Vòng xòe Than Uyên – Nơi những bàn tay kết nối cộng đồng

VOV.VN - Tiếng trống chiêng ngân lên, những bàn tay tìm đến nhau, vòng xòe cứ thế nối dài giữa sân vận động Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 2.500 người cùng hòa một nhịp, tạo nên vòng xòe đoàn kết mang đậm bản sắc văn hóa Thái. Một vòng tròn rộng lớn của âm nhạc, của niềm vui và trên hết là tình đoàn kết cộng đồng.

Đêm qua (1/9), sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực sáng trong sắc màu của Tết Độc lập. Hàng nghìn người cùng hội tụ trong tiếng trống rộn ràng, tiếng khèn gọi bạn và những điệu múa nối tiếp nhau. Và rồi, 2.500 người cùng nắm tay, tạo thành một vòng xòe đoàn kết rộng lớn.

Tại đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục “Vòng xòe đoàn kết” dành cho cộng đồng gắn liền với Ngày hội Tết Độc lập 2/9, được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm tại xã Than Uyên.

Trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu Tây Bắc - Khát vọng vươn xa”, những sắc màu văn hóa của các dân tộc Lai Châu lần lượt được tái hiện. Từ “Khúc ca độc lập” đến “Sắc màu miền di sản”, “Miền đất hội tụ” và “Khát vọng vươn xa”. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc được chờ đợi nhất vẫn là khi những cánh tay tìm đến nhau.

Một người nắm tay một người. Hai người nối thành một vòng tròn. Rồi vòng tròn ấy cứ rộng ra, rộng mãi… Hơn 2.500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh đến từ Than Uyên, Mường Than, Mường Kim và Khoen On cùng bước vào vòng xòe với chủ đề “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu”.

Xòe không chỉ là một điệu múa, mà với đồng bào Thái, xòe là cách để con người tìm đến với con người. Trong vòng xòe, không có khoảng cách giữa già và trẻ, giữa người bản địa và khách phương xa. Tất cả cùng bước một nhịp, cùng nắm tay và cùng trao nhau nụ cười. Những động tác mềm mại, nhịp nhàng, uyển chuyển của xòe mang theo hơi thở của núi rừng Tây Bắc.

Và qua mỗi mùa Tết Độc lập, vòng xòe ở Than Uyên lại trở thành một cuộc hội ngộ văn hóa đặc biệt. Đó là niềm tự hào khi những giá trị văn hóa của quê hương được trao truyền, được giới thiệu với bạn bè và du khách.

Anh Lò Văn Hặc có mặt tại đêm hội xòe, vui mừng bày tỏ: "Tôi rất tự hào vì mình là người dân Than Uyên. Lễ chính hôm nay thật hoành tráng và có rất nhiều du khách đến xem".

Chị Tòng Thị Thêu chia sẻ: "Qua chương trình nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước biết đến nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu".

Với những người con Than Uyên, Tết Độc lập đã trở thành một cuộc hẹn. Tháng Chín về, cờ hoa rực rỡ. Du khách từ nhiều nơi tìm về và giữa không gian ấy, vòng xòe lại mở ra.

Chị Lò Thị Thêm, người con dân tộc Thái của đất Than Uyên, chia sẻ: "Tôi rất tự hào về quê hương của mình, bởi vì mỗi khi tháng 9 về, Tết trên quê tôi – Tết Độc lập rất đông vui, nhộn nhịp và du khách khắp nơi đổ về. Và đặc biệt, vòng đại xòe 2.500 người cùng hòa chung vào một vòng xòe, không khí rất náo nức, rất vui và rất hồi hộp và chúng tôi đang hòa mình vào vòng xòe đấy".

Từ những vòng xòe trong bản làng đến vòng xòe hàng nghìn người giữa sân vận động Than Uyên. Điệu múa dân gian ấy đã trường tồn theo thời gian và đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng. Và cũng từ đây, văn hóa của đồng bào Thái nơi đây không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn hiện diện trong đời sống. Để rồi người trẻ được tiếp nối, du khách được trải nghiệm, được kể lại bằng âm nhạc, bằng những bước chân và bằng chính những vòng tay nắm chặt.

Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Than Uyên, cho biết: "Vòng xòe truyền thống là nòng cốt của chương trình mùng 2/9, đã có khoảng 2.500 đồng bào múa tại sân vận động. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn qua Tết Độc lập này tuyên truyền, giới thiệu về nét đẹp văn hóa dân tộc và bà con nhân dân của xã Than Uyên đến với du khách. Du khách đến với Than Uyên một lần rồi nhớ mãi và năm nào cũng đến với Than Uyên, năm nay chưa đến thì sang năm các bạn hãy đến với Than Uyên".

Đêm hội Tết Độc lập ở Than Uyên khép lại, nhưng vòng xòe dường như vẫn còn ngân mãi. Bởi trong mỗi bước chân là một câu chuyện, trong mỗi bàn tay nắm lại là tình đoàn kết. Và trong vòng tròn ấy là sức sống của một di sản văn hóa được đồng bào Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ Than Uyên (Lai Châu), vòng xòe tiếp tục mở rộng, mang sắc màu Tây Bắc đến với bạn bè gần xa. Để rồi mỗi mùa Tết Độc lập, du khách lại tìm về, cùng người dân tay nắm chặt tay, cùng hòa nhịp bên điệu xòe không tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu
Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

Hơn 500 người tạo màn đại xòe quy mô chưa từng có ở Lào Cai
Hơn 500 người tạo màn đại xòe quy mô chưa từng có ở Lào Cai

VOV.VN - Sáng 28/2, tại xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai), Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Điểm nhấn của lễ hội là màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 500 người.

Hơn 500 người tạo màn đại xòe quy mô chưa từng có ở Lào Cai

Hơn 500 người tạo màn đại xòe quy mô chưa từng có ở Lào Cai

VOV.VN - Sáng 28/2, tại xã Mường Bo (tỉnh Lào Cai), Lễ hội Sắc xuân Mường Bo năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Điểm nhấn của lễ hội là màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 500 người.

“Xòe Hà Nhì, Xa Nhà Ca” – Âm vang di sản vùng biên
“Xòe Hà Nhì, Xa Nhà Ca” – Âm vang di sản vùng biên

VOV.VN - Trong tiết trời se lạnh đầu đông, giữa núi rừng biên cương hùng vĩ, những thanh âm rộn ràng của tiếng trống, tiếng khèn, tiếng reo vui lại vang vọng khắp bản làng xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu.

“Xòe Hà Nhì, Xa Nhà Ca” – Âm vang di sản vùng biên

“Xòe Hà Nhì, Xa Nhà Ca” – Âm vang di sản vùng biên

VOV.VN - Trong tiết trời se lạnh đầu đông, giữa núi rừng biên cương hùng vĩ, những thanh âm rộn ràng của tiếng trống, tiếng khèn, tiếng reo vui lại vang vọng khắp bản làng xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu.

Vòng đại xòe hơn 2.500 người sẽ là điểm nhấn trong ngày Tết Độc lập ở Lai Châu
Vòng đại xòe hơn 2.500 người sẽ là điểm nhấn trong ngày Tết Độc lập ở Lai Châu

VOV.VN - Hơn 2.500 người dân và du khách sẽ cùng hòa mình vào vòng đại xòe đoàn kết và hoạt động này cũng sẽ là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Tết Độc lập năm 2025 diễn ra tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Vòng đại xòe hơn 2.500 người sẽ là điểm nhấn trong ngày Tết Độc lập ở Lai Châu

Vòng đại xòe hơn 2.500 người sẽ là điểm nhấn trong ngày Tết Độc lập ở Lai Châu

VOV.VN - Hơn 2.500 người dân và du khách sẽ cùng hòa mình vào vòng đại xòe đoàn kết và hoạt động này cũng sẽ là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Tết Độc lập năm 2025 diễn ra tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.