"Nhất định phải nói yêu anh" - Cuốn sách mọi cô gái nên đọc

VOV.VN - Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, sứ mệnh của nó đơn giản chỉ là gửi gắm một chút niềm tin vào cuộc sống, vào tình bạn và tình yêu...

"Nếu như thật lòng yêu một ai đó, nhất định phải nói ra! Nhất định phải cố gắng vì bản thân một lần! Nhất định không hối hận!" là những tâm sự của tác giả An Xinh Trương gửi gắm đến phái đẹp trong cuốn sách mới nhất mang tên "Nhất định phải nói yêu anh". 

"Nhất định phải nói yêu anh" là một bản tình ca lúc trầm lúc bổng, trọn vẹn cảm xúc của một cô gái trẻ yêu người không nên yêu, rung động với người không nên rung động... suốt những năm thanh xuân của mình. Cô trăm phương ngàn kế để tìm cách tiếp cận người mình yêu, làm cho anh cũng bị cuốn vào tình yêu say đắm cuồng nhiệt với cô, mặc dù biết phía trước là giông tố.

Cuốn sách không hề có nhân vật phản diện, tất cả các nhân vật đều thông minh, hiểu biết và là người tốt. Không có mưu toan hãm hại, không có chơi xấu ngáng chân, không có người thứ ba chen vào giữa... Nhưng chính vì thế, câu chuyện giữa họ mới càng khó xử. 

Theo tác giả An Xinh Trương, bi kịch giữa những người tốt với nhau mới là bi kịch đau thương nhất, bởi vì đối phó với người xấu rất dễ nếu như bạn thông minh. Nhưng bạn lại không thể quyết liệt hay mạnh tay với những người tốt, dù bạn có lý  lẽ hơn họ. Về điểm này, tác giả đã xử lý các tình tiết và diễn biến tâm lý khá tốt, khiến cho mạch truyện hợp lý, tính logic cao.

Vốn xuất thân từ khoa Đạo diễn của trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và nhiều năm làm việc trong môi trường truyền hình giúp An Xinh Trương xây dựng câu chuyện như một kịch bản phim hoàn chỉnh sống động và chân thực.

Lời thoại trong truyện của các nhân vật đều rất thú vị và mang màu sắc tính cách nhất quán của nhân vật từ đầu đến cuối. Trong rất nhiều phản hồi của độc giả nhận sách sớm, thì đa số họ đã khóc cười cùng nhân vật, không chỉ nhân vật chính, mà ngay cả với tuyến nhân vật phụ xung quanh. 

Nhà văn Lê Thanh Ngân nhận xét: "Mọi cử chỉ, hành động, từ lời nói đến ánh mắt dù nhỏ nhất của nhân vật đều như ở trong tầm mắt. Bối cảnh, không gian, thời gian rồi cả thời tiết đều sống động như thật. Đọc đến đâu, độc giả đều có thể tưởng tượng rõ nét đến đó. Mối tình nảy nở như hoa xuân đặt giữa những nguyên tắc xã giao trịnh trọng, thái độ chừng mực, lịch sự của giới thượng lưu bỗng nhiên càng trở nên nổi bật như một bức tranh tương phản hai màu đối lập - một màu nhàn nhạt, một màu rực rỡ. Ngọn lửa tình yêu ngấm ngầm như được gió thổi vào bùng cháy mạnh mẽ và dữ dội. Càng trầm ngâm, lạnh lùng, ít nói bao nhiêu khi trúng mũi tên của thần tình ái lại càng mãnh liệt bấy nhiêu... 

Không quá vội vàng, không quá chậm rãi. Vừa đủ để người ta đọc, cảm nhận, thẩm thấu. Như cơn mưa dầm thấm lâu, như người ca sĩ ngân dài khúc hát rồi im lặng chờ khán giả vỗ tay xong mới hát tiếp. Khiến họ hài lòng và thoả mãn...".

