Nghẹt thở với sự truy sát rợn người giữa kẻ săn và con mồi trong phim "Midnight"

VOV.VN - Được đánh giá là một chú “ngựa ô” trong hàng loạt tác phẩm chiếu rạp vào tháng 4 này, dù không được truyền thông rầm rộ nhưng chắc chắn "Midnight" (Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm) sẽ khiến bất kì khán giả nào tới rạp cũng hài lòng.

Tác phẩm tâm lý tội phạm "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" được nhào nặn bởi đạo diễn Kwon Oh Seung, hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả một không gian u tối đến khó thở trong đêm đen tịch mịch.

Kịch bản khác lạ đầy thú vị

Tại lễ trao giải Oscar năm 2022, CODA - bộ phim lấy nhân vật chính là người khiếm thính đã đoạt giải Phim hay nhất, vượt qua bao đối thủ sừng sỏ. Phim được tôn vinh bởi sự nhân văn khi đưa góc nhìn từ những người khiếm thính lên màn ảnh, giúp khán giả có những trải nghiệm đầy khác lạ và xúc động.

"Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" cũng là một tác phẩm hiếm hoi khác lấy nhân vật chính là người khiếm thính, nhưng câu chuyện và cách kể của "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" lại hoàn toàn khác, đen tối và đầy ám ảnh.

Phim kể về Kyung Mi (Jin Ki-joo thủ vai) là một cô gái khiếm thính hoạt bát, yêu đời. Cô sống với người mẹ cũng mắc hội chứng tương tự. Trong một buổi tối đi làm về, Kyung Mi vô tình phát hiện người phụ nữ bị một kẻ sát nhân bắt cóc tra tấn dã man. Thế là cô trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án và là mục tiêu săn đuổi tiếp theo của tên sát nhân.

Với tên phim "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" nên bối cảnh phim được đặt hoàn toàn chỉ trong một đêm tối trời, nơi tội ác dễ dàng hiển hiện mà không điều gì có thể ngăn cản. Tên sát nhân Do-sik chính là hiện thân của đêm tối đó, từ từ phủ sự đáng sợ của màn đêm lên những nạn nhân hắn chọn và cả những khán giả đang xem phim.

Nhịp điệu căng thẳng giật thót tim ra ngoài!

Nếu phải khen điểm nào nổi bật nhất thì có lẽ chính là nhịp điệu dồn dập, căng thẳng của phim. Phim không dành nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật mà đưa họ đến giữa câu chuyện ngay từ đầu. Thế nên, chỉ sau mười lăm phút đầu tiên, khán giả đã bắt đầu cảm nhận được sự hồi hộp, kịch tính mà phim mang lại.

Ngoài ra, những màn rượt đuổi trong phim cũng vô cùng chất lượng khi cả cô gái khiếm thính Kyung Mi và tên sát nhân Do-sik đều ngang tài ngang sức. Những thủ đoạn, biến thái của kẻ xấu được đối trọng bằng sự nhạy bén, nhanh nhẹn hiếm người có được của Kyung Mi. Tuy không thể nghe hay nói nhưng cô nàng vẫn xoay xở rất tốt để thoát thân và mưu cầu sự giúp đỡ trong tình huống ngặt nghèo.

Diễn xuất trong phim cũng là điểm sáng

Với những mọt phim Hàn chính hiệu chắc chẳng ai lạ gì với nam diễn viên đóng vai Do-sik, kẻ sát nhân trong phim. Anh chàng đã từng nổi đình nổi đám trong năm 2021 với vai diễn chàng cảnh sát chìm trong "Squid Game". Với ngoại hình nổi bật cùng nét diễn gan dạ, lãng tử, Wi Ha-joon đã thu về không ít người hâm mộ sau dự án đó. Và với "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm", nam diễn viên chính thức đập tan hình tượng chính trực, thay bằng vẻ ngoài đểu giả, bên trong mục nát.

Wi Ha-joon trong phim ấn tượng tới mức khán giả xem phim đều muốn tặng anh một cái “tát” vì quá đáng ghét và đáng sợ. Nam diễn viên đã thể hiện sự biến chất đến cùng cực của nhân vật Do-sik một cách tài tình và tinh tế. Có thể nói, đây chính là vai diễn giúp Wi Ha-joon trình diễn được kĩ năng diễn xuất của mình nhiều nhất từ trước đến nay.

Vai diễn cô gái khiếm thính Kyung Mi của Jin Ki-joo cũng là một nhân vật ấn tượng, khán giả cảm nhận được những khó khăn, tuyệt vọng, kỳ thị và những mối đe dọa mà người khiếm thính đang phải trải qua. Phim còn cho khán giả thấy được sự ngoan cường của những người phụ nữ và ý chí khát vọng được sống của con người có thể mạnh mẽ tới mức nào khi ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Ngoài ra, tình cảm gia đình trong phim cũng được khai thác rất tốt, trở thành một điểm hấp dẫn khác của phim.

Vẫn còn những hạt sạn nhỏ

Bên cạnh những điểm sáng, "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" vẫn có những yếu điểm khi cố gò ép vài tình tiết trong phim nhằm mục đích làm tăng sự kịch tính và cao trào, vì vậy mà phim mất đi sự hợp lý và logic phải có trên thực tế. Tuy thế, chính điều này mới làm phim cuốn hút hơn, khiến khán giả đứng ngồi không yên khi thưởng thức. 

Với những yếu tố trên, hi vọng "Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm" sẽ có thể chinh phục được tất cả khán giả ra rạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban tổ chức LHP Cannes 2022 khẳng định không tẩy chay phim Nga
Ban tổ chức LHP Cannes 2022 khẳng định không tẩy chay phim Nga

VOV.VN - Giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux khẳng định không tẩy chay các nhà làm phim và điện ảnh Nga vì LHP Cannes "tách biệt nghệ thuật với các vấn đề chính trị liên quan đến toàn thế giới". 

Ban tổ chức LHP Cannes 2022 khẳng định không tẩy chay phim Nga

Ban tổ chức LHP Cannes 2022 khẳng định không tẩy chay phim Nga

VOV.VN - Giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux khẳng định không tẩy chay các nhà làm phim và điện ảnh Nga vì LHP Cannes "tách biệt nghệ thuật với các vấn đề chính trị liên quan đến toàn thế giới". 

Lộ diện 47 tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022
Lộ diện 47 tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022

VOV.VN - Ngày 14/4 (giờ địa phương), Ban tổ chức Cannes chính thức công bố danh sách phim tranh giải ở Liên hoan phim năm nay.

Lộ diện 47 tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022

Lộ diện 47 tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022

VOV.VN - Ngày 14/4 (giờ địa phương), Ban tổ chức Cannes chính thức công bố danh sách phim tranh giải ở Liên hoan phim năm nay.

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022
Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

VOV.VN - Bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Kore Eda với sự góp mặt của dàn sao Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, IU là 1 trong 2 tác phẩm đến từ Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

VOV.VN - Bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Kore Eda với sự góp mặt của dàn sao Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, IU là 1 trong 2 tác phẩm đến từ Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.