Hoa sữa về trong gió tập 33: Thuận đòi đuổi việc chị Xoài

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 33, Thuận vẫn quen thói ích kỷ, việc gì không hài lòng là sẽ yêu cầu người khác làm cho mình hài lòng mới chịu. Thuận đòi đổi người giúp việc vì chị Xoài có thái độ không thể chấp nhận được.

Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 33, Thuận (Huyền Sâm) vẫn quen thói ích kỷ, việc gì không hài lòng là sẽ yêu cầu người khác làm cho mình hài lòng mới chịu. Thuận đòi đổi người giúp việc vì chị Xoài (Tú Oanh) có thái độ không thể chấp nhận được. Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) là người thương con nhưng không thể chiều con vô lý được. Thuận nói nghe không hợp lý nên bà Trúc phải nắn ngay khiến Thuận không thể cãi được.

"Cái sai của con là chưa có gì mà con đã khẳng định là người ta gian, cái sai thứ hai là con yêu cầu chị Linh (Thanh Hương) dọn đồ, không được bán hàng ở đây nữa. Nhà của mẹ cũng là nhà của các con, mẹ chưa bao giờ phân biệt dâu, rể. Nên việc chị Linh để đồ hay bán hàng ở đây, mẹ đều ủng hộ. Còn con nếu có lý do chính đáng mà cần cái nhà này, mẹ cũng đồng tình", bà Trúc nói với con gái.

Ở một diễn biến khác của tập 33 "Hoa sữa về trong gió", Hiếu (NSƯT Bá Anh) dường như đã rất ủng hộ việc Linh nghỉ việc ở ngân hàng để ở nhà kinh doanh. Hiếu khen vợ giỏi, vừa lo chuyện cơm nước, nhà cửa, con cái, lại vừa bán hàng. Hiếu nói với Linh hay thuê thêm người giúp việc để phụ việc bán hàng nhưng Linh từ chối.

Cũng trong "Hoa sữa về trong gió" tập 33, mẹ ruột của Linh chuẩn bị sang nước ngoài thăm con trai mà trong lòng cứ não nề vì ở nhà xảy ra đủ thứ chuyện.

"Chị thì nghỉ việc, còn Linh thì cứ hàng ngày sấp mặt chạy hàng lo kiếm tiền. Lấy ai chăm cho ông Lợi? Tôi ở bên kia cũng thấp thỏm không yên. Để tôi gọi điện cho thằng Đức, nói là ở bên này bao giờ tìm được người giúp việc thì tôi sang", mẹ của Linh nói với chị Xoài.

Diễn biến chi tiết "Hoa sữa về trong gió" tập 33 sẽ lên sóng tối nay (17/10) trên VTV1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa sữa về trong gió tập 32: Bà Trúc nghi ngờ Xoài lấy trộm tiền cho bạn trai
Hoa sữa về trong gió tập 32: Bà Trúc nghi ngờ Xoài lấy trộm tiền cho bạn trai

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 32, bà Trúc kể chuyện Thuận mất tiền cho Linh nghe. Bà Trúc không hề có ý hay muốn nghĩ xấu cho Xoài nhưng khi đó nhà chỉ có bà và Xoài, Thuận từ cơ quan về lại chẳng ghé qua đâu nên mọi thứ bất lợi đều đang hướng về Xoài.

Hoa sữa về trong gió tập 32: Bà Trúc nghi ngờ Xoài lấy trộm tiền cho bạn trai

Hoa sữa về trong gió tập 32: Bà Trúc nghi ngờ Xoài lấy trộm tiền cho bạn trai

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 32, bà Trúc kể chuyện Thuận mất tiền cho Linh nghe. Bà Trúc không hề có ý hay muốn nghĩ xấu cho Xoài nhưng khi đó nhà chỉ có bà và Xoài, Thuận từ cơ quan về lại chẳng ghé qua đâu nên mọi thứ bất lợi đều đang hướng về Xoài.

Hoa sữa về trong gió tập 31: Khang gặp rắc rối lớn trong công việc
Hoa sữa về trong gió tập 31: Khang gặp rắc rối lớn trong công việc

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 31, Khang gặp rắc rối lớn trong công việc. Khang tranh cãi rất gay gắt với cấp trên.

Hoa sữa về trong gió tập 31: Khang gặp rắc rối lớn trong công việc

Hoa sữa về trong gió tập 31: Khang gặp rắc rối lớn trong công việc

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 31, Khang gặp rắc rối lớn trong công việc. Khang tranh cãi rất gay gắt với cấp trên.

Hoa sữa về trong gió tập 30: Ông Tùng bán nhà, tạm biệt bà Trúc để về quê sống
Hoa sữa về trong gió tập 30: Ông Tùng bán nhà, tạm biệt bà Trúc để về quê sống

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 30, sau khi bán nhà và đưa tiền cho thằng con báo thủ và đứa con dâu tham lam thì ông Tùng khăn gói chia tay bà Trúc và bà Cúc về quê. Những người bạn già chỉ biết xót xa cho nhau, nỗi cô đơn tuổi già sẽ chẳng ai thấu.

Hoa sữa về trong gió tập 30: Ông Tùng bán nhà, tạm biệt bà Trúc để về quê sống

Hoa sữa về trong gió tập 30: Ông Tùng bán nhà, tạm biệt bà Trúc để về quê sống

VOV.VN - Trong "Hoa sữa về trong gió" tập 30, sau khi bán nhà và đưa tiền cho thằng con báo thủ và đứa con dâu tham lam thì ông Tùng khăn gói chia tay bà Trúc và bà Cúc về quê. Những người bạn già chỉ biết xót xa cho nhau, nỗi cô đơn tuổi già sẽ chẳng ai thấu.