Phim cổ tích của xứ sở Bạch Dương gây "sốt" với khán giả nhỏ tuổi

VOV.VN - Bộ phim mới của Walt Disney đã mang đến một thế giới cổ tích mới lạ tới từ xứ sở bạch dương cùng hành trình chống lại cái ác với sự lôi cuốn và hài hước.

Từ trước tới nay, những câu chuyện cổ tích về các thế giới giả tưởng luôn có lượng fan riêng vô cùng đông đảo. Chúng hiện thực hóa và giúp trí tưởng tượng của khán giả có thể bay cao, bay xa tới những phép màu vượt ngoài tầm với. Đa số các vùng đất giả tưởng trong phim đều đến từ thần thoại Bắc Âu hoặc Hy Lạp. Nhưng năm nay, The Last Warrior: Root of Evil (Chiến binh cuối cùng: Cội nguồn của quỷ) sẽ đưa người xem tới xứ sở Nga với một câu chuyện “tân cổ giao duyên” hoàn toàn mới lạ.

The Last Warrior: Root of Evil là hậu truyện của The Last Warrior ăn khách hồi năm 2017. Phần phim trước đã thu về hơn 30 triệu USD so với kinh phí chỉ 8 triệu. Tác phẩm tiếp tục xoay quanh chàng ảo thuật gia Ivan Naydenov (Viktor Khorinyak) sau khi giải cứu vùng đất Belogorye khỏi tay các thế lực đen tối. Giờ đây, anh chàng được xem là người hùng và cưới nàng Vasilisa (Mila Sivatskaya) xinh đẹp.

Nhờ thanh gươm phép Kladenets, Ivan có thể di chuyển giữa Belogorye và thế giới thực để mang nhiều món đồ hiện đại về đây. Cuộc sống tưởng chừng trong mơ của anh chàng bỗng tan tành khi mụ phù thủy Varvara (Ekaterina Vilkova) trở lại cùng mẹ là Galina (Elena Valyushkina). Với sự giúp đỡ của những sinh vật huyền bí, Ivan bước vào chuyến hành trình đầy nguy hiểm để một lần nữa giải cứu thế giới.

Sau phần phim trước, Ivan đã trở thành người hùng được kính trọng ở Belogorye. Những trên thực tế, anh vẫn chỉ là một người bình thường sở hữu thanh gươm phép thuật Kladenets mà thôi. Vì thế mà Ivan thường xuyên tỏ ra lép vế trước những chiến binh Bogatyr thực thụ. Lần này, chàng ảo thuật gia “nửa mùa” đụng phải “tình địch” tầm cỡ là Finnist the Falcon (Kirill Zaitsev)... 

Phim nhẹ nhàng nêu lên những ý nghĩa sâu sắc liên quan tới tình bạn, tình thân và tình yêu hay lòng tin vào chính nghĩa trong mỗi con người. Có thể thấy, "The Last Warrior: Root of Evil" chính là tác phẩm sử thi hấp dẫn và đủ mọi cung bậc cảm xúc, đậm tính giải trí. Phim hội tụ đủ mọi yếu tố hài hước, ý nghĩa và thỏa mãn trí tưởng tượng cho mọi đối tượng khán giả. Phim hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 phim truyền hình Hàn Quốc không thể bỏ qua trong tháng 5
7 phim truyền hình Hàn Quốc không thể bỏ qua trong tháng 5

VOV.VN - Tháng 5 mang đến rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn, sau khi một loạt phim sẽ kết thúc, trong đó có "Vincenzo". Khán giả sẽ được lựa chọn giữa những tác phẩm cổ trang, giả tưởng, lịch sử và tình cảm lãng mạn.

7 phim truyền hình Hàn Quốc không thể bỏ qua trong tháng 5

7 phim truyền hình Hàn Quốc không thể bỏ qua trong tháng 5

VOV.VN - Tháng 5 mang đến rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn, sau khi một loạt phim sẽ kết thúc, trong đó có "Vincenzo". Khán giả sẽ được lựa chọn giữa những tác phẩm cổ trang, giả tưởng, lịch sử và tình cảm lãng mạn.

"Pinocchio" vượt mặt siêu phẩm "Nomadland" tại các rạp phim Trung Quốc
"Pinocchio" vượt mặt siêu phẩm "Nomadland" tại các rạp phim Trung Quốc

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh của Italia - "Pinocchio" đã "nhanh chân" hơn các đối thủ, trở thành bộ phim đầu tiên thắng giải Oscar 2021 được công chiếu tại Trung Quốc.

"Pinocchio" vượt mặt siêu phẩm "Nomadland" tại các rạp phim Trung Quốc

"Pinocchio" vượt mặt siêu phẩm "Nomadland" tại các rạp phim Trung Quốc

VOV.VN - Bộ phim điện ảnh của Italia - "Pinocchio" đã "nhanh chân" hơn các đối thủ, trở thành bộ phim đầu tiên thắng giải Oscar 2021 được công chiếu tại Trung Quốc.

Xuân Lan tiết lộ hành động của con gái khi xem phim "Trạng Tí"
Xuân Lan tiết lộ hành động của con gái khi xem phim "Trạng Tí"

VOV.VN - Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân: “Đến đoạn cuối mình ôm con khóc như mưa. Đoạn Tí khóc với nói với mẹ "con đã biết mình là ai", lúc này bé Thỏ cũng ôm mẹ thật chặt”.

Xuân Lan tiết lộ hành động của con gái khi xem phim "Trạng Tí"

Xuân Lan tiết lộ hành động của con gái khi xem phim "Trạng Tí"

VOV.VN - Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân: “Đến đoạn cuối mình ôm con khóc như mưa. Đoạn Tí khóc với nói với mẹ "con đã biết mình là ai", lúc này bé Thỏ cũng ôm mẹ thật chặt”.