Ngày 9/9: Các trường học bị lũ quét ở Can Hồ A sẽ khai giảng

VOV.VN -Trong tuần còn có các sự kiện nóng: Phạt xe chính chủ từ 2015; đề xuất tăng lương, tang thương lũ quét; xử vụ "quan tài diễu phố"..

Cả nước rạo rực sống trong không khí ngày Quốc khánh

>> Hàng vạn người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Lãnh đạo nhiều nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam
>> Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"

Tuần qua, cả đất nước đang hân hoan kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. Trong không khí của ngày Tết độc lập, hàng vạn người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già của dân tộc Việt Nam.

Mọi người đều cảm nhận được tình cảm thiêng liêng khi vào Lăng viếng Bác (Ảnh: Hà Thành)

Những ngày này xem truyền hình, đọc báo và lên internet, đâu đâu chúng ta cũng thấy sáng bừng hình ảnh Bác Hồ cùng những dòng chữ trích từ bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được in trang trọng ngay trang nhất và trên phần chính giao diện các trang tin điện tử, cộng đồng mạng xã hội facebook, blog...

Trên khắp đất nước, từ thành phố đến làng quê, trước mỗi căn nhà, trụ sở, trên mỗi con đường… đều rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng phấp phới. Treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, Tết không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà thực sự đã trở thành nghĩa cử, tình cảm tự giác từ mỗi trái tim.

Gần 7 thập kỷ đi qua, mỗi năm người dân cả nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới lại có một khoảng thời gian bồi hồi rạo rực sống trong không khí của ngày lễ Quốc khánh.

Đó là thời khắc để mỗi người dân con Lạc, cháu Hồng ngoái nhìn quá khứ, soi rọi và chiêm nghiệm về những giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng của dân tộc để bồi đắp tinh thần yêu nước, làm đầy thêm nghĩa đồng bào.

Hơn 19 triệu học sinh bước vào năm học mới

>> 
Cả nước tưng bừng ngày hội khai trường
>> Lễ khai giảng vui tươi cùng các bé khiếm thị
>> Trẻ xúng xính, rạng ngời trong ngày khai giảng
>> Năm học mới: Nghĩ về dạy và học thực chất

Ngày 5/9, hơn 19 triệu học sinh (HS) thuộc các cấp học trên phạm vi cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.

Trong đó, số HS tiểu học có hơn 7,4 triệu, tăng hơn 200.000 HS so với năm 2012; cấp THCS gồm 4,9 triệu HS; THPT có 2,7 triệu, giảm 80.000 HS so với năm học trước.

Năm học 2013 - 2014 là năm đầu tiên, ngành Giáo dục triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là nhiệm vụ mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành Giáo dục phải thực hiện trong thư gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân dịp năm học mới.

Xây dựng nền Giáo dục và đào tạo đạt chất lượng cao là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Đặc biệt năm 2015, nước ta gia nhập Cộng đồng ASEAN, đòi hỏi nguồn nhân lực trong nước phải có đầy đủ trình độ, kỹ năng và ngoại ngữ để có thể hội nhập với thị trường lao động của khu vực cũng như thế giới. Vì vậy, chất lượng giáo dục phải có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, gắn giảng dạy và học tập phải thực chất.

Tang thương lũ quét

>> 
Tình hình lũ diễn biến phức tạp, đề phòng lũ quét, sạt lở
>> 21 người chết do mưa lớn và lũ quét ở miền núi phía Bắc
>> Các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong 3 ngày mưa to kéo dài từ 3- 5/9 tại 5 tỉnh khu vực Tây Bắc: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu đã làm 20 người chết, mất tích, 26 người bị thương. Hàng trăm hộ bị mất nhà cửa và di dời khẩn cấp. Thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương hiện gặp muôn vàn khó khăn do địa hình phức tạp, giao thông chia cắt và liên tiếp từ tháng 7 đến nay phải đối phó với mưa lũ.      

