Rùng mình với chuyện đời Thương Tín

Những lần chết hụt và số phận lang bạt kỳ hồ của chuyện đời Thương Tín khiến nhà báo Đinh Thu Hiền - tác giả chấp bút quyển hồi ký - rơi nước mắt.

Bản thảo hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão vừa được nhà báo Đinh Thu Hiền hoàn thành. Hiện chị và nam nghệ sĩ chọn lọc từng bức ảnh tư liệu để đưa vào phụ lục sách. Không chỉ người chấp bút rà soát, đọc bản thảo nhiều lần mà Thương Tín phải đọc và ký tên vào từng trang viết để chịu trách nhiệm về nội dung anh chia sẻ.  Bởi trong ấn phẩm kể chuyện đời mình, Thương Tín đề cập đến nhiều nhân vật của làng giải trí Việt Nam.

Chân dung Thương Tín thời trẻ.

"Là nhà báo, tôi từng nhiều lần gặp gỡ, viết bài về Thương Tín. Vậy mà nhiều tháng qua, khi tôi và anh cùng ngồi lại với nhau để thực hiện cuốn sách, anh vẫn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tôi không hiểu vì sao trong cuộc đời một con người lại có thể dồn nén nhiều biến cố đến như thế. Thương Tín chia sẻ rất thật. Có nhiều chuyện anh thẳng thắn đến độ tôi phải tỉnh táo chọn lọc chi tiết, để không bị cuốn theo mạch cảm xúc", Đinh Thu Hiền chia sẻ.

Trong sách, Thương Tín kể về cú sốc từ năm 12 tuổi, về thời gian vui buồn khi đi theo đoàn cải lương Dạ Lý Hương. Nhiều chuyện buồn, trong đó có chuyện tình cảm xảy ra tác động đến cuộc đời nam diễn viên, góp phần định hình toàn bộ tính cách của anh suốt một thời gian dài.

Nghệ sĩ Thương Tín (trái) cùng nhà báo Đinh Thu Hiền rà soát từng trang  bản thảo cuốn hồi ký.

Quãng đời trai trẻ, Thương Tín tự nhận mình là người "bị" phụ nữ yêu và hầu như anh dành rất ít cảm xúc thật sự cho một người phụ nữ nào. Tuy vậy, sau lần một người phụ nữ yêu anh tha thiết bị chết trên chuyến tàu khi tìm đường sang Mỹ - mà đáng lẽ chuyến tàu đó có mặt của Thương Tín, nghệ sĩ mới nhận ra được tình cảm và sự trân trọng của anh dành cho người đàn bà này. Nỗi mất mát khiến cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhìn biển, trong Thương Tín vẫn cồn cào nỗi nhớ và sự sợ hãi.

"Thương Tín chưa kể hết những điều thăng trầm của đời mình trong cuốn sách. Anh không che giấu những sai lầm của đời mình, nhưng khép sách lại tôi tin người đọc sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự vị tha về chân dung một con người", nhà báo Đinh Thu Hiền chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương Tín: 'Tôi làm cật lực để kiếm tiền nuôi con nhỏ'
Thương Tín: 'Tôi làm cật lực để kiếm tiền nuôi con nhỏ'

Ở tuổi 59, nam diễn viên kỳ cựu Thương Tín thấy đời mình hoàn toàn thay đổi khi làm cha bé gái 2 tuổi

Thương Tín: 'Tôi làm cật lực để kiếm tiền nuôi con nhỏ'

Thương Tín: 'Tôi làm cật lực để kiếm tiền nuôi con nhỏ'

Ở tuổi 59, nam diễn viên kỳ cựu Thương Tín thấy đời mình hoàn toàn thay đổi khi làm cha bé gái 2 tuổi

Vợ và con gái Thương Tín xuất hiện tại tiêc chia tay “Trùm Chanh“
Vợ và con gái Thương Tín xuất hiện tại tiêc chia tay “Trùm Chanh“

VOV.VN -Tối 31/7, Thanh Thúy và ekip thực hiện "Già gân, mỹ nhân và găng tơ" đã tổ chức một buổi tiệc chia tay ấm áp dành riêng cho nghệ sĩ Thương Tín.

Vợ và con gái Thương Tín xuất hiện tại tiêc chia tay “Trùm Chanh“

Vợ và con gái Thương Tín xuất hiện tại tiêc chia tay “Trùm Chanh“

VOV.VN -Tối 31/7, Thanh Thúy và ekip thực hiện "Già gân, mỹ nhân và găng tơ" đã tổ chức một buổi tiệc chia tay ấm áp dành riêng cho nghệ sĩ Thương Tín.

Thương Tín và bi hài câu chuyện “cha già nuôi con mọn“
Thương Tín và bi hài câu chuyện “cha già nuôi con mọn“

Làm cha khi sắp bước qua tuổi 60, Thương Tín gặp bao chuyện dở khóc dở cười, thậm chí lúc vào chăm vợ đẻ, ông còn bị trêu là vào bệnh viện thăm... cháu ngoại.

Thương Tín và bi hài câu chuyện “cha già nuôi con mọn“

Thương Tín và bi hài câu chuyện “cha già nuôi con mọn“

Làm cha khi sắp bước qua tuổi 60, Thương Tín gặp bao chuyện dở khóc dở cười, thậm chí lúc vào chăm vợ đẻ, ông còn bị trêu là vào bệnh viện thăm... cháu ngoại.