Trà Ngọc Hằng làm thiếu nữ Ê Đê, khám phá làng Cafe ở Buôn Mê Thuột

VOV.VN - Trà Ngọc Hằng vừa có chuyến du lịch thú vị với nhiều trải nghiệm tại thành phố Buôn Mê Thuột.

Trà Ngọc Hằng vừa có chuyến công tác kết hợp với du lịch tại thành phố Buôn Mê Thuột. Dù chỉ ở đây có hai ngày nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn tranh thủ thưởng thức không khí của núi rừng và các món ăn đặc sản ở Buôn Mê.

Cô cho biết, món nào cũng hấp dẫn và có mùi vị rất đặc trưng. Nữ ca sĩ còn dí dỏm rằng, cô sợ nếu mà ở đây lâu dài sẽ tăng cân không kiểm soát vì món nào cũng ngon.

tra ngoc hang hoa thieu nu e de, kham pha lang cafe o buon me thuot hinh 1
Trà Ngọc Hằng có thời gian thưởng thức không khí của núi rừng và các món ăn đặc sản ở Buôn Mê.

Là người hay uống cafe, "Bà mẹ một con" ấn tượng mạnh với món đồ uống này của đất Buôn Mê tại làng Cafe. Cô cũng không quên mua về để dành uống và tặng cho người thân, bạn bè. Người đẹp còn hào hứng kể mỗi ngày ở nhà đều uống 2 ly cafe, giờ chắc phải uống nhiều hơn vì cafe Buôn Mê Thuột quá thơm ngon và tuyệt vời.

Trà Ngọc Hằng cũng ghé đến khu du lịch sinh thái KoTam. Đây là một địa điểm đầy mới mẻ và cuốn hút du khách mỗi khi tới vùng đất Ban Mê đầy nắng và gió.

KoTam có phong cách mang đậm bản sắc Tây Nguyên như: nhà Rồng, nhà sàn… là sự kết hợp hài hòa giữa các cây thực vật và những bến nước nhân tạo trong vắt. Tất cả đã làm nên không gian núi rừng đại ngàn vừa hoang sơ nhưng cũng vừa rộn ràng nhịp sống.

tra ngoc hang hoa thieu nu e de, kham pha lang cafe o buon me thuot hinh 2
 

Đặc biệt, bà mẹ một con có dịp được trải nghiệm mặc đồ dân tộc Ê Đê và hoá thân thành một thiếu nữ Ê Đê xinh đẹp. Nữ ca sĩ không ngần ngại tìm hiểu và thử sức với các công việc như xay thóc, giã gạo của đồng bào.

Trà Ngọc Hằng chia sẻ, khi tham quan nhà sàn và trải nghiệm các dụng cụ của người dân tộc nơi đây, cô thấy mình như sống lại thời tuổi thơ: “Bản thân Hằng là người gốc Khơme nên khi diện trang phục dân tộc vào khiến Hằng nhớ đến tuổi thơ của mình. Đã lâu rồi mới có cảm giác này, cảm thấy thật vui, vì lúc nhỏ Hằng luôn mặt đồ dân tộc và phụ mẹ làm các công việc trong nhà, giờ tự nhiên nhớ lại cảm thấy rất xúc động”.

Kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày, Trà Ngọc Hằng sẽ lại về với guồng quay công việc mới. Cô tiếp tục hoạt động kinh doanh và cho ra các sản phẩm âm nhạc tiếp theo gửi đến khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào tiết lộ chị gái từng đi bán nước để nuôi em
Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào tiết lộ chị gái từng đi bán nước để nuôi em

VOV.VN - Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Trà Ngọc Hằng chia sẻ về hai người chị gái của mình khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào tiết lộ chị gái từng đi bán nước để nuôi em

Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào tiết lộ chị gái từng đi bán nước để nuôi em

VOV.VN - Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Trà Ngọc Hằng chia sẻ về hai người chị gái của mình khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Trà Ngọc Hằng hóa quý cô Âu châu sành điệu
Trà Ngọc Hằng hóa quý cô Âu châu sành điệu

VOV.VN - Bộ suit trắng sọc đen thanh lịch cùng áo khoác dài màu nude giúp Trà Ngọc Hằng thanh lịch và sanh điệu như những quý cô châu Âu.

Trà Ngọc Hằng hóa quý cô Âu châu sành điệu

Trà Ngọc Hằng hóa quý cô Âu châu sành điệu

VOV.VN - Bộ suit trắng sọc đen thanh lịch cùng áo khoác dài màu nude giúp Trà Ngọc Hằng thanh lịch và sanh điệu như những quý cô châu Âu.

“Gái một con” Trà Ngọc Hằng xinh đẹp khi hoá nữ chiến sỹ biên phòng
“Gái một con” Trà Ngọc Hằng xinh đẹp khi hoá nữ chiến sỹ biên phòng

VOV.VN- Tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sỹ”, Trà Ngọc Hằng đã có phần giao lưu cùng cán bộ chiến sỹ tại Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai. 

“Gái một con” Trà Ngọc Hằng xinh đẹp khi hoá nữ chiến sỹ biên phòng

“Gái một con” Trà Ngọc Hằng xinh đẹp khi hoá nữ chiến sỹ biên phòng

VOV.VN- Tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sỹ”, Trà Ngọc Hằng đã có phần giao lưu cùng cán bộ chiến sỹ tại Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai.