8 lần đến Trường Sa và bộ phim ca nhạc khó có lần hai của NSƯT Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều 29/7, Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” với nhiều hình ảnh về Trường Sa mà lần đầu khán giả được chiêm ngưỡng.

“Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là phim ca nhạc đặc biệt ca ngợi những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Nội dung phim kể về người lính hải quân với truyền thống gia đình gồm 4 thế hệ tiếp nối là bộ đội Hải quân. Phim thể hiện tình yêu, niềm tự hào của người lính khi được khoác lên mình bộ quân phục bảo vệ lãnh hải cho Tổ quốc. Điều ấn tượng và cũng là những hình ảnh lần đầu khán giả được thấy chính là sự khắc họa hình ảnh người lính và lực lượng Hải quân trong thời đại mới sáng tạo, tinh nhuệ và hiện đại. Bên cạnh đó, phim có nhiều câu chuyện xúc động về sự hy sinh của những người lính và hậu phương của họ - những người vợ, người mẹ dũng cảm và vượt gian nan để người lính vững tâm hết lòng phụng sự Tổ quốc. 

Câu chuyện trong phim được kể mộc mạc, chân thành, đan xen những ca khúc về người lính qua giọng hát và phần thể hiện của NSƯT Khánh Hòa, nữ nghệ sĩ luôn dành ưu tiên trong sự nghiệp để hát về biển đảo, đặc biệt là về Trường Sa- đem tới cho người xem nhiều cảm xúc.

“Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là phim ca nhạc thứ 2 về Trường Sa của NSƯT Khánh Hòa. Bén duyên với Trường Sa lần đầu vào năm 2009, năm 2012 chị đã thực hiện phim ca nhạc đầu tiên mang tên “Gần lắm Trường Sa”. Với bộ phim “Gần lắm Trường Sa”, thời điểm ấy NSƯT Khánh Hòa đã nhanh chóng trở thành tên tuổi nữ nghệ sĩ đến với Trường Sa, hát về Trường Sa tiêu biểu. 

Cũng ít ai biết rằng rằng, từ ngày ấy cho đến nay, Khánh Hòa đã đi Trường Sa tới… 8 lần và sau đúng 12 năm, với tình cảm sâu sắc dành cho biển đảo và người lính Trường Sa, NSƯT Khánh Hòa đủ duyên thực hiện bộ phim ca nhạc thứ hai “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” - một tác phẩm có thể nói ít ai có cơ hội thực hiện và thực hiện được với nhiều hình ảnh “lần đầu tiên” như phim của chị. 

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ: “Trường Sa là tình yêu lớn nhất, sâu sắc nhất trong tôi. Dù đã đến với Trường Sa 8 lần thì với tôi, lần nào cảm xúc cũng như lần đầu. Mỗi lần đi, cảm xúc lại được bồi đắp thêm, sâu sắc hơn. Tôi rất hạnh phúc trong không khí, con người ở Trường Sa. Được gặp gỡ, làm việc với các chiến sĩ, người dân nơi đây, tôi luôn cảm thấy chứa chan tình người, cháy bỏng tình yêu Tổ quốc. Tôi như bị “nghiện” cảm giác đó và luôn sẵn sàng trở lại. Dù không phải lúc nào cũng có thể đến với Trường Sa, nhưng trong trái tim tôi, tình cảm với Trường Sa luôn ngự trị, luôn hiện hữu. Càng xa tôi càng nhớ, càng thôi thúc tôi thực hiện dự án phim ca nhạc này”.

Phim sử dụng 8 ca khúc vốn đã quen thuộc nhưng được phối khí mới mẻ và được sắp xếp tinh tế, phù hợp tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chiến sỹ hải quân cũng như những người phụ nữ ở hậu phương trong từng giai đoạn.

Giai đoạn đầu là 3 ca khúc mang chất trữ tình sâu lắng “Gửi cánh chim biển” (nhạc và lời: Võ Thiên Lan; phối khí: Đỗ Bảo); “Tình anh” (nhạc và lời: Đình Dũng; phối khí: Huyền Trung); “Mẹ kể con nghe” (nhạc và lời: Xuân Bình; phối khí: Huyền Trung), tái hiện cuộc sống đời thường, tình yêu và những mong ước bình dị của người lính hải quân.

