Bé gái 9 tuổi hoảng loạn khi chứng kiến bố bị tạt axit trên phố Hà Nội

VOV.VN - Cháu bé hoảng loạn sau khi phải chứng kiên người đàn ông lạ tạt axit vào mặt bố đẻ của mình rồi bỏ chạy tẩu thoát.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị tạt axit tại khu vực phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội), chiều 21/8, chị Nguyễn Thị Hường (vợ anh Bùi Đức Hậu, 38 tuổi - người bị tạt axit) cho biết, hiện tình hình sức khỏe anh Hậu bước đầu đã ổn định nhưng vẫn tiến triển chậm.

Chị Hường mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ ra tay tàn nhẫn với chồng mình.
Trao đổi về vụ việc, chị Hường cho biết, khi nhận thông tin từ bạn anh Hậu , chị nhanh chóng di chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia để xem tình hình hai bố con.

Về phía con gái chị là cháu B. T. M. C. (9 tuổi) may mắn không bị quá nặng, vết thương chỉ ở ngoài da cánh tay nên khả năng lành nhanh. Tuy nhiên, theo chị H. có thể do chứng kiến bố bị người lạ làm hại nên lúc đó cháu C. khá hoảng loạn, khi vừa xảy ra sự việc, cháu đã khóc rất nhiều.

Sau khi các bác sỹ điều trị cho cháu, mẹ cháu đã đưa bé C. gửi người thân ở nhà trong sóc. Tuy nhiên, có thể cháu chưa ổn định tinh thần nên ban đêm ngủ đôi lúc vẫn giật mình tỉnh giấc.

"May mắn là khi vừa xảy ra sự việc, hai bố con được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi chứng kiến bố bị đau, cháu C. khóc rất nhiều, cho đến khi vào Viện Bỏng, cháu vẫn khóc. Gia đình phải dỗ dành, giúp cháu ổn định lại tinh thần".

Anh H. hiện vẫn đang trong tình trạng sốt li bì.

Sau sự việc xảy ra, chị Hường đã trình báo lên cơ quan chức năng. Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc xác minh.

Cũng theo chị H., từ khi nhập viện cho đến thời điểm hiện tại, anh Hậu không thể ăn được gì, tất cả đều phải thông qua việc truyền nước. 

"Anh đã nhận biết được người thân nhưng do vết thương gần như bao phủ vùng miệng, mặt nên nó phổng, rộp lên rất đau, không ăn uống được gì. Hằng ngày, các bác sỹ truyền nước cho anh. Sức khỏe của anh hiện vẫn chưa ổn định. Anh Hậu vẫn trong tình trạng sốt li bì"  - chị Hường chia sẻ.

Anh Hậu làm nghề tự do. Anh ít khi trao đổi về chuyện công việc với chị nhưng theo chị Hường trong chuyện làm ăn của anh có thể có mâu thuẫn. Chị Hường hy vọng chồng sớm tỉnh lại để có thể phác họa chân dung nghi phạm trong vụ án.

Sau sự việc, chị Hường mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra người đã nhẫn tâm gây nên sự việc cho chồng và con gái. Những người ra tay tàn ác như vậy sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật. 

Trước đó, vào khoảng 21h tối 20/8 anh Hậu lái ô tô chở con gái 9 tuổi đi viếng đám ma về nhà tại phường Văn Quán (Hà Đông), Khi về đến khu vực Xa La (địa bàn phường Phúc La), anh Hậu dừng xe để xuống nói chuyện với người khác.

Tuy nhiên, anh Hậu vừa xuống xe thì bị một nam thanh niên tạt axit vào mặt rồi bỏ chạy. 
Do quá đau đớn, anh Hậu nhảy xuống ao nước gần nơi xảy ra sự việc để ngâm mình, sau đó được mọi người đưa đến Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.
Về phần bé gái 9 tuổi con anh Hậu, chứng kiến bố đẻ bị tạt axit ngay trước mặt, cháu đã vô cùng hoảng loạn, khóc nhiều. Một số giọt axit cũng bắn vào tay cháu, gây bỏng nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Hường đã trình báo vụ việc lên công an phường Phúc La mong điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chở con gái 9 tuổi trên đường phố Hà Nội, người bố bất ngờ bị tạt axit
Chở con gái 9 tuổi trên đường phố Hà Nội, người bố bất ngờ bị tạt axit

VOV.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông bị tạt axit trên phố thuộc phường Phúc La.

Chở con gái 9 tuổi trên đường phố Hà Nội, người bố bất ngờ bị tạt axit

Chở con gái 9 tuổi trên đường phố Hà Nội, người bố bất ngờ bị tạt axit

VOV.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông bị tạt axit trên phố thuộc phường Phúc La.

Tăng án với người đàn bà 24 năm trốn truy nã vì tạt axít người tình
Tăng án với người đàn bà 24 năm trốn truy nã vì tạt axít người tình

TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử phúc thẩm, tăng án gấp đôi đối với bị cáo Đặng Thị Đậm (60 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tăng án với người đàn bà 24 năm trốn truy nã vì tạt axít người tình

Tăng án với người đàn bà 24 năm trốn truy nã vì tạt axít người tình

TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử phúc thẩm, tăng án gấp đôi đối với bị cáo Đặng Thị Đậm (60 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tạt axít vào nữ sinh viên: Tàn độc và man rợ!
Tạt axít vào nữ sinh viên: Tàn độc và man rợ!

Bị hại không dính dáng, không liên quan gì nhưng lại bị đối xử quá tàn độc, ảnh hưởng đến cả đời người.

Tạt axít vào nữ sinh viên: Tàn độc và man rợ!

Tạt axít vào nữ sinh viên: Tàn độc và man rợ!

Bị hại không dính dáng, không liên quan gì nhưng lại bị đối xử quá tàn độc, ảnh hưởng đến cả đời người.

Người chồng 70 tuổi cuồng ghen tạt axit vợ lúc rạng sáng
Người chồng 70 tuổi cuồng ghen tạt axit vợ lúc rạng sáng

Trên đường đi làm, người vợ bị ông chồng 'hờ' 70 tuổi chạy theo áp sát tạt axit gây bỏng nặng.  

Người chồng 70 tuổi cuồng ghen tạt axit vợ lúc rạng sáng

Người chồng 70 tuổi cuồng ghen tạt axit vợ lúc rạng sáng

Trên đường đi làm, người vợ bị ông chồng 'hờ' 70 tuổi chạy theo áp sát tạt axit gây bỏng nặng.  

Đã bắt được nghi phạm tạt axit thiếu nữ và bạn gái
Đã bắt được nghi phạm tạt axit thiếu nữ và bạn gái

Hận tình, nam thanh niên 29 tuổi ở Cần Thơ đã thuê người chở mình với giá 1 triệu đồng để tạt axit bạn gái cùng người em họ trên tuyến đường vắng.

Đã bắt được nghi phạm tạt axit thiếu nữ và bạn gái

Đã bắt được nghi phạm tạt axit thiếu nữ và bạn gái

Hận tình, nam thanh niên 29 tuổi ở Cần Thơ đã thuê người chở mình với giá 1 triệu đồng để tạt axit bạn gái cùng người em họ trên tuyến đường vắng.