Đạo diễn “Ốc mượn hồn” tiết lộ lý do chọn Hoa hậu Tiểu Vy vào vai chính

VOV.VN - Trở lại với dự án phim tâm lý kịch tính "Ốc mượn hồn", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình tuyển chọn diễn viên. Nam đạo diễn tiết lộ, Hoa hậu Tiểu Vy đã phải vượt qua 3 vòng casting khắt khe để chứng minh bản năng diễn xuất và giành lấy vai nữ chính.

Đinh Tuấn Vũ là một trong những đạo diễn trẻ nổi bật của điện ảnh Việt Nam đương đại, từng khẳng định tài năng qua loạt tác phẩm gặt hái giải thưởng lớn như Cuộc đời của Yến, Truyền thuyết về Quán Tiên. Sau nhiều năm ấp ủ, anh chính thức tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Ốc mượn hồn. Mang một tựa đề gợi cảm giác kỳ bí, rùng rợn, song tác phẩm này lại là một cuộc giải phẫu tâm lý sâu sắc về đời sống hôn nhân, nơi mỗi con người phải khoác lên mình một chiếc vỏ bọc để bảo vệ tình yêu.

Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ về quá trình sáng tạo tác phẩm, những lựa chọn diễn viên gây bất ngờ và thông điệp mà anh muốn gửi gắm.

PV: Tựa đề "Ốc mượn hồn" dễ khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim kinh dị thuần túy, giật gân. Là người nhào nặn tác phẩm này, anh muốn khán giả nhìn thấy bản chất thực sự nào phía sau cái tên đầy tính ẩn dụ đó?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Nghe tên phim thì có vẻ giống một bộ phim kinh dị nhưng thực chất đây lại là một bộ phim thiên về tâm lý và có chất kịch tính (drama thriller). Khi làm bộ phim này, tôi rất muốn đi sâu vào tâm lý con người, đặc biệt là cuộc sống vợ chồng. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta bị chi phối bởi quá nhiều mối quan hệ xung quanh. Mỗi người, trong những hoàn cảnh khác nhau, luôn có những phần tối – phần sáng, những phần đúng – phần sai.

Mỗi con người chúng ta có thể ví như một con ốc mượn hồn, ai cũng phải tự tạo cho mình một cái vỏ bọc nào đó. Dù vỏ bọc đó là tốt hay xấu, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta không nên tách rời phần vỏ bọc và cái lõi bên trong. Bởi vì hai thứ đó cấu thành, hòa quyện với nhau mới tạo nên một con người hoàn chỉnh.

PV: Đề tài hoán đổi thân xác hay "mượn xác đổi hồn" thực ra đã xuất hiện khá nhiều trên màn ảnh. Khi chạm vào một chủ đề không mới như vậy, anh đã giải bài toán khác biệt hóa tác phẩm của mình như thế nào để tránh lối mòn?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Ở Việt Nam, chủ đề mượn xác hoàn hồn hay mượn xác đổi hồn thực ra không phải là mới. Tuy nhiên, trước đây gần như các bộ phim chỉ tập trung khai thác nó ở khía cạnh hài hước. Với Ốc mượn hồn, tôi lại đi theo hướng ngược lại hoàn toàn.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, việc phải sống trong thân xác của một người khác đôi khi là một bi kịch chứ không phải là một trò đùa hay sự hài hước. Khi con người rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế, họ sẽ phải làm thế nào? Khi mà phần vỏ bọc bên ngoài và phần linh hồn bên trong hoàn toàn khác nhau, họ phải thích nghi ra sao? Và những người thân xung quanh họ, đặc biệt là mối quan hệ giữa người vợ và người chồng, sẽ phải tiếp tục sống một cuộc sống như thế nào? Đó mới là điều tôi muốn tìm lời giải.

PV: Sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai trò nữ chính (vai Ngọc/An) đã thu hút nhiều sự chú ý. Anh đánh giá thế nào về khả năng của cô ấy trong một bộ phim nặng về tâm lý như thế này?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Thực ra, Tiểu Vy đã phải tham gia khoảng 2 đến 3 vòng casting rất kỹ lưỡng. Giữa rất nhiều ứng viên sáng giá, Tiểu Vy đã chứng minh được mình có một cái chất riêng biệt. Thẳng thắn mà nói, đó không phải là một kỹ năng diễn xuất thượng thừa theo kiểu trường lớp, nhưng nó là bản năng. Đó là một sự tự nhiên hiện rõ trong cách bạn ấy biểu cảm, từ ánh mắt cho đến từng cử chỉ nhỏ.

