Thanh Lam nức nở tiễn biệt cha về cõi vĩnh hằng

VOV.VN - Trong buổi lễ tiễn đưa nhạc sĩ Thuận Yến về cõi vĩnh hằng, ca sĩ Thanh Lam không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha.

Trong không khí đau buồn và thương tiếc, lễ viếng nhạc sĩ Thuận Yến đã diễn ra vào lúc 10h ngày 27/5, lễ truy điệu tổ chức lúc 12h30 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng nhạc sĩ Thuận Yến diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng.

NSƯT Thanh Hương, diva Thanh Lam không nén được giọt nước mắt khi đưa tiễn người chồng, người cha về nơi an nghỉ cuối cùng.


Tang lễ nhạc sĩ Thuận Yến được cử hành từ 10h sáng ngày 27/5 tại Hà Nội. Nhạc sĩ "Chia tay hoàng hôn" hưởng thọ 83 tuổi và ra đi hôm 24/5, sau một thời gian dài tranh đấu với bệnh tật.
Sự ra đi của nhạc sĩ Thuận Yến để lại sự tiếc nuối cho nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt

Trong ngày tiễn đưa nhạc sĩ Thuận Yến về cõi vĩnh hằng, NSƯT Thanh Hương, diva Thanh Lam không nén được giọt nước mắt 

Đối với ca sĩ Thanh Lam, nhạc sĩ Thuận Yến là người cha thương yêu con vô điều kiện. “Tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với hình ảnh một người cha hết lòng vì con cái, nên tôi tin rằng cha sẽ được tái sinh vào cõi lành. Sự ra đi của ông là mất mát rất lớn của gia đình...”

Nữ ca sĩ nghẹn ngào, xúc động

Trong mắt Thanh Lam, cha là người chăm chỉ, nghị lực nhất. Sự nghiệp âm nhạc của Thanh Lam in đậm hình bóng của cha.

Cháu nội của nhạc sĩ Thuận Yến được mẹ bồng đến tiễn đưa ông


Các cháu nội, cháu ngoại của nhạc sĩ Thuận Yến đau buồn khi mất đi người ông thân thiết

Sự ra đi đột ngột của ông để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim NSƯT Hồ Thanh Hương

Nhạc sĩ Quốc Trung - chồng cũ của Thanh Lam cùng rất đông nghệ sĩ cũng đến chia sẻ với gia đình nhạc sĩ Thuận Yến

Nhạc sĩ Quốc Trung và NSND Trung Kiên

Đoàn Ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và nguyên lãnh đạo Đài TNVN do ông Trần Minh Hùng (Phó TGĐ Đài TNVN) làm trưởng đoàn đến tiễn đưa nhạc sĩ Thuận Yến - nguyên Trưởng ban Âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đến chia sẻ với gia đình

NSƯT Chiều Xuân

Trung tướng Hữu Ước

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền


Ca sĩ Tấn Minh

“Với tôi, bác như một người cha, một người thầy. Bác Thuận Yến cũng coi tôi như con cháu trong nhà nên luôn khuyên bảo tận tình. Cả cuộc đời bác luôn sống vì vợ con” - ca sĩ Tùng Dương xúc động nói

Nhà văn Chu Lai

NSND Quang Thọ


Trong sổ tang của nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Huy Thục run tay viết những dòng cuối cùng: “Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Thuận Yến – người bạn đồng nghiệp của Huy Thục, đã cùng vui mừng cho nhau những tác phẩm, cùng nhau nếm trải những đắng cay của cuộc đời. Chúng ta đi với nhau đến từng nốt nhạc cuối cùng mà hôm nay, đến tiễn đưa Thuận Yến về nơi an nghỉ cuối cùng”

Nhà văn Chu Lai chúc nhạc sĩ Thuận yến nối tiếp những giai điệu trữ tình, sâu lắng ở nơi xa lắm

Thay mặt cho gia đình, con trai trưởng Trí Minh nghẹn ngào nói: “Tôi rất tự hào có một người cha như Thuận Yến. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời dạy của cha để chúng tôi trở thành những người có ích cho xã hội, đóng góp cho đất nước. Tôi hy vọng, cha tôi sẽ ra đi bình an. Vinh biệt cha!”


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên