“Vừng ơi mở cửa”: Ký ức thanh xuân tươi đẹp

VOV.VN -Đêm nghệ thuật "Vừng ơi, mở cửa" ngược thời gian trở về với miền ký ức một thời thanh xuân trong sáng, lãng mạn của những thế hệ sinh viên Văn khoa.

Tối 7/12, Chương trình nghệ thuật "Vừng ơi mở cửa" đã diễn ra trong không khí thân mật, xúc động ngày trở về của các thế hệ sinh viên Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chương trình có sự phối hợp của Khoa Văn học - Trường Đại học KHXH&NV với Hội Cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, Đài Tiếng nói Việt Nam Nhà xuất bản Văn học, báo điện tử Người đưa tin, báo Kinh tế & Đô thị. 

"Vừng ơi mở cửa" có sự góp mặt của đông đảo thế hệ cựu sinh viên Khoa Ngữ văn trước đây, Khoa Văn học hiện nay cùng khách mời là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tên tuổi: Hoàng Nhuận Cầm, Hữu Việt, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Tiến Thanh, Nguyễn Vĩnh Tiến…
Chương trình không chỉ là cuộc hội ngộ để các thế hệ sinh viên sống lại một thời hoa niên đầy ắp kỷ niệm với hào khí văn thơ mà còn là để tri ân các thầy cô, những người đã truyền tình yêu văn thơ đến nhiều thế hệ sinh viên của khoa Ngữ Văn Tổng hợp. 
 Được dàn dựng công phu, có sự đan xen giữa thơ – nhạc – kịch cùng những câu chuyện giao lưu hóm hỉnh đã làm nên một bản hòa tấu của tâm hồn, khám phá những ký ức một thời của những sinh viên Ngữ văn xưa.
Không chỉ ham mê làm thơ, cựu sinh viên còn rất đam mê âm nhạc. Tuy học đại học Kiến trúc, thuộc thế hệ sinh viên làm thơ trẻ nhưng Nguyễn Vĩnh Tiến tích cực tham gia các đêm thơ và sinh hoạt thơ ca của CLB thơ tổng hợp thế hệ Vừng ơi. Trong đêm nghệ thuật, anh đã dành tặng khoa Văn bài hát "Bà tôi". 
Những bài thơ được phổ nhạc của các cựu sinh viên vang lên trên sân khấu như gợi lại không khí văn nghệ, trong trẻo, đầy lãng mạn, đam mê trong đời sống sinh viên Hà Nội một thời. 
NSƯT Mai Hoa thể hiện ca khúc "Mẹ" được phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà báo Đoàn Ngọc Thu, cựu SV K33, nay là Phó Tổng biên tập Báo điện tử Vietnam Plus.

Mang thơ trong lòng, thế hệ này vẫn tiếp nối được thế hệ trước là thế hệ thơ ca đã từ mái trường đến chiến trường một thuở. Thế hệ các cựu sinh viên Khoa văn còn là những người lính, những chiến sĩ anh dũng sẵn sàng xếp bút nghiên để lên đường ra trận. 

 Là một trong những cựu sinh viên của Khoa văn, Tổng Biên tập Báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức ôn lại kỉ niệm thời sinh viên dưới mái trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong không khí bồi hồi thương nhớ, anh đã đọc tặng hai bài thơ có tựa đề “Tản mạn” và “Đêm Tuần Châu”.
Trong dịp này, tập thơ “Vừng ơi mở cửa”, một tác phẩm được NXB Văn học xuất bản từ một tập sách của sinh viên Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp đã từng lưu hành nội bộ trước đây vào năm 1991 được giới thiệu tới độc giả. 

Chia sẻ về tập thơ, anh Nguyễn Anh Vũ, cựu SV K41 Văn khoa ĐHTH, Giám đốc NXB Văn học tâm sự: " Tập thơ tái hiện không khí thơ ca truyền thống, ngọn lửa huyễn hoặc được truyền qua nhiều thế hệ, đó là cảm xúc làm thơ. 37 tác giả ngày đó trong tập thơ này là những nhân vật có thực, có chung niềm đam mê sáng tạo thơ ca một thời ở Văn khoa Tổng hợp. Xuất bản tập thơ "Vừng ơi mở cửa" còn mở ra những đề án xuất bản các tác phẩm của sinh viên Văn khoa viết về Văn khoa".

Cũng trong đêm nghệ thuật, hội Cựu sinh viên đã trao tặng và đóng góp cho Quỹ học bổng Văn Khoa với mong muốn khơi dậy và trao truyền tinh thần sinh hoạt văn nghệ, thơ ca đã trở thành thương hiệu của Khoa Ngữ văn. Đêm giao lưu khép lại trong xúc cảm trong trẻo của một thời thanh xuân tươi đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nghệ thuật “Vừng ơi mở cửa” và câu chuyện ngày trở về
Đêm nghệ thuật “Vừng ơi mở cửa” và câu chuyện ngày trở về

VOV.VN - Đêm “Vừng ơi mở cửa” có sự đan xen giữa thơ – nhạc – kịch với các mini talk tái hiện câu chuyện ngày trở về.

Đêm nghệ thuật “Vừng ơi mở cửa” và câu chuyện ngày trở về

Đêm nghệ thuật “Vừng ơi mở cửa” và câu chuyện ngày trở về

VOV.VN - Đêm “Vừng ơi mở cửa” có sự đan xen giữa thơ – nhạc – kịch với các mini talk tái hiện câu chuyện ngày trở về.

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh
Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Đông đảo khán giả ở lại đến cuối chương trình để cùng ôn lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Đông đảo khán giả ở lại đến cuối chương trình để cùng ôn lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.