An Xinh Trương vốn được biết đến là một cây bút sắc sảo trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn người theo dõi. Chị từng ra mắt cuốn tản văn "Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu" được yêu thích. Vốn sống được tích luỹ nhiều năm, trải nghiệm đủ cung bậc của cuộc sống được chị mang vào cuốn sách một cách tự nhiên, không gồng gánh màu mè, thuyết phục được những độc giả khó tính nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sắc thái tình yêu trong hai truyện ngắn "Mùa xuân yêu thương" và "Thư tình mùa xuân”
Những sắc thái tình yêu trong hai truyện ngắn "Mùa xuân yêu thương" và "Thư tình mùa xuân”

VOV.VN - Cả hai truyện ngắn thể hiện những sắc thái khác nhau của tình yêu khi về xuân về. Nếu truyện ngắn đầu viết về tình yêu đầy sức sống của tuổi đôi mươi thì truyện ngắn “Thư tình mùa xuân” là tình yêu ở tuổi xế chiều của nhân vật người đàn ông đã ngoài 50 tuổi.

Những sắc thái tình yêu trong hai truyện ngắn "Mùa xuân yêu thương" và "Thư tình mùa xuân”

Những sắc thái tình yêu trong hai truyện ngắn "Mùa xuân yêu thương" và "Thư tình mùa xuân”

VOV.VN - Cả hai truyện ngắn thể hiện những sắc thái khác nhau của tình yêu khi về xuân về. Nếu truyện ngắn đầu viết về tình yêu đầy sức sống của tuổi đôi mươi thì truyện ngắn “Thư tình mùa xuân” là tình yêu ở tuổi xế chiều của nhân vật người đàn ông đã ngoài 50 tuổi.

"Thức tỉnh điều vô hình" - Du hành vào tâm trí để tìm lời giải cho câu hỏi về hạnh phúc
"Thức tỉnh điều vô hình" - Du hành vào tâm trí để tìm lời giải cho câu hỏi về hạnh phúc

VOV.VN - Chính tâm trí của ta, chứ không phải hoàn cảnh, mới quyết định đến cách chúng ta trải nghiệm và cảm nhận chất lượng cuộc sống.

"Thức tỉnh điều vô hình" - Du hành vào tâm trí để tìm lời giải cho câu hỏi về hạnh phúc

"Thức tỉnh điều vô hình" - Du hành vào tâm trí để tìm lời giải cho câu hỏi về hạnh phúc

VOV.VN - Chính tâm trí của ta, chứ không phải hoàn cảnh, mới quyết định đến cách chúng ta trải nghiệm và cảm nhận chất lượng cuộc sống.

Xây dựng "an toàn tâm lý" thay vì trở thành "kẻ tử vì việc"
Xây dựng "an toàn tâm lý" thay vì trở thành "kẻ tử vì việc"

VOV.VN - Cho dù bạn mới ngày đầu đi làm hay đã có thâm niên, là nhân viên hay đang giữ vị trí lãnh đạo, bạn đều có thể góp phần xây dựng nên một môi trường làm việc với đầy đủ mức độ an toàn tâm lý.

Xây dựng "an toàn tâm lý" thay vì trở thành "kẻ tử vì việc"

Xây dựng "an toàn tâm lý" thay vì trở thành "kẻ tử vì việc"

VOV.VN - Cho dù bạn mới ngày đầu đi làm hay đã có thâm niên, là nhân viên hay đang giữ vị trí lãnh đạo, bạn đều có thể góp phần xây dựng nên một môi trường làm việc với đầy đủ mức độ an toàn tâm lý.

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”
Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

VOV.VN - Từng phát hành vào năm 2008, cuốn sách “Khi hồng hạc bay về” của Hòa thượng Thích Huyền Diệu vừa được tái bản gần đây.

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

VOV.VN - Từng phát hành vào năm 2008, cuốn sách “Khi hồng hạc bay về” của Hòa thượng Thích Huyền Diệu vừa được tái bản gần đây.