Mọi người trước đây thường bàn tán nhiều về giọng nói của Tiểu Vy - giọng nói mang tính chất vùng miền. Trong cả một quá trình làm nghề cùng nhau, tôi đã thấy được sự nỗ lực rất lớn của Tiểu Vy để khắc phục nhược điểm giọng nói, giúp khán giả dễ nghe hơn và biểu cảm hơn. Tuy nhiên, có những thứ không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Nhưng khi vào vai Ngọc, rồi sau đó bị nhân vật An nhập hồn vào, Tiểu Vy đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Bạn ấy thể hiện rất tốt hai sắc thái đối lập: một cô Ngọc rất ngây ngơ, nhí ảnh bên người yêu; và một cô An đầy bản lĩnh, mang rất nhiều toan tính bên trong đầu. Tiểu Vy đã thể hiện trọn vẹn cả hai khía cạnh này và tôi cho rằng bạn ấy đã hoàn thành rất tròn vai.

PV: Việc chọn một Hoa hậu vào vai chính có nằm trong tính toán truyền thông của anh để giúp bộ phim có sức hút hơn khi ra rạp?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Chắc chắn khi lựa chọn diễn viên cho bất kỳ bộ phim nào, đạo diễn cũng phải cân nhắc giữa hai yếu tố: khả năng diễn xuất, sự hợp vai và tên tuổi của diễn viên đó. Tuy nhiên, đối với bản thân tôi, tôi luôn ưu tiên và đặt quan trọng nhất là sự hợp vai.

Nếu nghĩ lại cả quá trình casting cho bộ phim này, để tìm được một người phù hợp cho vai Ngọc, chúng tôi đã thử qua rất nhiều diễn viên. Trong đó có cả những diễn viên đã có tên tuổi lẫn những gương mặt mới chưa từng tham gia dự án điện ảnh nào. Cuối cùng, người lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất và khiến tôi cảm thấy bị thuyết phục nhất chính là Tiểu Vy.

PV: Một bất ngờ khác trong dàn cast là sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai một nhà tài phiệt. Cơ duyên nào đưa anh đến quyết định lựa chọn này?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã biết và tiếp xúc với nhau từ khá lâu rồi thông qua một người bạn thân thiết. Khi nảy ra ý định mời anh Chung vào dự án Ốc mượn hồn, mọi chuyện cũng không hề dễ dàng, anh ấy vẫn phải trải qua mấy vòng casting. Tôi đã mời anh ấy đến thử vai để kiểm tra "phản ứng hóa học" (chemistry) với các diễn viên đã được chọn trước đó.

Rõ ràng, khi vào vai một nhà tài phiệt, anh Chung đã thoát khỏi hoàn toàn những lối mòn cũ kỹ của các hình mẫu ông trùm, tài phiệt mà khán giả thường thấy trên màn ảnh. Ở anh Chung toát ra một sự ấm áp, chân thành và có cả một chút gì đó hài hước rất tự nhiên. Khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận rõ điều này. Quan trọng là tất cả những điều đó được anh thể hiện một cách rất từ tốn, rộng rãi và toát lên một thần thái đặc biệt mà tôi nghĩ khó có diễn viên nào sở hữu được.

PV: Anh Đức và Anh Phạm là vợ chồng ngoài đời nhưng trong phim lại có những phân cảnh xung đột khá căng thẳng, thậm chí có cảnh Anh Đức tát vợ rất mạnh. Việc chứng kiến họ cùng xuất hiện trên phim trường mang đến cho anh những cảm nhận gì?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: (Cười) Thực ra lúc mời anh Anh Đức vào vai này, tôi cũng nói vui với anh ấy rằng: "Anh đóng vai này đi, anh sẽ được xả hết tất cả những gì phải chịu đựng ra ở trên set quay đấy". Anh Đức thừa biết là tôi nói đùa nên rất vui vẻ nhận lời ngay.

Trong phim, dù thời gian xuất hiện của anh Anh Đức trên trường quay không quá nhiều nhưng khi nhìn họ ở bên nhau, nhìn cái cách họ hỗ trợ, chăm sóc nhau trong những ngày quay đó, tôi thấy rõ một sự gắn kết mạnh mẽ. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc của hai người bạn đời và cũng là của hai diễn viên trong nghề dành cho nhau. Sau Ốc mượn hồn, anh Anh Đức là một diễn viên để lại cho tôi ấn tượng rất lớn. Tôi thực sự tôn trọng trách nhiệm làm nghề cũng như tình yêu lớn mà anh ấy dành cho Anh Phạm.

PV: Là một bộ phim có tâm lý nặng nề, chắc hẳn quá trình quay phim đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm áp lực. Phân cảnh nào khiến anh và ê-kíp phải tốn nhiều công sức nhất?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Bộ phim này thực sự có rất nhiều cảnh quay phức tạp, nhưng phân đoạn khiến tôi nhớ nhất là một cảnh quay sử dụng cú máy dài (one-shot). Đó là phân cảnh nhân vật Quân (do Quốc Trường thủ vai) trở về và nói chuyện với nhân vật An trong thân xác của Ngọc (do Tiểu Vy thủ vai).

Lúc này, nhân vật Quân hoàn toàn bị thuyết phục rằng người đứng trước mặt chính là vợ mình. Ngược lại, người vợ lúc đó lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý dữ dội, vô cùng phân vân. Cô ấy tự hỏi liệu việc mình đang sống trong thân xác của một người khác là đúng hay sai, và bản thân có nên tiếp tục cuộc sống vay mượn này nữa hay không.

PV: Cú máy dài đó đã làm khó các diễn viên của anh như thế nào?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Đó là một cảnh quay đêm. Cú máy one-shot này kéo dài khoảng 15 đến 16 phút thực tế trên phim, nhưng mỗi hiệp quay (take) kéo dài đến khoảng 45 phút cho toàn bộ quy trình. Ở phân đoạn này, diễn viên Quốc Trường đã giữ được một nhịp diễn khiến tôi thực sự ngạc nhiên và khâm phục.

Yêu cầu của tôi đối với Trường khi bước vào bối cảnh là: nước mắt của bạn phải dâng đầy cả hai mắt, dâng lên đến tận mi mắt nhưng tuyệt đối không được để nó chảy xuống mặt. Có rất nhiều cảnh làm đi làm lại khiến tôi bị cuốn hoàn toàn vào diễn xuất của Quốc Trường. Tôi nhìn thấy rõ nước mắt dâng đầy và phần mí mắt của Trường rung lên bần bật vì phải gồng hết sức giữ cho giọt nước mắt không rơi ra. Diễn xuất ấy xuất thần đến mức tôi đã quên cả cắt máy. Đây là một cú long-shot rất kỹ thuật và xúc động, tôi tin khi xem phim khán giả chắc chắn sẽ nhận ra.

PV: Xuyên suốt bộ phim với những nút thắt tâm lý ngột ngạt như vậy, thông điệp cốt lõi mà anh muốn gửi gắm đến người xem là gì?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Ngoài đời, bản thân tôi may mắn có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thông qua những người tôi từng gặp gỡ và tiếp xúc, tôi nhận ra kể cả những cặp đôi có một cuộc hôn nhân dài lâu, bền vững đi chăng nữa, thì trong hành trình đó họ cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn. Có những giai đoạn, cuộc hôn nhân của họ đứng ngay trên bờ vực của sự đổ vỡ.

Điều quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện với sự chớm đổ vỡ đó như thế nào để nhìn lại chính mình, để tìm lại cái tôi của bản thân. Những trải nghiệm này, nói thật là tôi cũng đã từng trải qua. Khi hai vợ chồng cùng ngồi lại, nhìn nhận vấn đề, thẳng thắn nói chuyện, giải tỏa và bày tỏ với nhau tất cả những cái đúng, cái sai. Đến một lúc nào đó, những đúng sai ấy không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì ở lại chỉ là vì một cuộc sống bên nhau, vì tình yêu thương dành cho nhau. Chỉ khi cùng nhau vượt qua những thử thách đó, tình yêu mới có thể trở nên bền lâu được. Đó chính là thông điệp về sự thấu hiểu và giao tiếp trong hôn nhân mà bộ phim muốn truyền tải.

PV: Phim ra rạp vào tháng 6, thời điểm đối đầu với rất nhiều dự án lớn của cả trong nước lẫn quốc tế. Anh có tự đặt ra cho mình một cột mốc hay áp lực nào về mặt doanh thu cho "Ốc mượn hồn" không?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Đúng là đường đua phim chiếu rạp tháng 6 này rất khốc liệt. Ngoài các bộ phim Việt Nam cùng ra rạp, thị trường còn có sự xuất hiện của những đối thủ nặng ký như phim hoạt hình Doraemon, các bom tấn Hàn Quốc về Zombie, hay các phim kinh dị Hollywood như The Colony... Cho nên hiện tại rất khó để đưa ra bất kỳ dự án hay dự đoán nào.

Bản thân tôi không đặt ra một cột mốc doanh thu cụ thể nào cho dự án này cả. Điều quan trọng nhất là tôi hy vọng Ốc mượn hồn sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác biệt, không giống với những bộ phim mà khán giả từng xem trước đây. Còn việc khán giả có yêu thích nó hay không, bộ phim có phù hợp với thị hiếu thị trường lúc này hay không, tôi đành hy vọng vào những ngày chiếu chính thức sắp tới. Khi những khán giả đầu tiên ra rạp, họ sẽ viết những dòng trạng thái, những bài review đánh giá trên mạng xã hội. Hy vọng những chia sẻ đó sẽ khơi gợi được sự tò mò của công chúng dành cho bộ phim của chúng tôi.

PV: Xin cảm ơn anh!

nhac_si_nguyen_van_chung_4.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Tôi không giàu, đi học vẫn ăn bánh mì, uống trà đá"

VOV.VN - Tự nhận mình không giàu có như lời đồn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả bất ngờ với lối sống bình dân, thích ăn bánh mì, uống trà đá. Ở tuổi trung niên, điều "nhạc sĩ tỷ view" trân trọng nhất không phải tài sản mà là sự tự do để trải nghiệm và hiện thực hóa những giấc mơ thời thơ ấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường
Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường

VOV.VN - Tối 28/5, Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng Quốc Trường tại buổi ra mắt phim "Ốc mượn hồn" ở Hà Nội. Tác phẩm tâm lý – giật gân đánh dấu màn tái xuất của dàn diễn viên với nhiều tình tiết bí ẩn, kịch tính.

Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường

Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường

VOV.VN - Tối 28/5, Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng Quốc Trường tại buổi ra mắt phim "Ốc mượn hồn" ở Hà Nội. Tác phẩm tâm lý – giật gân đánh dấu màn tái xuất của dàn diễn viên với nhiều tình tiết bí ẩn, kịch tính.

H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm
H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm

VOV.VN - H'Hen Niê, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh cùng dàn hoa hậu, á hậu đồng loạt khoe sắc với những thiết kế mùa hè gợi cảm, phóng khoáng trên sàn diễn đặc biệt ven biển miền Trung. Các người đẹp gây chú ý với váy lụa, sequin, chiffon và những khoảng hở táo bạo trong show thời trang mới đây.

H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm

H'Hen Niê, Tiểu Vy cùng dàn Hoa hậu đọ sắc nóng bỏng với váy hè gợi cảm

VOV.VN - H'Hen Niê, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh cùng dàn hoa hậu, á hậu đồng loạt khoe sắc với những thiết kế mùa hè gợi cảm, phóng khoáng trên sàn diễn đặc biệt ven biển miền Trung. Các người đẹp gây chú ý với váy lụa, sequin, chiffon và những khoảng hở táo bạo trong show thời trang mới đây.

Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động
Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng khi đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều và danh xưng “bình hoa di động”. Tại buổi giới thiệu dự án Ốc mượn hồn, Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi luôn bị gắn với cụm từ đó.

Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng khi đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều và danh xưng “bình hoa di động”. Tại buổi giới thiệu dự án Ốc mượn hồn, Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi luôn bị gắn với cụm từ đó.

Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham dự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành
Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham dự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, với quy mô tương đương ngày lễ chính thức.

Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham dự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành

Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham dự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, với quy mô tương đương ngày lễ chính thức.

Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy
Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy vừa đón sinh nhật tuổi 25. Sau hơn 7 năm hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, Tiểu Vy ngày càng khẳng định sự trưởng thành.

Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy

Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy vừa đón sinh nhật tuổi 25. Sau hơn 7 năm hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, Tiểu Vy ngày càng khẳng định sự trưởng thành.