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai (Ảnh:VOV Tây Bắc)

      

Hơn 1 ngày sau cơn lũ dữ đi qua, chặng đường từ trung tâm huyện Sa Pa về bản Can Hồ A đã bớt lầy lội, nhưng nơi sinh sống của hơn chục gia đình vẫn ngổn ngang đất đá, cây cối. Những túp lều tạm phủ bạt xanh mới được dựng lên tron von trên đỉnh núi. Mất đi người thân, những người ở lại còn chưa nguôi nỗi đau đớn, họ lại đối mặt lo cho cuộc sống ở phía trước. 

Giáo viên các trường học tại Can Hồ A 
chuẩn bị cặp, sách vở chờ học sinh đến khai giảng năm học mới (Ảnh: Thanh Niên)


Chiều 7/9, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Huyện ủy Sa Pa cho biết, trong vài ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, cơ sở vật chất được khắc phục, sửa chữa. Các trường học bị lũ quét ở thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, H.Sa Pa) tổ chức khai giảng năm học mới trong ngày 9/9.

Từ sáng ngày 7/9, hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội và giáo viên đang công tác tại H.Sa Pa được huy động tập trung dọn dẹp bùn đất trong các trường học.

Gần một ngày lao động cật lực, giáo viên chia làm nhiều nhóm để thu dọn đồ đạc, rửa bàn ghế, kê lại sách vở trong các phòng thư viện.

Các phòng học bị bùn nhão sâu 40-50 cm đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế được lau rửa cẩn thận.

Ngày mai 8/9, các trường học trong xã Bản Khoang sẽ gửi thông báo, cử giáo viên đến từng nhà vận động học sinh đến trường sau nhiều ngày phải nghỉ học.

Nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong tháng 9

Theo bản báo cáo về kinh tế vĩ mô - triển vọng thị trường Việt Nam số tháng 9/2013 của Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, do Việt Nam từng có mức lạm phát cao ngất ngưởng trong các tháng 8 năm 2008 và 2011 lần lượt là 23,8% và 23% nên khi lạm phát tăng từ 7,3% trong tháng 7/2013 lên 7,5% trong tháng 8 vừa qua, những lo ngại về lạm phát tăng vọt lại xuất hiện.

Giá cả đầu vào tăng mạnh mặc dù không cùng mức độ như năm 2011. Điều này tiếp tục ép các nhà sản xuất khi khả năng tăng giá xuất xưởng của họ bị giới hạn do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tăng và nhu cầu trong nước và nước ngoài vẫn còn trì trệ.

Ba Bộ đồng ý phạt xe không chính chủ từ năm 2015

Vừa rút khỏi Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sắt chưa lâu; Bộ Giao thông vận tải lại chuẩn bị bổ sung quy định này vào trong nghị định để áp dụng từ 2015 với ô tô và 2017 với xe máy.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sắt; ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp để thống nhất quan điểm về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định và việc lấy ý kiến về tác động của văn bản đối với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự.

Đề xuất mức tiền lương tối thiểu 2014 tăng hơn 30%

Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 4/9.

Theo đó, dựa vào dự báo mức sống tối thiểu, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã đề xuất hai phương án mức lương tối thiểu năm 2014 . Đây cũng sẽ là ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam đề xuất với Hội đồng Tiền lương quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014.

Theo phương án một, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.00-850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu vầu mức sống tối thiểu của người lao động.

Lương tối thiểu vùng I tăng từ 2,35 đồng lên 3,2 triệu đồng, vùng II tăng từ 2,1 triệu đồng lên 2,75 triệu đồng, vùng III từ 1,8 triệu đồng tăng lên 2,4 triệu đồng, vùng IV tăng từ 1,650 triệu đồng lên 2,05 triệu đồng.

Theo phương án hai, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng ít hơn, từ 350.000-750.000 đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82 nhu cầu sống tối thiểu. Mức lương tối thiểu năm 2014 vùng I tăng lên 3,1 triệu đồng, vùng II tăng lên 2,65 triệu đồng, vùng III tăng lên 2,3 triệu đồng, vùng IV tăng lên 2 triệu đồng.

Tuần đầu tiên ngân hàng Nhà nước không đấu thầu vàng

Trong tuần này (3-6/9/2013), ngân hàng Nhà nước (NHNN) không có thông báo đấu thầu vàng. Đây là tuần đầu tiên kể từ ngày 28/3, khi NHNN tiến hành phiên đấu thầu vàng đầu tiên, NHNN không tiến hành đấu thầu phiên nào.

Liên tục từ ngày 28/3, đã có 57 phiên đấu thầu diễn ra đều đặn hàng tuần. Tổng cộng, NHNN bán ra 1.517.200 lượng (56,4 tấn) trên tổng số 1.622.000 lượng chào thầu.

Vụ “quan tài giễu phố”: 1 án tử, 2 chung thân

>> Vụ “quan tài diễu phố”: Đề nghị án chung thân cho kẻ cầm đầu
>> Vụ “quan tài diễu phố”: Bị cáo tố bị ép cung
>> Xét hỏi bị cáo vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc
>> Cận cảnh phiên tòa xét xử vụ “quan tài diễu phố”

Chiều 6/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt các bị cáo trong vụ án giết người tại thành phố Vĩnh Yên mà dư luận thường gọi là vụ “quan tài diễu phố”.

Dẫn giải các bị cáo ra xe đặc chủng

Trong đó, Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn – người bị cáo buộc là đã đạp vào người anh Tuấn Anh, gián tiếp gây ra cái chết của người này, nhận án tử hình. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân cho Tuấn.

Phùng Đắc Tú nhận án chung thân; Đặng Quốc Tú – người được xem là nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả tại quán ăn tối - nhận án chung thân. Trước đó Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam.

Tội ác chôn thuốc trừ sâu

>> 
Điều tra vụ chôn lấp thuốc trừ sâu quá hạn ở Thanh Hóa
>> Điều tra doanh nghiệp phi tang chất thải ra môi trường
>> Dân chặn xe công ty vì nghi đưa thuốc trừ sâu đi phi tang

Những ngày qua người dân hai xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa tỏ ra rất bất bình trước việc Công ty Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất.

Người dân vào đào bới nơi chôn các thùng phuy chưa chất thải độc hại

Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (Cty CP Nicotex Thanh Thái) thì công ty này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1997, từ đó cũng là lúc hàng trăm hộ dân nơi đây phải sống trong ô nhiễm bởi mùi hoá chất độc hại bốc lên nồng nặc.

Sau nhiều ngày đào bới, người dân đã phát hiện được trên 20 thùng phuy chứa thuốc trừ sâu được chôn dưới lòng đất, trong khuôn viên Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái (có trụ sở ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Ngoài ra còn có hàng chục điểm được người dân “khai quật” lên có chứa nguồn nước độc hại, sặc mùi thuốc trừ sâu.

Nguyễn Quang Anh giành Quán quân “Giọng hát Việt nhí”

>> Chặng đường trở thành quán quân của Nguyễn Quang Anh
>> Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã kết thúc vào tối qua (7/9), nhưng chương trình vẫn đang là đề tài được bàn tới nhiều nhất cả trên mặt báo lẫn trên mạng xã hội. 

Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng Giọng hát Việt nhí đã có sức hấp dẫn và lôi cuốn kỳ lạ. Trong suốt thời gian chương trình diễn ra đã nhận được sự chú ý của không chỉ những em nhỏ mà cả những người trưởng thành cũng đặc biệt quan tâm. 

Có nhiều nguồn tin không chính thức lan truyền trên mạng xã hội về một sự dàn xếp kết quả, về một cuộc "vận động hành lang" nào đó trước đó về việc bình chọn... Tuy nhiên, chung cuộc có nhiều ý kiến đánh giá Nguyễn Quang Anh trở thành Quán quân của chương trình mùa đầu tiên là một kết quả xứng đáng với những gì Quang Anh đã thể hiện trong đêm chung kết và trong suốt cả cuộc thi. 

