dung "Thanh âm những nốt trầm" nhưng khi biết tin tuyển Việt Nam vô địch, Mai Hoa đã rủ khán giả "đi bão".

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

VOV.VN - Dù đang thực hiện liveshow chân dung "Thanh âm những nốt trầm" nhưng khi biết tin tuyển Việt Nam vô địch, Mai Hoa đã rủ khán giả "đi bão".

Muôn kiểu ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của sao ĐT Việt Nam
Muôn kiểu ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của sao ĐT Việt Nam

VOV.VN - Sau khi bước lên bục cao nhất của AFF Cup 2018, dàn sao Việt Nam đã thi nhau chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội.

Muôn kiểu ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của sao ĐT Việt Nam

Muôn kiểu ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của sao ĐT Việt Nam

VOV.VN - Sau khi bước lên bục cao nhất của AFF Cup 2018, dàn sao Việt Nam đã thi nhau chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội.

Mỹ Tâm chạy “siêu xe” đi bão ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch
Mỹ Tâm chạy “siêu xe” đi bão ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

VOV.VN - Trong "ngày hội non sông", họa mi tóc nâu Mỹ Tâm đã có phong cách ăn mừng chiến thắng không thể đáng yêu hơn.

Mỹ Tâm chạy “siêu xe” đi bão ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Mỹ Tâm chạy “siêu xe” đi bão ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

VOV.VN - Trong "ngày hội non sông", họa mi tóc nâu Mỹ Tâm đã có phong cách ăn mừng chiến thắng không thể đáng yêu hơn.