Đình Tú: "Tôi đọc sách nhiều hơn để trở thành MC"

VOV.VN - Gây được chú ý với vai diễn trong "Hướng dương ngược nắng", Đình Tú tiếp tục tái xuất khán giả với vai trò mới: MC truyền hình.

PV: Cảm xúc của Đình Tú khi “Hướng dương ngược nắng” đã đi đến chặng đường cuối cùng?

Diễn viên Đình Tú: Tôi vui vì được góp mặt vào một dự án lớn của năm như vậy. Được làm việc cùng những cô chú và anh chị đi trước, ngoài niềm vui, tôi còn được học hỏi nhiều thứ từ mọi người để phát triển nghề nghiệp, học hỏi thêm nhiều điều trong cuộc sống. Đó là những thành công lớn nhất mà tôi nhận được từ dự án “Hướng dương ngược nắng”.

Về vai Trí, đến thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với sự thể hiện của mình, nhưng nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nữa. Làm xong phim nào cũng vậy, khi xem lại đều có những đoạn tôi cảm thấy tiếc, tiếc là phân đoạn đó mình có thể làm tốt hơn. Nhưng điều quan trong nhất là biết mình sai chỗ nào để sửa, dự án sau phải làm tốt hơn dự án trước.

PV: Đảm nhận vai nam chính ở cả hai phần “Ghét thì yêu thôi” nhưng dường như Đình Tú nhận được nhiều sự chú ý với vai Trí ở tuyến phụ trong “Hướng dương ngược nắng” hơn cả. Theo bạn là vì sao?

Diễn viên Đình Tú: Theo tôi phần lớn là do nội dung kịch bản. Ở “Ghét thì yêu thôi” có ít xung đột và ít biến cố hơn so với “Hướng dương ngược nắng”. Trong “Hướng dương ngược nắng”, các nhân vật gặp nhiều biến cố về tâm lý, gia đình, tình yêu, công việc, cuộc sống... Có những nhân vật còn bị đẩy vào trạng thái tuyệt vọng nhất... Còn “Ghét thì yêu thôi” là những tình huống vui vẻ, nhẹ nhõm, rất đời thường. Cả tình yêu cũng trẻ trung, vui vẻ. Mà thông thường, tâm lý khán giả rất quan tâm, thích tranh luận những thứ làm họ bực, họ thấy không đúng nếu như họ lâm vào hoàn cảnh đó…

PV: Cảnh quay khó nhất của Đình Tú khi vào vai Trí trong “Hướng dương ngược nắng” là gì?

Diễn viên Đình Tú: Chính là cảnh Trí tranh cãi với bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) trong phim. Trí luôn bị chèn ép, bị Ngọc bắt nạt khi sống trong gia tộc họ Cao. Trong một cảnh quay, vì bênh con gái, bà Bạch Cúc thẳng tay tát Trí. Tôi đã quay đi quay lại khoảng hơn 10 lần đủ các cảnh toàn, trung, cận và lãnh liên tiếp các cú tát rất mạnh của cô Thu Hà. Hoàn thành xong cảnh phim, một bên mặt tôi sưng vù.

PV: Đình Tú định hướng con đường mình đi như thế nào giữa một loạt gương mặt nam diễn viên đắt giá và ăn khách của phim truyền hình phía Bắc?

Diễn viên Đình Tú: Tôi vẫn là chính tôi thôi. Ngoài những điều cần phải học hỏi để phát triển bản thân, điều quan trọng nhất tôi vẫn phải giữ được những cái chất riêng của chính mình. Đúng với câu “hoà nhập nhưng không hoà tan”.

Điều quan trọng nhất là mình phải cố gắng để không bị thụt lùi và bị bỏ lại phía sau. Nếu cảm thấy hôm nay mình làm tốt hơn chính mình ngày hôm qua, như vậy là đã thành công được một phần rồi.

PV: Gần đây, khán giả thấy Đình Tú xuất hiện với vai trò MC trong chương trình “Cafe sáng”. Đình Tú có thể chia sẻ về công việc mới này?

Diễn viên Đình Tú: Tôi thích làm MC từ lâu rồi, song cảm giác mình chưa đủ tự tin để trở thành một MC chuyên nghiệp. Đến bây giờ khi có cơ hội, tôi cũng muốn thử xem ở mảng mới mình có làm được không? Đây cũng là một thử thách của tôi.

PV: Đình Tú đã chuẩn bị như thế nào cho công việc mới?

Diễn viên Đình Tú: Tôi xem rất nhiều chương trình và cũng để ý, quan sát các anh chị MC. Tôi rất thích các MC vì họ hoạt ngôn, thông minh, nhanh nhạy. Có những vấn đề MC sẽ đi rất sâu để phân tích. Để trở thành MC, tôi phải tập rất nhiều, và điều quan trọng nhất là đọc nhiều sách để bồi đắp kiến thức, hiểu sâu hơn các vấn đề xã hội. Khi đọc kịch bản mình có thể hiểu vấn đề và tự tin dẫn dắt.

PV: Dự định công việc sắp tới của Đình Tú?

Diễn viên Đình Tú: Dự định sắp tới, tôi vẫn sẽ miệt mài cống hiến và làm ra những sản phẩm tốt nhất để gửi tới khán giả. Ngoài dự án mới là làm MC cho “Cafe sáng”, sắp tới tôi cũng tham gia dự án phim mới với một vai diễn có lẽ là thay đổi nhiều nhất từ trước tới giờ. Rất mong sẽ được khán giả ủng hộ trong những dự án sắp tới.

PV: Xin cảm ơn Đình Tú!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi nước mắt xem cảnh mẹ con Vân Dung, Đình Tú trong "Hướng dương ngược nắng" tập 42
Rơi nước mắt xem cảnh mẹ con Vân Dung, Đình Tú trong "Hướng dương ngược nắng" tập 42

VOV.VN - Trong tập 42 "Hướng dương ngược nắng", phân đoạn cao trào khi Trí biết được thân phận thật sự của mình đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Rơi nước mắt xem cảnh mẹ con Vân Dung, Đình Tú trong "Hướng dương ngược nắng" tập 42

Rơi nước mắt xem cảnh mẹ con Vân Dung, Đình Tú trong "Hướng dương ngược nắng" tập 42

VOV.VN - Trong tập 42 "Hướng dương ngược nắng", phân đoạn cao trào khi Trí biết được thân phận thật sự của mình đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”
Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

Phương Oanh bị căng thẳng khi hôn Đình Tú trong “Cô gái nhà người ta”

VOV.VN - Cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta” cho biết, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, cô không buồn mà thấy rất nhẹ nhàng.

“Ghét thì yêu thôi”: Hotgirl Phương Anh buồn cười mỗi lần hôn Đình Tú
“Ghét thì yêu thôi”: Hotgirl Phương Anh buồn cười mỗi lần hôn Đình Tú

VOV.VN - "Nhiều khi sắp đến cảnh hôn, cả hai chị em đều ngại ngùng và thấy buồn cười mỗi khi nhìn vào mặt nhau", nữ diễn viên chia sẻ.

“Ghét thì yêu thôi”: Hotgirl Phương Anh buồn cười mỗi lần hôn Đình Tú

“Ghét thì yêu thôi”: Hotgirl Phương Anh buồn cười mỗi lần hôn Đình Tú

VOV.VN - "Nhiều khi sắp đến cảnh hôn, cả hai chị em đều ngại ngùng và thấy buồn cười mỗi khi nhìn vào mặt nhau", nữ diễn viên chia sẻ.