Vì sao Đoan Trang “biến mất” khỏi showbiz trong 5 năm vừa qua?

Đoan Trang thừa nhận, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi khi kết hôn với người chồng ngoại quốc, anh Johan Wicklund...

"Không tìm được người viết nhạc cho tôi"

Trong 5 năm trở lại đây, khán giả ít được thấy một Đoan Trang quyến rũ, bốc lửa trên sân khấu, và rất hiếm hoi, cô mới cho ra sản phẩm âm nhạc mới. Bởi khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu để lui về làm vợ, làm mẹ. Và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đoan Trang tiết lộ lần đầu đứng trên sân khấu hát là năm 4- 5 tuổi với ca khúc “Em là bông hồng nhỏ” của Trịnh Công Sơn. Sau đó, cô tham gia nhiều cuộc thi và đều giành các giải thưởng.

Dẫu đã đi qua khoảng thời gian làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc, nhưng Đoan Trang vẫn được giới chuyên môn cũng như khán giả xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của nhạc trẻ Việt Nam. Trong 15 năm trở lại đây, không một ai từng theo dõi bước đi của Đoan Trang có thể phủ nhận sức hút, khả năng trình diễn đa dạng, phong phú và bất ngờ trong phong cách âm nhạc của “thỏi socola biết hát” này.

Những bản hit đầu tiên của cô như “Forget me not”, “Khi tôi 20”, “Tuyết rơi mùa hè”... đã bắt đầu định hình cho Đoan Trang chỗ đứng nhất định của một ngôi sao mới trong làng nhạc Việt. Nhưng phải tới khi phát hành album “Socola” năm 2004, tên tuổi Đoan Trang mới thực sự bùng nổ phô bày khả năng ca hát cùng tiềm năng mạnh mẽ nhất của bản thân...

Đoan Trang chia sẻ về gia đình, về cuộc sống riêng trên sóng truyền hình.

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Bữa trưa vui vẻ", khi được hỏi về việc lâu lắm chưa thấy ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Đoan Trang giải thích: “Bởi tìm không ra người viết nhạc cho tôi. Các bạn trẻ thì không hiểu mình, người cùng trang lứa hoặc thời của mình thì họ giờ chuyển sang hướng khác. Họ không viết ca khúc mà làm nhạc phim, làm nhạc quảng cáo... Họ không có nhiều thời gian để cùng mình sáng tạo ra những ca khúc mang màu sắc của mình.

Năm 2004- 2005, mỗi ngày tôi đều qua anh Võ Thiện Thanh thu nháp, thu thật, rồi bàn luận. Anh cho tôi nghe những xu hướng âm nhạc mới. Rồi anh Thanh, tôi, Hiếu (em trai Đoan Trang- PV) trò chuyện, gắn bó thì mới ra album “Socola”, mới có ca khúc “Tóc hát”, “Socola”, “Bâng khuâng”, “Những khi ta buồn”... Giờ anh Thanh không còn thời gian cho việc đó nữa.

Các bạn trẻ bây giờ đang hot, có nhiều bạn rất thông minh, tôi cũng muốn kết hợp nhưng các bạn quá bận: bận tham gia gameshow, làm nhạc phim, nhạc quảng cáo... cho nên để các bạn ngồi một chỗ, bỏ thời gian lâu để thảo luận, để hiểu âm nhạc của Đoan Trang là gì thì các bạn không có kiên nhẫn.

Có bạn gửi cho mình những bản mẫu không đâu ra đâu hết, nên tôi từ chối”.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thừa nhận, từ ngày có gia đình chị cũng bận rộn hơn: “Ngày xưa, tôi không làm gì ngoài sự nghiệp ca hát. Bây giờ còn có gia đình, con cái. Năng lượng tôi phải chia đều, cân bằng: mình không thể vừa ở bên cạnh ba mẹ nhiều, lại vừa cùng chồng con đi du lịch, lại vừa ra mắt album...”.

Nữ ca sĩ tiết lộ, mình để tóc dài vì chiều ông xã gốc Thụy Điển.

Khi được khen ngợi về sắc vóc, Đoan Trang chia sẻ: “Khi ra đường ăn uống với bạn bè, tôi không bao giờ kiêng khem. Nhưng cũng may là tôi có nhiều bạn bè đồng sở thích ăn uống với mình, cho nên đưa một món ăn ra mọi người rất đồng điệu, hứng khởi. Đi ăn với ông xã cũng vậy, một người Thụy Điển, một người Việt Nam mà ăn uống rất hợp. Tôi cho phép bản thân ăn uống thoải mái. Nhưng khi về nhà, thì tôi rất là kỹ lưỡng: ăn rau, ăn canh, súp, uống vitamin, không ăn tinh bột.”

“Tôi đã trải qua nhiều mối tình và yêu đương bầm dập”

 Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, chị để mái tóc dài là vì chiều ông xã. “Ông xã tôi thích tôi để tóc dài. Anh vẫn khen, mái tóc dài đẹp quá và nói tôi giữ mái tóc dài, đừng có cắt. Khi tôi nói “lạc hậu” thì anh nói: “Lạc hậu đối với ai không cần biết nhưng đối với anh, người phụ nữ Việt Nam - người vợ của anh mà có mái tóc dài thì anh thích lắm. Em ráng đừng có cắt. Tôi nghe anh nói thế nên cũng... ráng để”, Đoan Trang cười nói.

"Bé Son giống như món quà của ông trời ban xuống cho vợ chồng tôi. Bé Son rất ngoan, đáng yêu và sâu sắc. Ở bên cạnh con, trải qua những chuyện, tôi thấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi cảm thấy mình may mắn và rất hạnh phúc...", cô nói.

Cô chia sẻ thêm, ông xã rất trân trọng công việc của vợ vì anh rất thích nghệ thuật. “Mỗi ngày sống với tôi, anh hiểu được con đường nghệ thuật mà tôi đang đi như thế nào cho nên anh càng gắn kết hơn với mình, luôn ủng hộ mình. Bất cứ show diễn nào của vợ, anh tham gia được thì đều tham gia cùng tôi”.

Trong mắt Đoan Trang, ông xã Johan Wicklund là người rất dễ thương, hiểu biết, quan tâm sâu sắc tới vợ con. Anh là người có cảm xúc mạnh, nhạy cảm, dễ vui mà cũng dễ tổn thương. “Anh là người tình cảm, sống xa ba mẹ, sống và làm việc ở châu Á gần 20 năm rồi. Lúc nào anh cũng cảm thấy cô đơn. Sau, được sự đùm bọc, che chở của tôi và gia đình tôi nên anh mê Việt Nam lắm. Được cái là vợ chồng tôi có cùng sở thích đó là rất mê đi thăm các nơi là lạ trên thế giới, hay đến thử món ăn ở nhà hàng được giới thiệu”, cô kể.

Gia đình hạnh phúc của "Thỏi socola biết hát".

Cũng tại chương trình, nữ ca sĩ thẳng thắn thổ lộ: “Trước khi lập gia đình, tôi cũng trải qua nhiều mối tình và yêu đương bầm dập. Sau tôi cũng nghĩ sao mình vô duyên thế, sao mọi thứ lại không đến với mình... Nhưng rồi, giờ phút này với những trải nghiệm đã trải qua, tôi lại thấy rằng cứ sống hồn nhiên, tích cực, làm việc hết mình, thương yêu bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến.

Khi có được một nửa của mình rồi thì phải biết trân quý. Dù bạn có là ai thì cũng phải biết dìm cái tôi xuống để hòa quyện vào cái chung. Và, cũng phải nhìn người cho kỹ, để chọn người đàn ông đúng đắn. Đúng đắn không phải là giàu sang, chứ vị (có thì càng tốt nhé), người đó phải hiểu thâm sâu bên trong mình, phải nhìn thấy mình lúc buồn nhất, xấu nhất. Khi đó mình cảm nhận phản ứng và tình cảm của họ đối với mình như thế nào...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoan Trang, Tường Linh háo hức chọn quà 8/3 cho bản thân
Đoan Trang, Tường Linh háo hức chọn quà 8/3 cho bản thân

VOV.VN - Nữ ca sĩ Đoan Trang và người đẹp Tường Linh đã có buổi mua sắm thú vị với những thiết kế thời trang yêu thích như là món quà 8/3 dành tặng chính mình.

Đoan Trang, Tường Linh háo hức chọn quà 8/3 cho bản thân

Đoan Trang, Tường Linh háo hức chọn quà 8/3 cho bản thân

VOV.VN - Nữ ca sĩ Đoan Trang và người đẹp Tường Linh đã có buổi mua sắm thú vị với những thiết kế thời trang yêu thích như là món quà 8/3 dành tặng chính mình.

Mẹ con ca sĩ Đoan Trang cá tính trên thảm đỏ thời trang
Mẹ con ca sĩ Đoan Trang cá tính trên thảm đỏ thời trang

VOV.VN - Vừa trở về từ Bangkok (Thái Lan), Đoan Trang đã đưa cả gia đình đến đêm diễn Elle Fashion Show diễn ra tại TPHCM tối qua (7/12).

Mẹ con ca sĩ Đoan Trang cá tính trên thảm đỏ thời trang

Mẹ con ca sĩ Đoan Trang cá tính trên thảm đỏ thời trang

VOV.VN - Vừa trở về từ Bangkok (Thái Lan), Đoan Trang đã đưa cả gia đình đến đêm diễn Elle Fashion Show diễn ra tại TPHCM tối qua (7/12).

Thanh Hà, Đoan Trang hào hứng “tố” xấu chồng trong “Là vợ phải thế“
Thanh Hà, Đoan Trang hào hứng “tố” xấu chồng trong “Là vợ phải thế“

VOV.VN - “Là vợ phải thế” tập 2 với sự xuất hiện của vợ chồng ca sĩ Thanh Hà - Roland, ca sĩ Đoan Trang - Johan Wicklund với chủ đề “Vợ Đông – Chồng Tây”.

Thanh Hà, Đoan Trang hào hứng “tố” xấu chồng trong “Là vợ phải thế“

Thanh Hà, Đoan Trang hào hứng “tố” xấu chồng trong “Là vợ phải thế“

VOV.VN - “Là vợ phải thế” tập 2 với sự xuất hiện của vợ chồng ca sĩ Thanh Hà - Roland, ca sĩ Đoan Trang - Johan Wicklund với chủ đề “Vợ Đông – Chồng Tây”.