Thơ

Trường xưa - lớp cũ

Trường cũ của tôi không kín cổng cao tường
Không phượng vĩ xoè hoa cho tuổi em mười tám
Không náo nhiệt tưng bừng sân chơi thoáng đãng
Ngày rực rỡ mặt trời, đêm vời vợi trăng sao 

Ven làng Thuý Lâm một dẻo đất tôn cao
Bốn phía gió lùa mái tranh vách nứa
Hầm tránh máy bay lô nhô trước cửa
Tiếng học bài chen đạn nổ bom rơi 

Trường đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười
Lớp mười chúng tôi vào năm 67
Hơn sáu chục học trò thuở ấy
Thanh Miện quây quần cùng Gia Lộc, Ninh Giang

Bạn bè chúng tôi quen cảnh xóm làng
Nước lọ cơm niêu vẫn chuyên cần học tập
Mặc trưa hè nắng gắt
Không sợ chiều đông lạnh buốt thịt da

Chiến trường cần nên có bạn đi xa
Số ở lại tất cả vào đại học
Đến hôm nay kẻ còn người mất
Người đã lên ông, người đã thành bà

Hơn bốn mươi năm rồi như thể thoáng qua
Cả một vùng quê hương cùng ta thức dậy
Nhớ lớp cũ, trường xưa ngày ấy
Những gương mặt bạn bè một thuở thân thương./.

Hè 2010

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên