Người “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Cao Bằng

VOV.VN - Xóm Luống Nọi (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng) là địa phương duy nhất ở Cao Bằng còn lưu giữ và phát triển được nghề dệt thổ cẩm của người Tày. Có tới 48 năm trong nghề, Bà Nông Thị Thược là người dệt thổ cẩm dân tộc Tày đầu tiên ở Cao Bằng được phong tặng nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An
Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

VOV.VN - Là 1 trong 7 làng nghề truyền thống của tỉnh Cao Bằng được công nhận, Phia Thắp (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) nổi tiếng với nghề làm hương và đến nay vẫn được người Nùng An duy trì.

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

Về Cao Bằng thăm làng hương trăm tuổi của người Nùng An

VOV.VN - Là 1 trong 7 làng nghề truyền thống của tỉnh Cao Bằng được công nhận, Phia Thắp (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) nổi tiếng với nghề làm hương và đến nay vẫn được người Nùng An duy trì.

Trầm lặng làng nghề ngói âm dương Lũng Rì, Cao Bằng
Trầm lặng làng nghề ngói âm dương Lũng Rì, Cao Bằng

VOV.VN - Từ xa xưa ở Cao Bằng, người Nùng An tại xã Tự Do, huyện Quảng Hòa đã rất giỏi nghề làm ngói âm dương. Những ngôi nhà sàn lợp ngói âm dương cũng trở thành nét riêng nơi đây.

Trầm lặng làng nghề ngói âm dương Lũng Rì, Cao Bằng

Trầm lặng làng nghề ngói âm dương Lũng Rì, Cao Bằng

VOV.VN - Từ xa xưa ở Cao Bằng, người Nùng An tại xã Tự Do, huyện Quảng Hòa đã rất giỏi nghề làm ngói âm dương. Những ngôi nhà sàn lợp ngói âm dương cũng trở thành nét riêng nơi đây.

Những ngày mưa ở vùng đất “khát” Cao Bằng
Những ngày mưa ở vùng đất “khát” Cao Bằng

VOV.VN - Với địa hình cao nguyên, núi đá, lượng mưa ít lại không có sông, suối nên từ xưa, Lục Khu đã được mệnh danh là vùng đất “khát” ở Cao Bằng. Những cơn mưa nhỏ, rả rích đêm ngày dịp cuối năm cũng chẳng thể làm cho vùng đất này bớt “khát” khi bể chứa vẫn không một dòng nước nào chảy vào.

Những ngày mưa ở vùng đất “khát” Cao Bằng

Những ngày mưa ở vùng đất “khát” Cao Bằng

VOV.VN - Với địa hình cao nguyên, núi đá, lượng mưa ít lại không có sông, suối nên từ xưa, Lục Khu đã được mệnh danh là vùng đất “khát” ở Cao Bằng. Những cơn mưa nhỏ, rả rích đêm ngày dịp cuối năm cũng chẳng thể làm cho vùng đất này bớt “khát” khi bể chứa vẫn không một dòng nước nào chảy vào.

Kỳ công nghề đan nón chúp xà của người Nùng An (Cao Bằng)
Kỳ công nghề đan nón chúp xà của người Nùng An (Cao Bằng)

VOV.VN - Từ bao đời nay, người Nùng An ở Hoàng Diệu (xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã nức tiếng gần xa với nghề đan nón lá. Cuộc sống hiện đại dù thay đổi từng ngày song những chiếc nón chúp xà vẫn giữ được nét bình dị, mộc mạc như chính con người nơi đây.

Kỳ công nghề đan nón chúp xà của người Nùng An (Cao Bằng)

Kỳ công nghề đan nón chúp xà của người Nùng An (Cao Bằng)

VOV.VN - Từ bao đời nay, người Nùng An ở Hoàng Diệu (xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã nức tiếng gần xa với nghề đan nón lá. Cuộc sống hiện đại dù thay đổi từng ngày song những chiếc nón chúp xà vẫn giữ được nét bình dị, mộc mạc như chính con người nơi đây.