Bình yên đón xuân

Xin lạy đá để lặng yên trước gió

Và tạ em đã hiến tặng linh hồn

Mặc thiên hạ bon chen, mua bán

Ta đón xuân trong chén trà sen.

Lạy đá lặng im khi lòng dữ dội

Nhốt thời gian rên xiết cốt xương

Có nỗi đau buộc ta câm điếc

Thất bại nào chẳng có nguyên nhân.

Lạy đá để chân cứng, đá mềm

Bước em đi chẳng bận gót sen

Vẫn biết yêu tận cùng là khoảng lặng

Lòng chẳng yên trước những phím đàn.

Chuyện hợp tan biết là duyên phận

Ta vẫn đợi em từ phía giấc mơ

Đam mê yêu rực lên ánh sáng

Chẳng có lỗi gì khi thịt da lên tiếng

Cháy lên hỡi tất cả nỗi buồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên