Ngọc Lan không thể diễn được vai "bà mẹ gây ức chế" của NSƯT Hạnh Thúy

VOV.VN - Gây ấn tượng với vai bà mẹ gây ức chế, NSƯT Hạnh Thúy được Ngọc Lan, Hồng Ánh nể phục khi hợp tác trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”.

Hạnh phúc bị đánh cắp Phần 2 giữ vững phong độ từ phần 1 và duy trì sự quan tâm của khán giả qua phần 2. Với diễn xuất nội tâm xuất sắc của dàn diễn viên như Ngọc Lan (vai Ánh Dương), NSƯT Hạnh Thúy (vai bà Chát), Bích Ngọc (vai Bình An), Quỳnh Lương (vai Thiên Nga) cùng mạch phim gây cấn, thông điệp “Đón Bình An về nhà” được thể hiện rõ.

Theo diễn biến phim, bà Chát gần như nhận ra Bình An là Bảo Quỳnh – con gái bị thất lạc của Đỗ gia. Ân hận trước những lỗi lầm, đối xử bất công với cô nhưng bà vẫn hết lòng vì con ruột – Thiên Nga. Người mẹ yêu con mù quáng sẵn sàng bỏ qua cả lương tâm để bảo vệ con, thậm chí chấp nhận tung tin giả, giấu sự thật và ngấm ngầm ủng hộ con thay thế vị trí của Bình An. Chính những hành vi này khiến nhân vật trở thành một trong những vai diễn gây ức chế trên màn ảnh Việt hiện nay.

Dù gây nhiều sóng gió trong Hạnh phúc bị đánh cắp phần 2, vai diễn của NSƯT Hạnh Thúy vẫn nhận được sự yêu thích đặc biệt từ bạn diễn Hồng Ánh và Ngọc Lan. 

“Tôi rất thích cách diễn của chị Hạnh Thúy trong nhân vật bà Chát đay nghiến, tàn ác nhưng không tàn độc. Chị ấy đạt được tới cảnh giới của một tình mẫu tử, sự đau đớn, dằn xé giữa việc phải nói dối để tốt cho con mình. Chị diễn điều đó rất hay. Đã lắm. Chị Hạnh Thúy diễn được cái nội tại bên trong rất đau khổ vì con. Tôi không thể diễn được như vậy”, Ngọc Lan cho biết.

Hồng Ánh nói thêm: “Nhân vật bà Chát cũng là kiểu người rất hay. Mọi người không dễ dành thiện cảm cho nhân vật này. Tôi cảm thấy thương, tội nghiệp nhiều hơn. NSƯT Hạnh Thúy làm ra được điều đó, làm cho khán giả ghét, giận nhưng rất thương và thông cảm”.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng khẳng định bà Chát là vai người mẹ ấn tượng nhất của bộ phim, có chiều sâu tâm lý, phản ánh chân thực những góc khuất trong tình mẫu tử. 

“Bà Chát là mẫu hình phụ nữ Việt Nam khi đụng chạm đến sinh mạng và quyền lợi của con gái mình. Bà nhận ra thương con vậy là sai, có những câu thoại ‘Thiên Nga ơi, con ác quá, mẹ không nghĩ con ác như vậy. Con ác như vậy mà con sống được hay sao’. Câu thoại rất hay. Bà thương đứa con ruột quá nhiều dù biết con rất ác”, đạo diễn NSƯT Nhâm Minh Hiền chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quỳnh Lương trở thành “ác nữ màn ảnh”, Ngọc Lan cũng phải khiếp sợ
Quỳnh Lương trở thành “ác nữ màn ảnh”, Ngọc Lan cũng phải khiếp sợ

VOV.VN - Đảm nhận vai phản diện khiến Ngọc Lan phát hoảng trong “Hạnh phúc bị đánh cắp” phần 2, Quỳnh Lương được biên kịch, đạo diễn khen hay hơn bản gốc và vai chính diện.

Quỳnh Lương trở thành “ác nữ màn ảnh”, Ngọc Lan cũng phải khiếp sợ

Quỳnh Lương trở thành “ác nữ màn ảnh”, Ngọc Lan cũng phải khiếp sợ

VOV.VN - Đảm nhận vai phản diện khiến Ngọc Lan phát hoảng trong “Hạnh phúc bị đánh cắp” phần 2, Quỳnh Lương được biên kịch, đạo diễn khen hay hơn bản gốc và vai chính diện.

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh
Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

VOV.VN - Với diễn xuất cảm xúc, Ngọc Lan và Hồng Ánh khắc họa thành công nỗi đau và sự giằng xé, khiến khán giả nghẹn ngào trong nhiều phân đoạn cao trào.

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

Ngọc Lan "hơn thua" từng giọt nước mắt với đàn chị Hồng Ánh

VOV.VN - Với diễn xuất cảm xúc, Ngọc Lan và Hồng Ánh khắc họa thành công nỗi đau và sự giằng xé, khiến khán giả nghẹn ngào trong nhiều phân đoạn cao trào.

Ngọc Lan, Anh Tú kể chuyện đóng phim mới "Ông bố đeo tạp dề"
Ngọc Lan, Anh Tú kể chuyện đóng phim mới "Ông bố đeo tạp dề"

VOV.VN - "Thông điệp muốn gửi gắm đến với khán giả cũng là những điều đơn giản nhưng khó có ai chịu đối mặt để giải quyết, nhưng khi cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ và tìm cách thì chuyện lớn cũng hóa thành bé, chuyện bé hóa như không", Anh Tú chia sẻ về thông điệp phim "Ông bố đeo tạp dề".

Ngọc Lan, Anh Tú kể chuyện đóng phim mới "Ông bố đeo tạp dề"

Ngọc Lan, Anh Tú kể chuyện đóng phim mới "Ông bố đeo tạp dề"

VOV.VN - "Thông điệp muốn gửi gắm đến với khán giả cũng là những điều đơn giản nhưng khó có ai chịu đối mặt để giải quyết, nhưng khi cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ và tìm cách thì chuyện lớn cũng hóa thành bé, chuyện bé hóa như không", Anh Tú chia sẻ về thông điệp phim "Ông bố đeo tạp dề".