Tết Bunpimay giữa đại ngàn: Gắn kết nghĩa tình biên giới Việt – Lào

VOV.VN - Ngày Tết cổ truyền của nước bạn trở thành dịp để nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, sẻ chia, vun đắp tình đoàn kết gắn bó như người một nhà.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những ngày trung tuần tháng Tư, hàng ngàn người dân từ các bản giáp biên huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) rộn ràng đi bộ sang xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng để đón Tết Bunpimay. Ngày Tết cổ truyền của nước bạn trở thành dịp để nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, sẻ chia, vun đắp tình đoàn kết gắn bó như người một nhà.

Giữa cái nắng hanh hao nơi đại ngàn Trường Sơn, từ sớm tinh mơ, từng tốp người từ các bản thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông – vùng giáp biên xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đã í ới gọi nhau hướng về thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn như đi hội.

Ông Savandi cùng bà con trong bản A Bương, huyện Kà Lừm có mặt từ rất sớm. Hai nơi cách nhau vài trăm mét… nhưng hôm nay, khoảng cách ấy như được kéo lại gần hơn bao giờ hết. Trong dòng người từ bên kia biên giới sang, ai cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất. Những nụ cười mộc mạc cứ thế nở trên gương mặt sạm nắng. Có người đưa theo người già, con nhỏ. Có người gùi theo chút quà quê…

Ông Savandi vui vẻ nói, biết tin bên xã Hùng Sơn tổ chức Tết Bunpimay, bà con trong bản ai cũng háo hức, rủ nhau đi bộ sang chung vui: “Năm nào đến Tết Bunpimay, bà con trong bản cũng mong lắm… Qua đến đây ai cũng vui, rất ấm áp. Đây là Tết của mình, mà các bạn Việt Nam tổ chức chu đáo, giống như Tết cổ truyền của các bạn vậy. Sang đây được gặp anh em, được ăn uống, vui chơi, đón Tết cùng nhau… vui như Tết ở nhà mình”.

Tại thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn, Chi bộ thôn đã họp bàn, phân công cụ thể cho từng đảng viên, từng hộ dân cùng tham gia. Người lên rừng hái măng, hái lá, người xuống suối bắt cá… Ai có gì góp nấy, cùng nhau chuẩn bị đón một cái Tết Bunpimay thật tươm tất để đón bà con bên kia biên giới sang chung vui. Những món ăn truyền thống của người Cơ Tu được chuẩn bị chu đáo, mang theo cả tấm lòng hiếu khách của người vùng cao.

Ông Plong Rang, Bí thư Chi bộ thôn A Tu 1 niềm nở, ai cũng xem đây là việc chung của làng, tự giác góp sức, góp công. Ở nơi biên giới này, tình cảm ấy đã trở thành điều rất đỗi tự nhiên…Tết của bạn cũng như Tết của mình.

“Dựng rạp lều, chuẩn bị sân khấu; vận động bà con hái rau, nhổ sắn để chế biến nhiều món ăn truyền thống phục vụ đoàn về dự Tết Lào. Các món đặc sản như heo, gà, cá, cơm lam, bánh sừng trâu được chuẩn bị để đón tiếp bà con nước bạn Lào. Không khí rất đông, rất vui” - ông Plong Rang chia sẻ.

Ngày cuối tuần, hàng ngàn người từ 5 bản huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông có mặt đông đủ, mang theo không khí Tết Bunpimay rộn ràng khắp núi rừng biên giới. Những nồi cơm, ống thịt, những món ăn truyền thống của người Cơ Tu nghi ngút khói… Tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc vang lên giữa đại ngàn.

Các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố… diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo bà con hai bên biên giới cùng tham gia, cổ vũ. Ở một góc nhỏ, những “tay kéo biên phòng” tỉ mỉ cắt tóc cho bà con. Ở một góc khác, tiếng cười nói rộn ràng bên những phần quà nghĩa tình được trao tận tay.

Điểm nhấn của ngày hội là Phiên chợ Tết Bunpimay thắm tình hữu nghị biên giới Việt – Lào. Ở đó, bà con không chỉ đi chợ miễn phí mà còn “đón Tết” với ẩm thực truyền thống. Những phần quà giản dị mà ấm áp như gạo, mì tôm, cá khô, quần áo mới… rồi cả rựa, cuốc, những vật dụng gắn bó với sinh kế thường ngày, được trao tận tay bà con như một món quà Tết nghĩa tình. Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người dân trong xã, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm, sẻ chia với bà con các bản giáp biên của Lào.

“Trong quan hệ bình thường, chúng tôi tạo điều kiện để bà con qua lại biên giới. Bà con Lào ở bên kia biên giới cũng sang đây mua hàng hóa; khi đau ốm thì qua đây điều trị. Đến thời điểm giáp hạt, khi phía bên kia gặp khó khăn, xã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con bên kia để ổn định đời sống” - ông Nguyễn An thông tin.

Không chỉ cùng bà con tổ chức một cái Tết Bunpimay ấm áp, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn trực tiếp đứng ra kết nối, huy động nguồn lực để mang Tết đến với người dân các bản giáp biên.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng khẳng định, những phần quà thiết thực, công trình dân sinh, đến các hoạt động văn hóa, thể thao… đều hướng về bà con người Lào như chính người thân của mình: “Mục đích của chương trình nhằm giúp bà con có một cái Tết thật vui. Thứ hai, đặc biệt là thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào giữa nhân dân hai bên biên giới. Trong dịp Tết Lào hay Tết Việt, chúng tôi đều tổ chức để bà con cùng tham gia; bà con Lào được hưởng niềm vui khi tổ chức Tết Việt, và bà con Việt cũng được hưởng niềm vui khi Tết Lào đến. Những năm vừa qua, tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới, các lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền hai bên biên giới là rất gắn kết, góp phần để xây dựng cái biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác".

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu chăm lo tốt hơn cho khu vực miền núi, biên giới, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng cũng là “phên dậu” của Tổ quốc.

Ông Quảng Văn Ngọc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức Tết Bunpimay năm nay có nhiều điểm mới, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát của thành phố đối với vùng biên và nhân dân hai bên biên giới: “Tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới ngày càng được nâng lên. Bà con không chỉ nhận được nhiều hơn về vật chất mà còn có thêm tình cảm gắn bó, sẻ chia. Quy mô tổ chức Tết Bunpimay ngày càng lớn, chu đáo, trọng thị hơn. Thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền thành phố, những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần thắt chặt thêm tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới”.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, Tết Bunpimay năm nay thêm một lần nối gần những bước chân hai bên biên giới. Những bàn tay trao nhau, những nụ cười gặp lại… giản dị thôi mà ấm lòng. Ở Hùng Sơn, Đà Nẵng, Tết của bạn… cũng là Tết của mình.

ong_ngo_xuan_thang_pho_bi_thu_thanh_uy_da_nang_thu_4_tu_phai_qua_tang_hoa_chuc_mung_tet_bunpimay_lao_2569.jpg

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào ở Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào
Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào ở Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào ở Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào.