Bé 3 tuổi chết vì cứu em: Hãy soi mình vào linh hồn thánh thiện!

Việc làm của bé trong trẻo đến thánh thiện của bé khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại: Những ngày qua mình đã sống như thế nào?.

Khi báo điện tử VOV Online đăng bài “Thương bé 3 tuổi tử vong vì cứu em khỏi ong đốt”, thì ngay lập tức, hàng ngàn comment tới tấp gửi về Toà soạn bày tỏ sự thương cảm đối với sự hy sinh cao thượng của một cô bé mới 3 tuổi. Trong nhiều lá thư của bạn đọc, là cả những giọt nước mắt thương xót của những người làm cha, làm mẹ đối với bé. Làm sao có thể vô cảm khi chứng kiến hình ảnh “bé Đặng Ngọc Thanh Tâm 3 tuổi rưỡi là chị ruột của Đạt thấy em mình bị ong đốt chạy ra ôm em chạy”.

Những người đi xe đạp, xe máy nhảy xuống hôi của của người bị nạn (Ảnh: Tuổi trẻ)

Với một cô bé 3 tuổi, khi chưa phân biệt được sự nguy hiểm đang rình rập đến tính mạng của mình thì hành động này như một phản ứng tự vệ bản năng của con người. Đó cũng là tính bản thiện mà tạo hóa ban tặng con người. Việc làm của bé trong trẻo đến thánh thiện làm mắt ai cũng cay xè, thương bé, đau xót cho một thiên thần bạc mệnh.

Nhưng cái chết của bé Tâm cũng khiến chúng ta phải giật mình nhìn lại: Ta đã và đang sống như thế nào?.

Hành động không do dự hy sinh tính mạng vì người khác của bé Tâm cũng khiến nhiều người phải thảng thốt bởi những gì được đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Hàng ngày, ra khỏi nhà, sự vô cảm giữa con người với con người là không hiếm gặp.

Ở nơi cửa Phật linh thiêng, nơi mà người ta vừa thắp hương, chắp tay cầu khấn sẽ nghe lời Phật dạy, sẵn sàng bố thí cho người tàn tật, nghèo khó, thì khi vừa qua cổng chùa, nhiều người sẵn sàng vô cảm bước qua những mảnh đời khốn cùng, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu nếu bị làm… làm phiền.

Ở trên đường, nhiều người sẵn sàng "vô tư" phóng xe qua nếu thấy người khác gặp tai nạn, thậm chí có kẻ còn nhẫn tâm lấy hết đồ của người gặp nạn mà không cần biết tính mạng người ta lúc đó ra sao.

Trong những vụ tai nạn ô tô chở hàng, hình ảnh méo mó này lại càng hiện rõ. Đó là cảnh hàng chục, hàng trăm người sẵn sàng nhảy ra… hôi của. Người ta xô đẩy, đánh chửi nhau cũng chỉ vì phần của hôi được ít hơn của người khác.

Rồi hành xử thường ngày giữa con người với nhau, người ta sẵn sàng xông vào chửi rủa, mạt sát nhau, thậm chí rút dao cướp đi mạng người khác chỉ vì một cái… nhìn đểu. Sẵn sàng nhảy gieo mình xuống sông sâu tự vẫn chỉ vì thất tình, sẵn sàng bất chấp tất cả vì những lý do lãng xẹt.

Những hình ảnh trên đối lập hoàn toàn với sự hy sinh gần như vô thức của cháu bé 3 tuổi, bất chấp đau đớn, hiểm nguy để cứu em.

Bé Tâm đã đi xa mãi, nhưng hành động thánh thiện của bé, khiến nhiều người phải trăn trở, nghĩ suy.

Cuộc sống thật ngắn ngủi, nếu mỗi người không biết trân trọng và  nâng niu cơ hội sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên