Cuộc sống trái ngược của bộ ba "Phía trước là bầu trời" sau 21 năm

Ra mắt 2002, Phía trước là bầu trời (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) ngay lập tức để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, khi mô tả cuộc sống đầy khó khăn của sinh viên đầu những năm 2000. Trong đó nổi bật với ba cô gái Thương (Thu Nga), Nhung (Kiều Anh) và Nguyệt (Hà Hương). Sau 21 năm, ba cô gái ngày ấy ít nhiều đã có những thay đổi rõ rệt, nhất là cuộc sống hôn nhân.

Kiều Anh vai Nhung

Trong "Phía trước là bầu trời", Nhung ngày đó được coi là "hotgirl" của xóm trọ với vẻ đẹp mặn mà và tính cách dễ chịu, luôn chăm chỉ để đạt tới ước mơ trở thành phóng viên. Ít ai biết rằng, Kiều Anh không phải là người theo học diễn xuất mà khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn cô vào vai Nhung, lúc đó Kiều Anh đang học trường múa. Tuy nhiên, cái "duyên" với diễn xuất đã khiến sự nghiệp của Kiều Anh thăng hoa qua nhiều bộ phim: May ơi là may (2003), Con đường khác (2005), Tình yêu chia sẻ (2006), Hai phía chân trời, Những công dân tập thể (2012), Tình khúc bạch dương (2018).

Năm 2019, Kiều Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hai năm sau đó, Kiều Anh đóng vai vợ diễn viên Mạnh Trường (kém cô 5 tuổi) trong "Hồ sơ cá sấu", nhưng cô được nhận xét không chênh lệch ngoại hình nhiều so với đàn em.

Sự nghiệp "thuận buồm xuôi gió", song chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại trải qua không ít thăng trầm. Kiều Anh quyết định chia tay bạn trai khi đang mang bầu và làm mẹ đơn thân ở tuổi 32. Dù "đường ai nấy đi", nhưng cô và người cũ vẫn cùng nhau chăm con, san sẻ việc dạy dỗ con. "Tôi là mẹ đơn thân. May mắn là tôi được bố mẹ đẻ giúp đỡ chăm cháu trong thời gian tôi đi quay. Tôi nghĩ đã làm mẹ, ai cũng có khó khăn riêng, không ai là không khó khăn và tôi cũng vậy, vừa chu toàn công việc, vừa lo cho con", Kiều Anh tâm sự.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, tháng 8/2020, Kiều Anh công bố tái hôn khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Trở lại với vai "dâu cả" Phương trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Kiều Anh nhận được tình cảm yêu mến của khán giả dù nhân vật này không phải quá nổi bật và có tính cách nhạt nhòa. Cô "Nhung" của Phía trước là bầu trời vẫn hết sức tâm đắc, như nữ diễn viên từng chia sẻ với Dân Việt: "Càng đóng phim, tôi càng yêu và thương nhân vật của mình hơn, Phương theo tôi là đại diện cho rất nhiều người phụ nữ tảo tần, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân cho gia đình. Chính vì thương nhân vật nên bản thân tôi thấy xúc cảm hơn khi nhập vai.

Tôi chỉ ước rằng có thể đóng phim hay như "múa", bởi mình đã là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, xử lý mọi thứ trong tầm tay nhưng đóng phim thì khác. Ngày xưa tôi diễn theo bản năng, nay đã có một chút kỹ thuật rồi thì cần nhiều dạng vai hơn nữa để có thể trau dồi và rèn luyện, nên tôi không quan trọng bản thân thích nhất kiểu vai nào".

Thu Nga vai Thương

Thương do Thu Nga thể hiện cũng là một nhân vật để lại nhiều suy ngẫm. Với tính cách hiền lành và cam chịu, cô sinh viên tiếng Trung đã chịu không ít thiệt thòi, tủi hờn trong cuộc sống nhưng tới cuối, khán giả vẫn thấy được nỗ lực bám trụ lại thành phố của Thương.

Hiện tại, nhiều người nghĩ rằng, Thu Nga không còn đóng phim, nhưng thực tế cô vẫn theo đuổi đam mê diễn xuất, khi là một trong những gương mặt trên sâu khấu của Nhà hát Tuổi trẻ.

Khi được hỏi về việc có "nôn nóng" khi các bạn diễn trong "Phía trước là bầu trời" giờ đang nổi trên màn ảnh, Thu Nga vẫn tỏ ra bình thản và chia sẻ rằng, cô rất vui và tự hào vì những người bạn, người đồng nghiệp của mình có được thành công. Bản thân cô có mối quan hệ rất tốt với các bạn diễn ngày ấy, đặc biệt là Kiều Anh bởi vốn dĩ cả hai đều xuất thân là diễn viên múa.

"Sau 20 năm, tôi và Kiều Anh đã đủ trưởng thành và chín chắn. Ở tuổi của chúng tôi đã không còn sự ích kỷ, đố kỵ kiểu trẻ con. Chúng tôi hòa hợp một cách tự nhiên" – Thu Nga chia sẻ.

Đặc biệt, Thu Nga còn tiết lộ mình đang có một gia đình hạnh phúc với ông xã làm ngành giáo dục. Dù hai vợ chồng theo đuổi ngành nghề khác nhau, nhưng chồng luôn hiểu cho công việc của cô và đưa ra những định hướng tốt nhất dành cho các con.

Về khả năng trở lại màn ảnh, Thu Nga nhấn mạnh, hiện tại cô vẫn đang cống hiến cho Nhà hát Tuổi trẻ, còn về phim ảnh, chắc chỉ chờ đợi một chữ "duyên".

Hà Hương và Nguyệt

Trong ba nhân vật chính của "Phía trước là bầu trời", chắc chắn Nguyệt là cái tên "gây sốt" nhiều nhất với tính cách "thảo mai", trơ tráo và sẵn sàng "đâm" sau lưng bạn thân. Nhân vật của Hà Hương còn từng tạo "trend" với câu nói: "Em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!".

Sau vai Nguyệt, Hà Hương từng có gần 20 năm lui về làm hậu phương cho chồng, chuyên tâm việc chăm sóc con cái. Một điều bất ngờ là mãi tới năm 2018, nhân vật Nguyệt bỗng dưng "hot" trở lại qua những đoạn phim ngắn lan truyền trên mạng xã hội, đưa đẩy Hà Hương trở lại với con đường nghệ thuật.

Chia sẻ với Dân Việt, Hà Hương cho biết, cô hiện tại có thể thoải mái tham gia nghệ thuật: "Ngày trước là một người làm nghệ thuật và song song với đó là công việc kinh doanh cũng khiến cho tôi gặp khó khăn, vất vả. Nhưng dù bận tới đâu, tôi cũng dành cho các con một khoảng thời gian nhất định trong ngày, hoặc ít ra là 1 ngày cuối tuần để cùng các con trò chuyện, vui chơi. Cũng may mắn là dù mình làm việc gì, tôi cũng có gia đình ủng hộ phía sau.

Bây giờ, các con cũng đủ lớn và được trang bị cho kỹ năng sống, nên tôi hoàn toàn yên tâm để theo đuổi hai niềm đam mê là kinh doanh và diễn xuất. Với tôi, công việc nào cũng không tránh khỏi căng thẳng nhưng với diễn xuất, tôi được hóa thân là một nhân vật, một tính cách khác bên ngoài xã hội mà tôi chưa từng trải qua, nhờ vậy mà tôi có thêm những hiểu biết, những kinh nghiệm sống".

Gần đây, Hà Hương còn gây ấn tượng với vai "bà trùm" trong phim Bão ngầm, mà theo cô bày tỏ với Dân Việt, đó là một trải nghiệm chưa từng có: "Khi mới nhận lời tham gia Bão ngầm, tôi còn tưởng nhân vật này chẳng phải nói gì nhiều, chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp là được! (cười). Nhưng đây hoàn toàn không phải là vai diễn mà tôi được trả cát-xê "suông" để xuất hiện. Dù vai xuất hiện trên màn ảnh ít hay nhiều cũng đều có vai trò nhất định trong bộ phim.

Thử thách lớn nhất đối với tôi là đôi khi phải diễn bằng ánh mắt mà không bằng hành động hay bằng lời nói. Tôi cũng rất vui khi biết rằng, nhiều khán giả vẫn hay trông ngóng, theo dõi mỗi khi vai diễn của mình xuất hiện, điều đó chứng tỏ nỗ lực tìm tòi của tôi đã thành công".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương "Phía trước là bầu trời" tiết lộ về hôn nhân với ông xã làm giáo dục
Thương "Phía trước là bầu trời" tiết lộ về hôn nhân với ông xã làm giáo dục

"Có thể với nhiều người, “chết vai” là điều đáng sợ trong nghề nghiệp, còn với tôi “chết vai” là điều may mắn", diễn viên Thu Nga nói.

Thương "Phía trước là bầu trời" tiết lộ về hôn nhân với ông xã làm giáo dục

Thương "Phía trước là bầu trời" tiết lộ về hôn nhân với ông xã làm giáo dục

"Có thể với nhiều người, “chết vai” là điều đáng sợ trong nghề nghiệp, còn với tôi “chết vai” là điều may mắn", diễn viên Thu Nga nói.

Nguyệt thảo mai của "Phía trước là bầu trời" khoe ảnh cưới chụp hồi 15 năm trước
Nguyệt thảo mai của "Phía trước là bầu trời" khoe ảnh cưới chụp hồi 15 năm trước

VOV.VN - Bên cạnh loạt ảnh cưới lãng mạn, Hà Hương còn nhắn gửi lời yêu thương tới ông xã nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Nguyệt thảo mai của "Phía trước là bầu trời" khoe ảnh cưới chụp hồi 15 năm trước

Nguyệt thảo mai của "Phía trước là bầu trời" khoe ảnh cưới chụp hồi 15 năm trước

VOV.VN - Bên cạnh loạt ảnh cưới lãng mạn, Hà Hương còn nhắn gửi lời yêu thương tới ông xã nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo
Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

VOV.VN - Dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng Diệu Thảo lại không theo con đường diễn viên chuyên nghiệp mà tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trở thành giáo viên dạy đàn Tỳ bà.

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

VOV.VN - Dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng Diệu Thảo lại không theo con đường diễn viên chuyên nghiệp mà tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trở thành giáo viên dạy đàn Tỳ bà.