Đừng để niềm tin của dân vỡ vụn như đường ống nước sông Đà

VOV.VN - Niềm tin của người dân đã vỡ toang sau 10 lần phải vá víu cho cái đường ống từng một thời là niềm tự hào của Vinaconex.

Hai ông giám đốc liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước sông Đà bị bắt giam, người ta tin pháp luật không dung thứ cho những kẻ làm giả ăn thật, bòn rút tiền bạc của dân. Tuy nhiên, cái mà người dân Hà Nội cần ở Tổng công ty Vinaconex không chỉ là lời hứa. Bởi một trong 3 tiêu chí để công ty này được chọn thi công đường ống nước số 2 sau khi đường ống số 1 bị vỡ đến 10 lần là “họ đã xin lỗi, đã cầu thị”. Thế nhưng, sau gần 1 năm hứa hẹn, đến nay công trình vẫn chưa được khởi công.

Năm ngoái, khi đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ, khiến hàng triệu người dân thủ đô thiếu nước sinh hoạt, thành phố Hà Nội đã “không còn đủ kiên nhẫn” với Vinaconex, nên đã quyết định xây dựng đường ống cấp nước thứ 2. Trong khi những sai phạm của nhà đầu tư trong dự án nghìn tỉ này chưa được làm rõ, việc khắc phục tuyến ống bị vỡ mới dừng lại ở sự vá víu; người dân bức xúc, dư luận lên tiếng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, thì Vinaconex lại được chọn tiếp tục thi công đường ống thứ 2.

 Đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ từ khi đưa vào khai thác (Ảnh: Dân trí)

Có 3 lý do để thành phố Hà Nội bỏ qua những băn khoăn của dư luận, đưa ra quyết định này. Thứ nhất: “do Bộ Xây dựng đề nghị cho Vinaconex tiếp tục dự án”. Thứ hai: “Vinaconex cam kết khắc phục sự cố, xin lỗi nhân dân”; Thứ ba, thành phố thấy Vinaconex có tinh thần cầu thị”. Một khi lãnh đạo thành phố đã quyết thì người dùng nước, dù muốn hay không, cũng phải cố tin vào sự chọn lựa đó mà yên lòng chờ đợi.

Theo kế hoạch, tuyến ống số 2 sẽ khởi công vào tháng 8/2014 và hoàn thành vào cuối tháng 4 năm nay. Nhưng rồi, trước mùa nắng này, người Hà Nội lại tiếp tục nghe chủ đầu tư hứa hẹn. Không phải hứa hoàn thành mà là hứa sẽ khởi công. Nghĩa là gần một năm qua, đường ống thứ 2 mà người dân chờ đợi ấy vẫn chỉ nằm trên giấy. Và nguyên nhân của sự chậm trễ này, theo ông Tổng giám đốc Vinaconex thì “không phải vì nhà đầu tư chưa đủ vốn mà vì vướng cơ chế, chính sách”.

Theo cách giải thích của ông Tổng này thì cái “cơ chế bị vướng” ấy là “cơ chế đặc thù” mà Công ty đã xin Chính phủ để khởi công sớm vào năm ngoái nhưng không được Chính phủ đồng ý. Nghĩa là sự chặt chẽ của pháp luật về xây dựng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ, để dân phải chờ đợi. Vì vậy, trước đông đủ các cơ quan truyền thông tại cuộc họp báo mới đây, ông Tổng giám đốc không ngần ngại bày tỏ: “Nếu cơ chế chính sách thông thoáng, các ban ngành hỗ trợ, thẩm định phê duyệt sớm thì công ty sẽ khởi công vào tháng 8 này, để đến tháng 6 hoặc tháng 8/2016 dự án sẽ hoàn thành”, với lời hứa đường ống nước mới sẽ bằng gang dẻo, chứ không phải là bằng cốt sợi thủy tinh vỡ lên xuống như đường ống cũ.

Người dân đã tin tưởng vào lời hứa của chính quyền thành phố Hà Nội và Công ty Vinaconex như cách mà họ từng tin vào cái "Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam" được trao cho Công trình đường ống dẫn nước sông Đà vào năm 2010. Thế nhưng niềm tin ấy đã vỡ toang sau 10 lần phải vá víu cho cái đường ống từng một thời là niềm tự hào của Vinaconex!

Thực tế thì đến khi 2 ông giám đốc liên quan đến chất lượng đường ống, qui trình kỹ thuật thi công đường ống nước sông Đà bị bắt giam, người ta mới thấy việc nhận lỗi thiếu trách nhiệm trong việc “chưa phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để kiểm tra, giám sát về thiết kế, thi công dự án, nhất là tuyến đường ống" của một vị lãnh đạo thành phố Hà Nội là có thật. Nếu trước đây, thành phố sâu sát hơn ngay từ đầu, giá như người ta có trách nhiệm hơn với từng đồng vốn của dân thì “bài ca” vỡ ống đã không xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên