Thơ Nguyễn Thành Phong: Dằng dặc những nỗi đời

VOV.VN - "Đêm ngồi ngã ba sông" là một tập thơ đặc biệt bởi nhà thơ Nguyễn Thành Phong tâm sự "tập thơ không giống như các tập thơ vô lo nghĩ trước đây”.

10 năm như tự nhận “Đã đủ nhiều trải nghiệm, lắm niềm vui, cũng không ít cay đắng, nhọc nhằn”, sau không ít thúc giục của bạn bè, đồng nghiệp và của chính nội tại bản thân, nhà thơ Nguyễn Thành Phong đã xuất bản tập thơ “Đêm ngồi ngã ba sông”.

Đây là một tập thơ đặc biệt đối với nhà thơ Nguyễn Thành Phong. Bởi như ông đã tâm sự đã biết bao lấn cấn, nghi ngại vì đó là “tập thơ không giống như các tập thơ vô lo nghĩ trước đây”. "Đêm ngồi ngã ba sông" là tập thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Thành Phong, một giọng thơ rất khác, "dằng dặc nỗi đời", đầy ắp tâm thế dấn thân và buông bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thơ Mai Văn Phấn - Từ cõi quen vào cõi khác
Nhà thơ Mai Văn Phấn - Từ cõi quen vào cõi khác

VOV.VN - Nói đến Mai Văn Phấn cũng là nói đến một hành trình thơ với nhiều bứt phá, nỗ lực đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Nhà thơ Mai Văn Phấn - Từ cõi quen vào cõi khác

Nhà thơ Mai Văn Phấn - Từ cõi quen vào cõi khác

VOV.VN - Nói đến Mai Văn Phấn cũng là nói đến một hành trình thơ với nhiều bứt phá, nỗ lực đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Nhà thơ Duy Thảo - Hồn hậu một dòng La
Nhà thơ Duy Thảo - Hồn hậu một dòng La

VOV.VN - Hành trình thơ Duy Thảo có thể nói đã đi ngót nghét gần 60 năm, qua nhiều biến động của lịch sử xã hội, nhiều sự kiện lớn lao của đất nước và con người Việt Nam.

Nhà thơ Duy Thảo - Hồn hậu một dòng La

Nhà thơ Duy Thảo - Hồn hậu một dòng La

VOV.VN - Hành trình thơ Duy Thảo có thể nói đã đi ngót nghét gần 60 năm, qua nhiều biến động của lịch sử xã hội, nhiều sự kiện lớn lao của đất nước và con người Việt Nam.

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm
Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

Huy Cận, Lưu Quang Vũ,...và những vần thơ về ngôi nhà - tổ ấm

VOV.VN - Cuộc đời mỗi con người, còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mải miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản: đó là tình thân, một mái ấm, là gia đình.