Trải qua hơn 3 tháng với “Giọng hát Việt nhí”, cậu bé 12 tuổi đã có một chặng đường khá dài để đến với ngôi vị này. Và điều khiến cậu bé này hạnh phúc hơn cả chính là sự có mặt của mẹ trong đêm chung kết...

Quang Anh ôm chầm lấy mẹ sau tiết mục Đá trông chồng

Mẹ của em là một công nhân vệ sinh. Trong đêm chung kết, cô xuất hiện bất ngờ trên sân khấu trong ca khúc Đá trông chồng. Hình ảnh người mẹ ngồi thêu khăn cho con với đôi mắt rưng rưng khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Sự xuất hiện của mẹ Quang Anh trên sân khấu ngắn ngủi, không đủ để khán giả cảm nhận hết tình cảm, sự xúc động của hai mẹ con nhưng chắc chắn những suy nghĩ, nỗi nhớ về mẹ đã luôn thường trực trong Quang Anh những ngày xa nhà. Thế nên khi được hỏi về cảm xúc khi nhận giải thưởng lớn, Quang Anh nhắc ngay tới mẹ.

Khi được hỏi nghĩ gì khi được xướng tên là quán quân Giọng hát Việt nhí, cậu bé trả lời: "Em chỉ nghĩ đến mẹ". Và khi được yêu cầu nói một câu nói mà em muốn nói nhất sau khi đoạt giải, cậu bé dõng dạc: "Mẹ ơi, con sẽ mang tiền về cho mẹ xây nhà!".

Trong những clip về Quang Anh, khán giả Giọng hát Việt nhí cũng đã chứng kiến hoàn cảnh khó khăn và sự hiếu thảo của cậu bé này. Ngoài giờ học, Quang Anh còn phụ mẹ lau dọn nhà cửa, nấu cơm... và đẩy xe rác giúp mẹ.

Trả lời phỏng vấn sau đêm chung kết Giọng hát Việt nhí, nhạc sĩ Phương Uyên nói: "Thỉnh thoảng có lời mời thì các em (thí sinh Giọng hát Việt nhí) có thể đến biểu diễn, nhưng nếu nhanh chóng đưa các em thí sinh vào môi trường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp ngay từ bây giờ sẽ là hại các em. Tôi không ủng hộ điều này".

Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng: Đây cũng chỉ là một cuộc thi. Các em cần quay trở lại việc học ở trường.

Phương Uyên bày tỏ mong muốn các thí sinh nổi lên từ "Giọng hát Việt nhí "cần được tạo điều kiện phát triển, chẳng hạn bằng cách đưa vào học nhạc viện, nơi các em có thể vừa học văn hóa vừa học nhạc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí
Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với 215.903 lượt bình chọn từ khán giả.

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với 215.903 lượt bình chọn từ khán giả.

Năm học mới: Nghĩ về dạy và học thực chất
Năm học mới: Nghĩ về dạy và học thực chất

VOV.VN - Sự thay đổi trong dạy và học thực chất không phải dễ dàng thực hiện khi mà “bệnh” thành tích trong giáo dục vẫn chưa chấm dứt.

Năm học mới: Nghĩ về dạy và học thực chất

Năm học mới: Nghĩ về dạy và học thực chất

VOV.VN - Sự thay đổi trong dạy và học thực chất không phải dễ dàng thực hiện khi mà “bệnh” thành tích trong giáo dục vẫn chưa chấm dứt.

Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"
Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Bác đọc ở Quảng trường Ba Đình, hai tiếng “đồng bào” được Bác nhắc đến với tất cả tình cảm thiêng liêng.

Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"

Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Bác đọc ở Quảng trường Ba Đình, hai tiếng “đồng bào” được Bác nhắc đến với tất cả tình cảm thiêng liêng.