Trần Đăng Khoa: Gái Sơn La mời rượu trai Bình Định

(VOV) - Tặng Nguyễn Thanh Mừng và phóng viên Đài TNVN thường trú tại Sơn La

Biển và trời Bình Định

Sóng sánh màu Sơn La

Ngổn ngang bao ngọn núi

Ngả nghiêng trong… góc nhà


Ánh trăng vàng Ghềnh Ráng*

Tan trên đỉnh Cốc Pài**

Chỉ còn Thần với Thánh

Bồng bềnh dưới đáy chai

Thoắt rồi bao đau khổ

Chẳng còn là khổ đau

Kìa, biển trời chếnh choáng

Ngắm chúng mình… uống nhau…

* Ghềnh Ráng – Một cảnh quan Bình Định, nơi yên nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử

** Cốc Pài – Địa danh miền núi cao phía Bắc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên