'Phi công trẻ' sát hại người tình trong tối ân ái

Túng tiền trả nợ, Kiên gây án với chính người tình của mình, cướp của trong tối mặn nồng tại quán cà phê.

Khoảng 20h30 ngày 16/1/2012, người dân phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình, Hòa Bình) phát hiện thi thể nữ chủ quán cà phê 48 tuổi trên vũng máu ở trong phòng riêng.

Nạn nhân tử vong trong tình trạng không quần áo, cổ có nhiều vết cắt, xung quanh hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ.

Kiểm tra tài sản, người nhà cho hay bị mất một chiếc điện thoại, một xe máy tay ga và nhiều món trang sức. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Với tội ác đã gây ra, Bùi Trung Kiên phải lĩnh án tử hình.

Thời điểm xảy ra án mạng giáp Tết nguyên đán, song các cán bộ điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xác định dù có mất Tết cũng quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng, đặt mục tiêu bắt được hung thủ trước ngày 30 Tết. Qua thu thập chứng cứ, ban chuyên án khẳng định đây là vụ giết người cướp của.

Theo điều tra viên, qua việc dọn dẹp hiện trường có thể thấy hung thủ là người thân quen, thậm chí có quan hệ tình cảm với nữ chủ quán. Ba ngày sau, trinh sát xác định người tình nghi số một là Bùi Trung Kiên (30 tuổi), thường xuyên qua lại quán, song hiện không có mặt ở địa phương.

Nhận tin Kiên vào Bình Dương, một tổ công tác cảnh sát hình sự Hòa Bình lên đường truy tìm nhưng ở nơi tập trung đông công nhân và khu công nghiệp này chẳng khác gì "mò kim đáy bể".

Trong lúc sự việc đang "rối như tơ vò", nguồn tin của gia đình Kiên cho biết anh ta đang ở nhà của người em họ ở huyện Bến Cát (Bình Dương). Không gặp Kiên ở đây, nhưng người em họ sau khi hiểu sự tình đã đưa cho cảnh sát một điện thoại, bộ đồ bảo vệ, chìa khóa và giấy đăng ký xe là tang vật vụ án do anh ta gửi.

Ngày 22/1/2012 (chiều 29 Tết), biết Kiên đang đi xem đánh cờ tại một quán nước gần nhà em họ, trinh sát lập tức khép vòng vây.

Kiên khai do đam mê lô đề cờ bạc nên nợ nần nhiều người. Ngày 1/1/2012, để "nhổ" một chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ để trả bạn, Kiên mượn xe máy của người họ hàng cầm cố được 7 triệu đồng song không đủ. Bị nhiều người đòi nợ dồn dập, Kiên túng quẫn nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để trả nợ.

Kiên nhắm tới người tình 48 tuổi, là chủ quán cà phê, có nhiều tài sản. Tối 16/1/2012, sau khi quan hệ tình dục, Kiên bất ngờ cầm dao gây án, đeo găng tay cuốn nạn nhân trong chiếc chăn, thu dọn đồ đạc nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra. Hắn lấy 2 nhẫn vàng, một điện thoại di động và xe máy.

Do không tiêu thụ được xe máy, Kiên gửi ở bãi giữ xe của một bệnh viện trên địa bàn Hòa Bình, rời khỏi địa phương.

Tháng 6/2013, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt Kiên án tử hình cho ba tội danh Giết người, Cướp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gái bán dâm cùng người tình “phi công trẻ” cướp tài sản
Gái bán dâm cùng người tình “phi công trẻ” cướp tài sản

VOV.VN - Vì ít khách tìm đến mua dâm, Yến cùng người tình “phi công trẻ” và em trai lập kế hoạch cướp tài sản.

Gái bán dâm cùng người tình “phi công trẻ” cướp tài sản

Gái bán dâm cùng người tình “phi công trẻ” cướp tài sản

VOV.VN - Vì ít khách tìm đến mua dâm, Yến cùng người tình “phi công trẻ” và em trai lập kế hoạch cướp tài sản.

“Phi công trẻ” sát hại người tình lĩnh án chung thân
“Phi công trẻ” sát hại người tình lĩnh án chung thân

Đến nhà người tình để hàn gắn tình cảm nhưng bị từ chối, Tú ra tay sát hại người phụ nữ hơn mình 7 tuổi một cách dã man rồi lấy xe máy bỏ trốn.

“Phi công trẻ” sát hại người tình lĩnh án chung thân

“Phi công trẻ” sát hại người tình lĩnh án chung thân

Đến nhà người tình để hàn gắn tình cảm nhưng bị từ chối, Tú ra tay sát hại người phụ nữ hơn mình 7 tuổi một cách dã man rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Cô gái ăn phải quả đắng vì gặp “phi công trẻ” qua mạng
Cô gái ăn phải quả đắng vì gặp “phi công trẻ” qua mạng

Gặp được bạn trai mới quen qua mạng, cô gái dính cú lừa ngoạn mục...

Cô gái ăn phải quả đắng vì gặp “phi công trẻ” qua mạng

Cô gái ăn phải quả đắng vì gặp “phi công trẻ” qua mạng

Gặp được bạn trai mới quen qua mạng, cô gái dính cú lừa ngoạn mục...

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“
Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Nữ quái lừa đảo 10 tỷ đồng để đánh bạc và nuôi “phi công trẻ“

Thảo khai, số tiền chiếm đoạt của bà T. đã đem qua Campuchia đánh bạc và thua gần hết, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân và nuôi "phi công trẻ".