Nhà thơ Duy Thảo - Hồn hậu một dòng La

VOV.VN - Hành trình thơ Duy Thảo có thể nói đã đi ngót nghét gần 60 năm, qua nhiều biến động của lịch sử xã hội, nhiều sự kiện lớn lao của đất nước và con người Việt Nam.

Nhà thơ Duy Thảo là một người bền bỉ và miệt mài với lao động nghệ thuật, với sáng tác thi ca. Những bài thơ đầu tiên được ông công bố từ các năm 1962 – 1963. Từ tập thơ đầu tiên "Lời tin yêu" (Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh 1976) đến tập gần đây nhất "Lối về" (NXB Văn học 2020), ông đã xuất bản tất cả 12 tập thơ.

Hành trình thơ Duy Thảo có thể nói đã đi ngót nghét gần 60 năm, qua nhiều biến động của lịch sử xã hội, nhiều sự kiện lớn lao của đất nước và con người Việt Nam. Chương trình Đôi bạn văn chương lần này xin dành một cuộc trò chuyện về chân dung thơ Duy Thảo với tên gọi: "Duy Thảo – Hồn hậu một dòng La"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm
Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

Nhà thơ Trần Trương không còn nhặt lại tháng ngày rơi
Nhà thơ Trần Trương không còn nhặt lại tháng ngày rơi

VOV.VN - Tập thơ “Nhặt lại tháng ngày rơi” của nhà thơ Trần Trương được đánh giá đằm thắm, giàu chất thế sự, từng được trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Nhà thơ Trần Trương không còn nhặt lại tháng ngày rơi

Nhà thơ Trần Trương không còn nhặt lại tháng ngày rơi

VOV.VN - Tập thơ “Nhặt lại tháng ngày rơi” của nhà thơ Trần Trương được đánh giá đằm thắm, giàu chất thế sự, từng được trao giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: “Giải thưởng không phải là bảo bối”
Nhà thơ Trần Quang Đạo: “Giải thưởng không phải là bảo bối”

VOV.VN - "Được một Giải thưởng văn học tầm cỡ khu vực thì cũng vinh dự lắm chứ. Tất nhiên đối với tôi, giải thưởng không phải là bảo bối. Nó chỉ là một cú hích cho bước đường sáng tác tiếp theo. Và mình phải vượt qua chính mình", nhà thơ Trần Quang Đạo chia sẻ.

Nhà thơ Trần Quang Đạo: “Giải thưởng không phải là bảo bối”

Nhà thơ Trần Quang Đạo: “Giải thưởng không phải là bảo bối”

VOV.VN - "Được một Giải thưởng văn học tầm cỡ khu vực thì cũng vinh dự lắm chứ. Tất nhiên đối với tôi, giải thưởng không phải là bảo bối. Nó chỉ là một cú hích cho bước đường sáng tác tiếp theo. Và mình phải vượt qua chính mình", nhà thơ Trần Quang Đạo chia sẻ.