Đừng để cơn khát năng lượng đốt cháy chính mình
VOV.VN - Vì khát năng lượng, Trung Quốc đã làm những việc tổn hại đến mối quan hệ từng tốn nhiều công sức bao đời xây đắp nên.
Ở bất kỳ không gian nào, quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn thứ ba thế giới và dân số đông nhất thế giới này cũng đều có sự tranh chấp, xung đột với quốc gia láng giềng.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam |
Không nói thời xa xưa, mà ngay thời hiện tại, Trung Quốc đều chủ động tranh chấp, xung đột trên đất liền, trên không trung, và đặc biệt trên biển.
Biển Hoa Đông từng nhiều phen dậy sóng, cho đến giờ vẫn chưa yên, phía ấy là Nhật Bản, Hàn Quốc…
Biển Đông đang nóng lên từng ngày, phía ấy là cửa ngõ để quốc gia cường quốc mới nổi này rộng đường đi xuống phía nam thực hiện giấc mộng biên giới biển “đường lưỡi bò” của mình.
Nơi đây, Trung Quốc tranh chấp, xung đột với các quốc gia Đông Nam Á, chủ yếu với Việt Nam, Philippines.
Biển Đông, là nơi thể hiện “khát vọng Trung Hoa” của Trung Quốc. Cái bản đồ chín đoạn hình lưỡi bò, như nhận xét của một thanh niên người Trung Quốc, là “vẽ bản đồ vào tận ngõ nhà người khác”, vừa thể hiện “lợi ích cốt lõi”, vừa thể hiện cơn khát năng lượng của một cường quốc đang phát triển. Vì khát năng lượng, Trung Quốc đã làm những việc tổn hại đến mối quan hệ từng tốn nhiều công sức bao đời xây đắp nên.
Người ta bàn luận rằng, Trung Quốc là quốc gia cường quốc về nhiều lĩnh vực, sao không để tâm nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng mới phục vụ phát triển, như nhiều quốc gia khác đang làm. Đây đó người ta đang hướng tới việc chinh phục vũ trụ, dựa vào thiên nhiên để biến những nguồn năng lượng vô tận như ánh sáng mặt trời, thủy triều, gió... thành năng lượng sạch phục vụ con người.
Thay vì ấp ủ âm mưu, mua sắm vũ khí hòng tranh chấp biên giới lãnh thổ để gây hiềm khích, tổn hại quan hệ giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia, thì các quốc gia hợp tác cùng nhau giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, như: Đói nghèo, dịch bệnh, môi trường, thảm họa thiên tai…
Ngay cả những quốc gia từng một thời gây ra bao biến cố và hệ lụy với những cuộc chiến tranh chinh phạt tàn khốc, thì giờ đây đang chung sống dưới một mái nhà chung, sử dụng đồng tiền chung, ngôn ngữ giao tiếp chung và cùng hướng đến lợi ích chung.
Biển Đông không phải là kho tài nguyên vô tận, đến lúc nào đó nó sẽ cạn kiệt. Nhưng nỗi lo lớn nhất không phải là chuyện tài nguyên cạn kiệt, mà chính là những giá trị nhân bản, khát vọng trường tồn hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia bị chính sức nóng cơn khát năng lượng đốt cháy, biến thành đối đầu, thù hận. Trong bối cảnh ấy, biết đâu, cơn khát năng lượng đến cuồng mê sẽ làm tàn lụi cả một quốc gia, một dân tộc!
Người Việt Nam nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Trung Quốc không những không mua láng giềng gần mà còn chủ động tranh chấp, xung đột với láng giềng; không phải với một láng giềng mà cùng lúc nhiều láng giềng. Như thế, Trung Quốc vô tình một mình đối đầu với nhiều quốc gia, điều đó thật không nên.
Cách xử sự như thế, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chỉ có Trung Quốc là một. Từ bỏ tham vọng thâu tóm lãnh thổ, thực thi những gì đã cam kết với thế giới và quốc gia láng giềng, bồi đắp môi trường hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia, Trung Quốc sẽ lấy lại hình ảnh của một cường quốc phát triển trong hòa bình, chắc chắn được nhiều quốc gia láng giềng nể trọng./.
>> Nghĩ về khát vọng hòa bình