"Cha tôi, người ở lại" tập 8: Mẹ Liên muốn cho Nguyên đi du học

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 8, Liên nói với chồng hiện tại về việc muốn đưa Nguyên đi du học. Đáp lại, chồng nói là đấy là việc của Liên chứ không phải việc của hai vợ chồng, con ai thì người ấy lo.

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 8, Liên (Thu Quỳnh) đến gặp Nguyên (Trần Nghĩa) với mong muốn con trai có thể dành tình yêu thương đối với An (Ngọc Huyền) sang cho em gái Cát Tiên. Thế nhưng, tình cảm đâu phải thứ xin là có thể cho được, Nguyên trả lời mẹ một lời chắc nịch: "Những thứ thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác". Ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) đứng nhìn hai mẹ con mà bối rối không biết xử lý ra sao. 

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 8, An lo sợ anh Nguyên sẽ mềm lòng trước cô em gái nhỏ Cát Tiên, vì dù sao hai người cũng cùng huyết thống. An sợ Nguyên sẽ đi theo mẹ Liên. 

"Cô Liên bây giờ đã có gia đình riêng ở bên nước ngoài rồi, làm sao mà kéo anh Nguyên sang ở cùng được, sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, anh Nguyên cũng không nỡ rời bỏ bố Chính và ba bố con mình đâu", ông Bình (NSƯT Thái Sơn) động viên An. 

Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 8, Liên nói với chồng hiện tại về việc muốn đưa Nguyên đi du học. Cô nói đã làm tròn bổn phận và một người vợ nhưng cảm thấy rất áy náy vì chưa bao giờ gửi tiền trợ cấp cho Nguyên nên giờ muốn bù đắp cho con trai. Liên nói việc cho Nguyên đi du học hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của hai vợ chồng. Đáp lại, chồng nói là đấy là việc của Liên chứ không phải việc của hai vợ chồng, con ai thì người ấy lo. Liên nghe thấy thế hoang mang lắm, liệu không biết có đủ tiền cho Nguyên đi du học không?

"Cha tôi, người ở lại" tập 8 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (4/3). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cha tôi, người ở lại" tập 6: An khó chịu vì Nguyên có thêm em gái
"Cha tôi, người ở lại" tập 6: An khó chịu vì Nguyên có thêm em gái

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 6, tự dưng Nguyên có thêm một cô em gái nhỏ bám anh ngoài An nên cô không vui vì mất vị trí độc tôn. An ngồi chung mâm với cô em gái kia mà tỏ thái độ khó chịu ra mặt. 

"Cha tôi, người ở lại" tập 6: An khó chịu vì Nguyên có thêm em gái

"Cha tôi, người ở lại" tập 6: An khó chịu vì Nguyên có thêm em gái

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 6, tự dưng Nguyên có thêm một cô em gái nhỏ bám anh ngoài An nên cô không vui vì mất vị trí độc tôn. An ngồi chung mâm với cô em gái kia mà tỏ thái độ khó chịu ra mặt. 

"Cha tôi, người ở lại" tập 5: Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng khi gặp lại mẹ
"Cha tôi, người ở lại" tập 5: Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng khi gặp lại mẹ

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 5, Nguyên gặp lại mẹ Liên ở trước cổng trường. Mẹ kể với Nguyên rằng đã định cư ở nước ngoài, tái hôn và sinh em bé. Đáp lại sự ân cần, dịu dàng của mẹ, Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng nói không muốn gặp em "cùng mẹ khác cha". 

"Cha tôi, người ở lại" tập 5: Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng khi gặp lại mẹ

"Cha tôi, người ở lại" tập 5: Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng khi gặp lại mẹ

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 5, Nguyên gặp lại mẹ Liên ở trước cổng trường. Mẹ kể với Nguyên rằng đã định cư ở nước ngoài, tái hôn và sinh em bé. Đáp lại sự ân cần, dịu dàng của mẹ, Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng nói không muốn gặp em "cùng mẹ khác cha". 

"Cha tôi, người ở lại" tập 4: Ông Bình uống rượu, bất ngờ nổi nóng
"Cha tôi, người ở lại" tập 4: Ông Bình uống rượu, bất ngờ nổi nóng

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 4, ông Bình không biết vì lý do gì lại uống rượu nhiều thế. Ông liên tục rót rượu bất chấp sự can ngăn và lo lắng của các con. Sau lời động viên của ông Chính, ông Bình thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh và giằng lấy chai rượu để uống tiếp.

"Cha tôi, người ở lại" tập 4: Ông Bình uống rượu, bất ngờ nổi nóng

"Cha tôi, người ở lại" tập 4: Ông Bình uống rượu, bất ngờ nổi nóng

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 4, ông Bình không biết vì lý do gì lại uống rượu nhiều thế. Ông liên tục rót rượu bất chấp sự can ngăn và lo lắng của các con. Sau lời động viên của ông Chính, ông Bình thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh và giằng lấy chai rượu để uống tiếp.