Bích Ngọc thừa nhận "rất đau" khi bị Ngọc Lan tát

VOV.VN - Bích Ngọc hé lộ hậu trường cảnh tát của Ngọc Lan khi xung đột mẹ con chạm đến đỉnh điểm trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2. Nữ diễn viên khẳng định hầu hết các cảnh tát trong phim đều được thực hiện thật để mang lại sự chân thực.

Là bộ phim được quan tâm và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội hiện nay, "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2 bước vào giai đoạn cao trào nhất khi Bình An (Bích Ngọc) được xác nhận là Bảo Quỳnh - tiểu thư thất lạc hơn 20 năm của Đỗ gia. Hành trình “Đón Bình An về nhà” chạm tới bước ngoặt quan trọng khi những tham vọng và quá khứ đen tối có nguy cơ bị vạch trần.

Tìm lại được cháu gái ruột sau bao năm mất tích, cả Đỗ gia vỡ òa trong hạnh phúc, ngoại trừ Ánh Dương (Ngọc Lan đóng) kiên quyết phủ nhận sự thật, không chấp nhận người mình luôn khinh miệt lại chính là máu mủ. Chỗ đứng bị lung lay, Thiên Nga (Quỳnh Lương đóng) tìm cách xoay chuyển tình thế bằng việc gợi lại tội lỗi động trời của Ánh Dương để uy hiếp, ép bà đứng về phía mình. Đồng thời, để loại bỏ mọi chướng ngại, cô lên kế hoạch đưa Bình Xuyên - đứa con ruột bị chối bỏ đang được Bình An nuôi dưỡng - ra nước ngoài trước khi mọi thứ bị lật tẩy.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự căm ghét của Ánh Dương đối với Bình An bùng nổ dữ dội. Bị thao túng bởi những lời dối trá của Thiên Nga, Ánh Dương hiểu lầm Bình An ngạo mạn chê bai tác phẩm và cố tình hạ thấp danh dự của mình.

Trong cơn giận dữ, bà thẳng tay tát Bình An và buông ra những lời cay nghiệt: "Tôi không bao giờ tin hạng người như cô. Cô là thứ thấp hèn nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ làm cho cô không bao giờ được bước chân vào trong Đỗ gia này. Thậm chí là không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.

Chưa kịp nhận Ánh Dương là mẹ ruột, Bình An đã bị chính người mẹ ấy nhẫn tâm đẩy ra xa bằng cái tát đau điếng kèm những lời xúc phạm như xát muối vào tim.

Về cú tát của đàn chị, Bích Ngọc hài hước chia sẻ: "Tay chị Lan cũng hơi mập mạp, nhiều thịt nên khi tát thì đau thật đấy. Một cảnh ít nhất cũng phải quay ba lần cơ”.

Nữ diễn viên cũng khẳng định hầu hết các cảnh tát trong phim đều được thực hiện thật để mang lại sự chân thực: "Tôi thấy bình thường thôi, các cảnh tát với chị Ngọc Lan hay chị Cát Tường cũng không quá nặng nề. Thà mình làm thật cho xong mà còn tạo được hiệu quả về mặt cảm xúc cho khán giả nữa”.

Theo Bích Ngọc, cảnh tát ở tập 62 của "Hạnh phúc bị đánh cắp" làm tăng điểm nhấn và khoảng cách lớn giữa hai mẹ con. Biết bản thân là cháu gái thất lạc của Đỗ gia nhưng nhớ lại những hành động của Ánh Dương, Bình An cảm thấy tự ti. “Liệu mình có xứng đáng được trở lại Đỗ gia - một gia đình rất văn hoá và nề nếp?”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bích Ngọc không ngại hôn Thuận Nguyễn: “Chúng tôi phối hợp ăn ý”
Bích Ngọc không ngại hôn Thuận Nguyễn: “Chúng tôi phối hợp ăn ý”

VOV.VN - Từng là cặp đôi oan gia, “tổng tài” Thuận Nguyễn gây bất ngờ khi cướp nụ hôn đầu của “nàng ngốc” Bích Ngọc trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”.

Bích Ngọc không ngại hôn Thuận Nguyễn: “Chúng tôi phối hợp ăn ý”

Bích Ngọc không ngại hôn Thuận Nguyễn: “Chúng tôi phối hợp ăn ý”

VOV.VN - Từng là cặp đôi oan gia, “tổng tài” Thuận Nguyễn gây bất ngờ khi cướp nụ hôn đầu của “nàng ngốc” Bích Ngọc trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”.

Ngọc Lan không thể diễn được vai "bà mẹ gây ức chế" của NSƯT Hạnh Thúy
Ngọc Lan không thể diễn được vai "bà mẹ gây ức chế" của NSƯT Hạnh Thúy

VOV.VN - Gây ấn tượng với vai bà mẹ gây ức chế, NSƯT Hạnh Thúy được Ngọc Lan, Hồng Ánh nể phục khi hợp tác trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”.

Ngọc Lan không thể diễn được vai "bà mẹ gây ức chế" của NSƯT Hạnh Thúy

Ngọc Lan không thể diễn được vai "bà mẹ gây ức chế" của NSƯT Hạnh Thúy

VOV.VN - Gây ấn tượng với vai bà mẹ gây ức chế, NSƯT Hạnh Thúy được Ngọc Lan, Hồng Ánh nể phục khi hợp tác trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”.

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh
Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

VOV.VN - Với diễn xuất cảm xúc, Ngọc Lan và Hồng Ánh khắc họa thành công nỗi đau và sự giằng xé, khiến khán giả nghẹn ngào trong nhiều phân đoạn cao trào.

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

VOV.VN - Với diễn xuất cảm xúc, Ngọc Lan và Hồng Ánh khắc họa thành công nỗi đau và sự giằng xé, khiến khán giả nghẹn ngào trong nhiều phân đoạn cao trào.