Phần hai gồm hai ca khúc “Nơi ấy là Trường Sa” (nhạc và lời: Xuân Nghĩa; phối khí: Trần Mạnh Hùng) và “Ngọn nến tri ân” (nhạc và lời: An Hiếu; phối khí: Ngô Minh Hoàng). Ở phần này, xen lẫn nội dung phim là những cảnh quay phô diễn lực lượng Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại với vũ khí, tàu pháo, tên lửa, thuyền buồm, tàu ngầm, máy bay…

Phần ba là 3 bài hát “Đảo xa Tổ quốc” (nhạc và lời: Quỳnh Hợp; phối khí: Minh Đạo); “Bâng khuâng Trường Sa” (thơ: Nguyễn Thế Kỷ; nhạc: Lê Đức Hùng; phối khí: Phơ Nguyễn); và liên khúc “Tình biển-Chào Trường Sa” (nhạc và lời: Trần Quang Huy-Lưu Hà An; phối khí: Phơ Nguyễn) với tính chất âm nhạc tươi sáng, tự hào. Đoạn cuối phim tái hiện lễ tưởng niệm Gạc Ma đầy xúc động.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đã thành danh: Nhà báo, nhà ngoại giao Đinh Quang Tiến, NSND Mạnh Cường, NSƯT Minh Phương, diễn viên Tiến Lộc, Huyền Thạch, Bình An…

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân cho biết bộ phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là sản phẩm văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu đất nước, tình yêu biển, đảo quê hương. Bộ phim đã khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc; bồi đắp thêm tinh thần chiến đấu anh dũng cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam; xây dựng ý chí, củng cố niềm tin cho quân dân ta quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

“Bộ phim chuyển tải đến khán thính giả thông điệp về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự cống hiến của các thế hệ cha anh. Qua các ca khúc và hình ảnh trong phim, khán giả sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng cùng với trách nhiệm cao cả về chủ quyền biển đảo nói chung và Quần đảo Trường Sa nói riêng,” Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện nói.

Nhà báo Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Văn nghệ khẳng định đây là dự án phim ca nhạc lớn nhất từ trước đến nay của Ban Văn nghệ-Đài truyền hình Việt Nam.

Phần ghi hình diễn ra trong hơn một tháng với nhiều cảnh quay ở nhiều không gian khác nhau như đất liền, trong vùng quân sự, trong vịnh, trên đại dương và nhiều đảo tại Quần đảo Trường Sa.

Với tính chất đặc biệt của bộ phim, Ban Văn nghệ-Đài truyền hình Việt Nam đã cử 3 đạo diễn kỳ cựu cùng chung tay thực hiện: Đạo diễn chính Phú Trần, Phó đạo diễn Nguyễn Sỹ Khoa và Đạo diễn hình ảnh Trịnh Minh Tuấn.

Chương trình được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Đặc biệt, Quân chủng Hải quân đã hỗ trợ máy bay, tàu… và cử lực lượng khoảng 1.000 người thuộc nhiều đơn vị giúp êkip làm phim hoàn thành nhiệm vụ.

Phim lên sóng lúc 14h10 ngày 4/8 trên kênh VTV1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa – Nhà giàn thân yêu”
Triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa – Nhà giàn thân yêu”

VOV.VN - Sáng nay (20/6), Hội Nhiếp ảnh TP. HCM khai mạc triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa - Nhà giàn thân yêu” tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa – Nhà giàn thân yêu”

Triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa – Nhà giàn thân yêu”

VOV.VN - Sáng nay (20/6), Hội Nhiếp ảnh TP. HCM khai mạc triển lãm ảnh “Hướng về Trường Sa - Nhà giàn thân yêu” tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Ca sĩ Phương Thanh và Trường Sa để nhớ
Ca sĩ Phương Thanh và Trường Sa để nhớ

VOV.VN - Đến với Trường Sa, ước mong trở thành “ca sĩ của nhân dân” của Phương Thanh được hiện thực hóa với tinh thần luôn sẵn sàng lên đường, tới những vùng đảo xa, mang tiếng hát của mình lan tỏa năng lượng tích cực cho quân và dân trên đảo.

Ca sĩ Phương Thanh và Trường Sa để nhớ

Ca sĩ Phương Thanh và Trường Sa để nhớ

VOV.VN - Đến với Trường Sa, ước mong trở thành “ca sĩ của nhân dân” của Phương Thanh được hiện thực hóa với tinh thần luôn sẵn sàng lên đường, tới những vùng đảo xa, mang tiếng hát của mình lan tỏa năng lượng tích cực cho quân và dân trên đảo.

Lễ chùa đầu năm cầu quốc thái dân an trên đảo Trường Sa
Lễ chùa đầu năm cầu quốc thái dân an trên đảo Trường Sa

VOV.VN - Tiếng chuông chùa vang lên trong buổi sớm mai của ngày đầu năm mới Giáp Thìn cũng là lời nguyện cầu quốc thái dân an, lời hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Lễ chùa đầu năm cầu quốc thái dân an trên đảo Trường Sa

Lễ chùa đầu năm cầu quốc thái dân an trên đảo Trường Sa

VOV.VN - Tiếng chuông chùa vang lên trong buổi sớm mai của ngày đầu năm mới Giáp Thìn cũng là lời nguyện cầu quốc thái dân an, lời hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.